Thứ năm, 25/06/2026,


Bóng côi (Lê Minh Dung) (24/11/2012) 

 BÓNG CÔI


Lê Minh Dung

Chiều sang khuyết nửa bóng đời
Vọng theo dấu mõ, niệm ngôi Di Đà

Vô vi mấy kiếp xót xa?
Thiên sơn mấy dặm Ngân hà mấy sâu?

Trầm luân lấp mấy bể dâu?
Phong tình mấy bến? Cơ cầu mấy phen?

Ông Tơ Nguyệt lão tráo duyên
Trách Người "thăm ván, bán thuyền" tậu ghe

Đêm dài mộng ngắn ai dè
Trèo non gối mỏi… đeo bè sóng chao.

Sông Tương lỗi mạn ba đào
Bóng côi thập thững va vào hoàng hôn.

LMD

________________
Lê Minh Dung
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0937999939
Email leminhdungifc@yahoo/com.vn

 

MỜI THAM DỰ ĐÊM THƠ “ĐỜI VẪN ĐẸP”:
Chương trình do nghệ sĩ Ngọc Sang và CLB Sáng tác Thơ - Văn Cung Văn Hoá Lao Động TP.HCM phối hợp tổ chức, nhân ngày Khuyết Tật Quốc Tế 3/12.
Thời gian: Vào lúc 18h'30, chủ nhật, ngày 25 tháng 11 năm 2012;
Địa điểm: Tại Hội trường B, Cung Văn Hoá Lao Động - 55B Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM;
Tác giả Ngọc Lâm - Hàn Phong Vũ xin trân trọng kính mời Quý Cô, Chú, Anh, Chị, Em cùng Các Bạn yêu thơ văn gần xa tới tham dự.
Liên hệ với BTC qua ĐT: 0989272896; Email: hanphongvu195@yahoo.com
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 02/12/2012 21:14:52)



Trần Tá xin có đôi vần họa bài BÓNG CÔI của Lê Mnh Dung

MẢNH ĐỜI

Giật mình đã nửa kiếp đời
Chùa xưa đại cũ ,vọng nơi di đà

Mảnh đời chìm nổi xót xa
Nhân tình thế thái ,sơn hà cao sâu

Một đời mấy đận bể dâu
Thuyền tình lỡ bến, mưu cầu lỡ phen !

Phận người mỏng phúc vô duyên
Mơ chi một cuộc bán thuyền tạu ghe

Cành cong chim đậu ngại dè
Trèo non lỡ bước, xuôi bè sóng chao

Gió đông còn động cánh đào
Mảnh đời xứ lạ ,chìm vào hòng hôn !

T T
 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 26/11/2012 21:37:10)

Chúc mừng NT Lê Minh Dung với bài thơ BÓNG CÔI thâm thúy làm sao!
" - Vô vi mấy kiếp xót xa
Thiên sơn mấy dậm, Ngân Hà mấy sâu.? "
LT xin có đôi dòng..Kính chúc NT luôn vui, khỏe nhé!

LỖI HẸN

Nắng chiều đã ngả sườn non
Bóng con cò trắng vẫn còn đơn côi.

Bồng bềnh mây ngàn mãi trôi
Cau xanh lỗi hẹn, trắng vôi lạnh lòng.!

Linh Thy

  Đặng hữu lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - soos9a7 Vạn my Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 25/11/2012 11:22:14)


Chào anh Lê Minh Dung
. Anh đúng là hậu duệ của Nguyễn Du . Lấy cảnh thiên nhiên tả
thân phận người !
Bài thơ ngập tràn âm hưởng về đời con người bẩy nổi ba chìm ( Cả cuộc sống , tình đời , tình yêu ....)
Thật là :

Gian nan bãi bể , nương dâu
Đời người sao lắm cơ cầu thế ni !
Nổi chìm lúc thịnh , lúc suy
Ngồi thì mỏi gối , nằm thì vấn vương ( ! )

Ôi đời sao lắm đoạn trường
Trầm luân mấy kiếp , Tha phương mấy hồi ! ./.

Xin chào - hẹn gặp lại

Bài thơ buồn quá ai ơi
Đọc thơ ai cũng bồi hồi ....nghĩ suy !






  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - X Ứ ĐO ÀI  (Ngày 25/11/2012 9:01:14)

DẠ TÔI.

Câu thơ lẻ bạn chơi vơi
Trách duyên chía rẽ nên đời xót xa
Sương rơi lạnh bóng chiều già
Kinh vang vọng tối mong xa cõi tình.

Mơ hoa,còn mãi lung linh
Tỉnh ra lại trách phận mình với ta
Cách sông chẳng ngại sang nhà
Trách người sao nỡ theo xa bỏ gần.

Sông tương nước cạn bao phân
Mà dạ côi cút ,sóng thần cuộn xô.

MINH TUẤN

Chia xẻ nỗi niềm dang dở với anh,Chúc anh vui

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 24/11/2012 17:14:39)

MỒ CÔI TÌNH


Lục bình trôi ngược dòng đời
Vọng tâm niệm mãi một lời Di Đà

Cầu cho nghiệp cứ hoài xa
Thân tâm an lạc bóng tà khuyết sâu

Chập chùng uốn khúc non dâu
Sám căn lục hối dãi dầu nhiều phen

Ông tơ không khéo lên đèn
Gánh tơ tách bến bỏ thuyền theo ghe

Ngẫm xem trần thế có dè
Thệ nguyền khắc cốt chiều hè đảo chao

Vô thường vây bủa má đào
Mồ côi suốt kiếp khác nào hoàng hôn.

Hoa Tím


Hoa Tím em đồng cảm cùng bài thơ BÓNG CÔI của anh Minh Dung nhé. Chúc anh thân tâm an lạc.

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo.com,vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 24/11/2012 17:07:32)

Trần Thị Lợi họa cũng LMD nhé, bài thơ buồn quá, chúc bạn hãy vui lên

LỤC BÁT XE DUYÊN

Tình thơ tình bạn tình đời
Sóng tình chớ để chơi vơi lỡ đà

Gần nhau mà vẫn thấy xa
Xa nhau tình vẫn đậm đà nặng sâu

Mặc trời xoay chuyển bể dâu
Mặc đời cay đắng dãi dầu bao phen

Câu thơ lục bát xe duyên
Ta thành thi hữu chung thuyền, chung ghe

Chẳng cần khách sáo e dè
Chẳng lo sóng cả thuyền bè chênh chao

Qua rồi những trận ba đào
Êm đềm hạnh phúc ngọt ngào nụ hôn

Trần Thị Lợi

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 24/11/2012 15:30:57)

TÌNH HOANG
( họa thơ “Bóng côi” của L.M.D)

Thời gian theo bước bóng đời
Cửa thiền cõi Phật giọt rơi…Di Đà

Cõi trần bao nỗi xót xa !
Cao xanh núi thẳm giang Hà mấy sâu?

Luân hồi đong đếm bể dâu
Lao tâm khổ tứ buông lầu mấy phen?

Mối mai tơ nguyệt tráo duyên
Cớ chi mua thúng vứt thuyền bỏ ghe ?

Mộng đêm hư thực ai dè
Thẳm sơn bao bậc…lời thề sóng chao.

Thuyền Thơ ngập bến ba đào
Tình hoang mỏi mát…thì thào hoàng hôn !
Phạm Tự

Các bài khác: