Chủ nhật, 28/04/2024,


Vào đông (Tân Quảng) (22/11/2012) 
 
VÀO ĐÔNG
 
 
Tân Quảng
 
Ta về đãi gió tìm hương
Lá vườn run rẩy cầm sương cuối mùa
Người đi khuất lẫn trong mù
Còn nghe đâu đó mơ hồ bước chân
 
Chiều thủng thỉnh giọt chuông ngân
Thóp thoi vạt nắng tắt dần triền sông
Heo may thổi chéo mặt đồng
Bóng ai xộc xệch gánh gồng hoàng hôn
 
Khói mây loang một màu buồn
Sắt se hơi lạnh thấm luồn ruột cây
Cuối trời một cánh chim bay
Cành xoan giơ cánh tay gầy vẫy theo
T.Q
 
 
____________
 
Tác giả Tân Quảng.
Tel. 02403684872
Lục Ngạn, Bắc Giang.
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  hồ phong tư - hophongtu@ gmail.com - 0948148919 - hà nội  (Ngày 24/11/2012 5:14:14)

Chia sẻ cùng Tân Quảng

ĐẦU ĐÔNG

Vườn xưa cây lá xác xơ
Mùa thu dường đã chớm bờ lạnh đông
Se se gió ngược trên đồng
Hoang hoang bến vắng đò không đợi người

Người đi? Ừ nhỉ , đi rồi
Người về nhặt bóng chiều rơi thềm nhà
Cơn mơ chợt động canh gà
Nghe xao xác tự neỏ xa, dặm trình...

Trốn vào sâu thẳm lặng thinh
Nghe mùa đông chạm bóng mình
Chợt đau

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 22/11/2012 12:59:01)

Chào TG! Xin gửi một nỗi niềm về Đông.

Giao Mùa.

Chút hanh hao khô ráp bờ môi
Thế là mùa đông đã đến
Sắc vàng vẫn còn quyến luyến
chiếc lá cuối mùa rơi tiễn thu đi
Con chim lạc bầy gọi bạn tìm lối về
Tiếng khản đặc vỡ tan không gian cô tịch!

Trời phủ một màn sương mù mịt
Hạt bụi trần quẩn gió xám tương tư
Nỗi nhớ mông lung ôm giọt chuông chùa
Thánh thót rơi vô định...

Nhịp trời chuyển
sinh tử luân hồi trôi bất tận
Đêm vào đông trộn hai mảnh sắc màu
Chập chờn sáng tối giữa hai mùa giao nhau
Ta lạc chìm vào trận đồ Bát Quái!

Thân ái!
NQD

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 22/11/2012 8:21:50)

Đã nghe chớm lạnh đông sang,hiu hiu se sắt gió hoang mang nỗi lòng.Mùa đông đẹp nhưng buồn lãng mạn...Mảnh nắng cuối chiều cũng dần tắt cuối sông.Chỉ nghe âm thanh hơi thở màu sắc buồn vu vơ...mùa đông buồn vậy!
Có ai đó lạc bước sương đông,thấy giá lạnh se sắt từng hoài niệm.Mùa đông thương nhớ,mùa đông yêu thương,mùa đông của những nỗi buồn xa xăm...

Đã nghe gió lạnh chớm đông
Hiu hiu se sắt triền sông nắng tàn
Khói sương ảm đạm mơ màng
Nhành khô run rẩy rét tan khoảng trời
Bóng người lặng bước bên đồi
Con thuyền ngơ ngác thả trôi nỗi niềm
Sương khuya gọi vắng đêm đêm
Ánh trăng khuyết tỏ mắt hiền buồn ngơ!
(ĐÔNG VẮNG)

Các bài khác: