Chủ nhật, 28/04/2024,


Mẹ ơi (Đỗ Minh Tâm) (22/11/2012) 

MẸ ƠI !


Đỗ Minh Tâm

 

Mẹ ơi! Con đã về đây
Bàn tay giá lạnh vai gầy lặng câm
Mẹ ơi! Nước mắt ướt đầm
Quặn lòng con thấy trời gần đất xa

Trăm năm cơn gió bay qua
Con nghe sóng lở phù sa bên này
Mẹ ơi! con đã về đây
Mà không giữ nổi tháng ngày...! Mẹ ơi

Mẹ đi, đi mãi thật rồi
Mẹ nằm đấy chẳng nói cười nữa đâu
Vành khăn quấn trắng mái đầu
Cánh cò, cánh vạc bay đâu phương trời

Nhớ Mẹ khi đứng lúc ngồi
Qủa na thì ngọt nắm xôi lại bùi
Nước nguồn giờ đã ngừng trôi
Trang Kiều bỗng nghẹn giữa lời mẹ xưa

À ơi...cánh võng sớm trưa
Lời yêu thương mới như vừa hôm qua
Đằm đằm nước mắt con sa
Chân run gối khuỵu như là đất nghiêng

Mẹ ơi ! một khắc linh thiêng
Chắp tay con niệm về miền Nam Mô...!


Ngày 29/10/2012

ĐMT

___________________
Tác giả Đỗ Minh Tâm, ĐT: 01698976886
Hội viên Hội VHNT Yên Hưng – Quảng Ninh
Email: dominhtam1952@gmail.com 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 24/11/2012 10:29:41)

Xin cảm ơn các bạn thơ Bích Thoa- Đỗ Quỳnh- Linh Thi đã chia sẻ với Minh Tâm. Chúng ta ai cũng chỉ có một người Mẹ mà thôi: Con yêu mẹ nhất trên đời/ con đau lúc mẹ nụ cười tắt ngang.

Mình khóc mất rồi... Cám ơn các bạn nhiều nhé!

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 23/11/2012 22:21:54)

Đọc:-- MẸ ƠI!
" - Đầm đầm nước mắt con sa
Chân run, gối khụy như là đất nghiêng.."

Rất cảm thông với TG Đỗ Minh Tâm. LT cũng vừa mất mẹ mấy tháng nay Nen cứ đêm đêm lang thang trên LUCBAT , để mong khuây khỏa phần nào. Nhất là những đêm mưa xót xa không tài nào ngủ được...
Đúng là:
"- Mỗi mùa VU LAN ta thêm buồn thân phận.
Mất mẹ rồi, gìa mấy cũng bơ vơ...!!!!!!!!" phải không Minh Tâm.?
LT xin đồng cảm đôi dòng. MT hãy chia sẻ với bạn bè để nỗi buồn vơi nửa đi nhé.!
BÓNG MẸ

Xót xa hai tiếng mồ côi!
Từ nay vắng bóng mẹ rồi mẹ ơi!

Chiều nhìn mây xám ngang trời
Ngỡ như chết nửa cuộc đời.. còn đâu.!!!

Linh Thy. Cuối thu 2012

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 23/11/2012 13:39:57)

Anh Minh Tâm kính mến đọc bài thơ viết về mẹ ,đầy nỗi niềm của anh hình ảnh bà mẹ của riêng mỗi chúng ta cùng với hình ảnh người mẹ Việt Nam nói chung thật thân thương thật vỹ đại "Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình"đứng trước mẹ ta càng thấy mình bé nhỏ dại khờ.Chia sẻ cùng anh và cũng chia buồn cùng tác giả và gia quyến ,nỗi đau thương mất mẹ mong anh hãy vững vàng bước tiếp bởi vì phía trước chúng ta còn dài ...Em Quỳnh

  Bich Thoa - Tramngoc@gmail.com. - 0987376682 - Khánh hòa  (Ngày 23/11/2012 6:41:49)

Chia buồn cùng tác giả,đọc bài thơ chợt thấy nghẹn ngào...hình ảnh người mẹ nào trong trái tim những người con cũng quá đỗi thân thương.Xin chia sẻ với tg vài câu thơ không phải lục bát .. đó là sự nhớ nhung da diết của tôi khi nhớ về người mẹ chồng đã qua đời không lâu của mình.
(Về CR cúng mẹ chồng)
Tôi về đứng lặng giữa bàn hương.
Một thoáng đau thương tận cõi lòng.
Chốn này hôm trước còn buôn chuyện.
Cô quạnh hôm nay một góc phòng…!

Ngước mắt trông Người… làn hương mỏng.
Nụ cười chưa tắt thuở xuân xưa…
Cài then kiếp số mùa thu khóc.
Đã nói rằng quên…vẫn ngậm ngùi…!

  Đỗ Minh Tâm - dominhtam1952@gmail.com - 0169.897.6886 - 45 Trần khánh Dư- Quảng Yên Quảng Ninh   (Ngày 22/11/2012 21:57:22)

Cám ơn đồng đội Thu Yên cám ơn bạn Vinh Đào. Các bạn đã chia sẻ chân tình với Minh TÂM. HÌNH ẢNH NGƯỜI MẸ luôn in đậm trong suốt cuộc đời mỗi con người. Mỗi buồn vui đều mong chia sẻ với mẹ, chỉ có mẹ mà thôi, người luôn thương yêu và sẵn lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của con. Người bao bọc, ấp ủ,che chở cho những đứa con trong cõi đời ấm lạnh.Một chén nước ngọt, một miếng ăn ngon chúng ta đều nhớ đến mẹ. MẸ ƠI...

Cám ơn các bạn nhiều nhé.

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689.629 - Hà Nội  (Ngày 22/11/2012 18:44:49)



Mẹ ơi! Con đã về đây
Bàn tay giá lạnh vai gầy lặng câm
Mẹ ơi! Nước mắt ướt đầm
Quặn lòng con thấy trời gần đất xa

Xin chia sẻ với đồng đội Đỗ Minh Tâm ,bài thơ được viết lên với tất cả nỗi niềm thương nhớ trong nỗi đau mất mát quá lớn
! Những câu thơ lay động lòng người , chan chứa tình cảm của một người con hiếu nghĩa khi mất đi người mẹ nhân từ

À ơi...cánh võng sớm trưa
Lời yêu thương mới như vừa hôm qua
Đằm đằm nước mắt con sa
Chân run gối khuỵu như là đất nghiêng

Chúc đồng đội bình an

Đỗ Thu Yên


 

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 22/11/2012 14:03:26)

Người mẹ: Tiếng gọi thiêng liêng từ đáy lòng của mỗi đứa con...Ở góc độ nào thì cũng cho ta những cảm xúc vô tận, để được ùa về với mẹ mẹ ơi..! Bài thơ thật cảm động, đọc mà như thấy chính mình ở đó. Cám ơn tác giả đã cho tôi đc đọc bài thơ hay về Mẹ.
Xin có mấy lời chia sẻ cùng tác giả về người Mẹ...
MẸ TÔI
Mẹ tôi đặc chất nhà quê
Quanh năm nặng gánh cấy thuê một mình
Chiều về đã tắt bình minh
Tối đen như mực lặng thinh lại làm
Quét nhà, rửa bát, lau bàn
Nấu cơm thổi lửa, nước dàn mắt thâm
Đàn con giờ vẫn ngoài đầm
Mò cua bắt ốc dãi dầm gió mưa
Mẹ tôi tranh thủ cả trưa
Lại lo mấy đứa tối chưa học bài
Đứa về bước ngắn bước dài
Mồm kêu bụng đói ngáp hoài ngó nghiêng
Đứa thì gõ mõ gõ chiêng
Cơm đâu đói quá, nồi nghiêng sạch rồi
Mẹ tôi vét nhẹ cạnh nồi
Đếm từng hạt gạo chia đôi hai phần
Mẹ nhìn chị gái ân cần
Nhường em nó đói... một lần nữa con!
Mẹ tôi vất vả gầy mòn
Thức khuya dậy sớm nước non ngoài đồng
Giờ này... Mẹ đã... sang sông…
Vinh Đào thp

Các bài khác: