Chủ nhật, 28/04/2024,


Nhà quê vẫn ánh trăng vàng (Dương Phượng Toại) (23/11/2012) 
NHÀ QUÊ VẪN ÁNH TRĂNG VÀNG
 
 
Dương Phượng Toại
 
(Thân tặng Chử Thu Hằng và các bạn thơ các nơi
về dự Ngày thơ CÁNH ĐỒNG&NGỌN LỬA
11-11-2012)
 
Em về gặp lại người quê
Ngẩn ngơ hoa cỏ, say mê hương đồng
Trăng vàng vẫn đợi bến sông
Gót hồng khỏa nước, gió đông mơ màng.
 
Nhà quê rộn rực mùa sang
Vẫn cơm rau mắm, vẫn hàng bìm leo
Qua rồi cái thuở gieo neo
Giờ đôi chân bước vươn theo bạn bầu.
 
Tiếng thơ ngân vọng đêm thâu
Câu thơ trải lụa bắc cầu cho nhau
Nhớ thời mắt biếc dao cau
Môi ai thắm lại trong màu thu qua.
 
Một ngày sánh tháng năm xa
Một câu hò hẹn bằng ba lạng vàng
Một lời nối dặm quan san
Một bài thơ đọng thức ngàn mắt sao.
 
Sen còn thả bóng mặt ao
Tơ còn buộc chặt ta vào nét xưa
Người đi lòng những ngẩn ngơ
Ta về dặm lại xanh bờ dậu quê!
DPT
Viết sau Ngày Thơ
------------------------------
Dương Phượng Toại
Cẩm La-Thị xã Quảng Yên-Quảng Ninh
Email: duongphuongtoai@gmail.com
ĐT: 0982 367 982

 

MỜI THAM DỰ GIAO LƯU VÀ KẾT NỐI
BĐH Cộng đồng Doanh nhân Việt phối hợp với CLB Văn hóa Tâm linh VN tổ chức buổi gặp mặt và giao lưu tại Cafe Lục Bát - 40/6 Võ Thị Sáu (gần Công viên Tuổi Trẻ);
Thời gian: 14 giờ 00, Thứ Bẩy, 24-11-2012.
Với mục đích kết nối cung cầu và kinh doanh; các thành viên sẽ được chia sẻ với khách mời là Nhà ngoại cảm Đỗ Quang; được nghe giới thiệu về cuộc thi “Tổ quốc và Đạo pháp”; được tìm hiểu về bộ Lịch Phật 2013 và cuốn sách “Theo lời Phật dạy”... Đặc biệt, mỗi thành viên tham dự đều được tặng một vé mời tham dự khóa học Quản trị nhân sự trị giá 500.000 đ và một tập thơ miễn phí.
Tiền đóng góp phí đồ uống: 50.000 đồng/ người;
Liên hệ với BTC qua số điện thoại: 0913 385 455;
Các tác giả và bạn đọc quan tâm, kính mời tham dự!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  (Ngày 24/11/2012 9:08:41)

Xin chào Nhà thơ Dương Phượng Toại.
Mới đấy mà đã mấy tháng rồi xa ngày lễ hội Lục Bát, xa các anh các chị ở Quảng Ninh. Hôm nay lại gặp anh trên trang Lục bát mỗi ngày.Bài thơ "Nhà quê vẫn ánh trăng vàng"
đã làm tôi nhớ quê hương Hải Dương quá, trăng vàng nơi đô thị nhạt nhòe với ánh điện đêm, sao đẹp lung linh như ánh trăng quê.
"Trăng vàng vẫn đợi bến sông
Gót hồng khỏa nước, gió đông mơ màng"
Nhớ quá ánh trăng quê với bao kỷ niệm của những người xa quê.
Nhớ trăng vàng bến sông quê
Gió nồm nam thổi con đê ảo mờ
"Người đi lòng những ngẩn ngơ
Ta về dặm lại xanh bờ dậu quê!"
Ước gì lại về cùng anh dặm lại bờ dậu quê cho xanh đều nhỉ.
Cảm ơn anh đã gợi lại cho tôi và cho những người xa quê như tôi có một phút giây để nhớ quê nhà.
Hồ Đình Bắc

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nôi  (Ngày 23/11/2012 22:24:14)

@ Tác giả Dương Phượng Toại:

Câu thơ mắc bệnh phong yêu,
Vần chữ Sáu, Tám là điều... phạm sâu!

"Tiếng thơ ngân vọng đêm thâu
Câu thơ trải lụa bắc cầu cho nhau"

Âu, au không thể bắc cầu!
Vần thơ lục bát... nói câu trùng vần!

TLB

  Đào Trọng - daotrong888@yahoo.com - DT: 0978.779.728 - 36 dường Dư Hang-Lê Chân-HP  (Ngày 23/11/2012 7:53:55)

Chúc mừng Nhà thơ Dưng Phương Toại với bai lục bát hoàn hảo cả nội dung lẫn nghệ thuật. Chỉ có tiếc là hôm Nhà thơ ra mắt tập thơ mới, Đào Trọng có việc đột xuất không ra chúc mừng được,mong Nhà thơ thông cảm.

Các bài khác: