Thứ năm, 25/06/2026,


Chợt Huế (Từ Quốc Hoài) (25/11/2012) 

CHỢT HUẾ


Từ Quốc Hoài

Tà áo trắng thả dưới trời
sông thời sương khói tóc thời cứ xanh

mắt tròn chim hót hoàng thành
ngai vàng xưa vẫn còn dành đợi ai !

nhớ chi Huế đổ mưa dai
ngày trôi chầm chậm bên ngoài sông Hương

ngàn năm còn một chữ thương !
sông trôi về biển tình vương mắt người

ngược xuôi phố trẻ dòng đời
sắc thông xanh tịch lặng trời Thiên An

chùng chình gió níu thời gian
đêm lung linh chở trăng vàng thuyền bơi

hoa đâu một đóa rạng ngời
thắp bên cửa sổ như lời chào ta.

T.Q.H

 

______________
Nhà thơ Từ Quốc Hoài
ĐT: 0166 833 3789

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 26/11/2012 21:19:14)

Chào Từ Quốc Hoài với Chợt Huế thật hay Xin chia xẻ cùng bạn Mong bạn có nhiều bài hay về Huế Tiện đây mình xin cùng bạn với Tản mạn Huế nhé

Nhớ chi Huế đổ mưa dai
Ngày trôi chầm chậm bên ngoài Sông Hương
Thơ Từ Quốc Hoài

TẢN MẠN HUẾ
Áo bay thả nắng chiều rơi
Bâng khuâng lữ khách ngó trời sông Hương

Tình thơ thả cánh mây vương
Trang đài sương khói lạc đường hoàng cung

Một thời xuân nữ chập chùng
Còn vương mắt lệ sông Hương nghẹn sầu

Chiều chiều ra bến Văn lâu(1)
Nghe câu mái đẩy bạc đầu chờ ai

Nặng tình Huế đổ mưa dai
Trăm năm chung thủy không sai câu thề

Thuyền xuôi đêm chở trăng về
Câu thơ nón lá ai đề nên duyên

Trăm Năm cho phỉ lời nguyền
Tình yêu xanh lá vạn niên Huế tình
Nguyễn Đình Diệm Tháng XI/2012
(1)Chiều chiều ra bến Văn lâu
Ai ngồi ai câu ai sầu ai thảm…
Ca dao
 

  Từ Đức Khoát - tukhoat@yahoo.com.vn - 01679920465 - khu 8 Thạch Đồng -Thanh Thủy -Phú Thọ  (Ngày 26/11/2012 6:30:17)

"chùng chình gió níu thời gian
đêm lung linh chở trăng vàng thuyền bơi"

An bình ! Hay - Chúc người anh em nhận "Một đóa rạng ngời" thật hạnh phúc

Kính tâm trong giờ "Lôi địa dự" - "Lôi thủy giai" ( Kinh dịch)
Chờ mong có ngày diện kiến

Từ Đức Khoát
 

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 25/11/2012 22:17:51)

ĐỢI NGÀY ANH VỀ


Đèn hoa treo lửng khung trời
Tự tình ai hát xin mời trầu xanh
Uy nghiêm chàng ngự trường thành
Lên ngôi hoàng đế thiếp đành chờ ai

Đi mô mà nhớ thật dai?
Bài thơ còn đợi nhạt phai sắc hương
Ai về đem mấy hột thương
Gieo vào bến nhớ mở đường cho người

Bôn ba rồi cũng chung đời
Sông Hương xanh thẳm tuyệt vời bình an
Vì yêu mặc kệ thời gian
Bao lâu vẫn đợi thuyền vàng để bơi

Yến oanh xây tổ rạng ngời
Nhen lên ngọn nến ru hời đôi ta.

Hoa Tím

Lạc vào đây họa đôi vần. Chúc tác giả ngủ ngon nhé !

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 25/11/2012 16:34:56)


Chào TG ! Một bài thơ về Huế hay!
Tôi xin giao lưu một bài vui về Huế:

Sông Hương tấp nập đôi bờ
Bên em
anh biết bây chừ mần răng?
Mỉm cười
xin hãy yên tâm
" Bài Thơ"* che kín
anh mần đại đi!

Thân ái!
NQD

* Nón Bài Thơ

Các bài khác: