Chủ nhật, 28/04/2024,


Yêu (Trần Thị Thi) (21/11/2012) 

 YÊU

Trần Thị Thi

Rối ren như sợi len đào
Tháo ra rồi lại đan vào chẳng xong

Vì sao trằn trọc đêm chong
Yêu như sóng biển cao không thấy bờ

Tình dâng cuồn cuộn say mơ
Phút giây tan vỡ ai ngờ được chăng?

Tơi bời giọt đắng xốn xang
Tình tan theo với bóng trăng cuối đèo

Từ đây khép chặt tim yêu
Đời đâu chỉ có một điều là… yêu!
T.T.T

__________
Tác giả: Trần Thị Thi
Câu lạc bộ sáng tác thơ CVHLĐ tp HCM.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe,ngoquyen, haiphong  (Ngày 22/11/2012 10:35:28)


..."Van em cứ thế...
cho vừa lòng anh"...

Yêu ơi sao chẳng ngọt lành
Chàng Ngưu nàng Chức cao sanh có tường

Kiều còn mượn sóng Tiền đường
Trương Chi ôm hận đời thương khóc chàng.

Yêu đi, xin chớ ngỡ ngàng
Lắm gian nan, rõ lòng vàng của nhau.

Mong bạn cứ... yêu
ĐAT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 22/11/2012 9:56:44)

NHỚ AI
(họa thơ "YÊU" của T.T.T)

Cớ chi má lại ửng đào
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn thế nào...chưa xong?

Đêm dài thao thức đèn chong
Tình không biên giới đếm đong bến bờ !

Hết gần mộng đến xa mơ
Thời gian hờ hững giả vờ phải chăng!

Vợi vời đuổi gió bắt trăng
Mập mờ hình bóng sương giăng lưng đèo

Hình như đã mắc bùa yêu
Tơ lòng vương vấn sớm chiều...nhớ ai!?
Phạm Tự
 

  Tú Lục Bát - tulucbat@gmail.com - 097858 9053 - Hà Nôi  (Ngày 22/11/2012 5:57:45)

"Tình dâng cuồn cuộn say mơ
Phút giây tan vỡ ai ngờ được chăng?

Tơi bời giọt đắng xốn xang
Tình tan theo với bóng trăng cuối đèo

Từ đây khép chặt tim yêu
Đời đâu chỉ có một điều là… yêu!"


Đôi lời với tác giả Trần Thị Thi:

Xốn xang rạo rực những chiều
Tơi bời giọt đắng... là điều khổ đau!
Góp vui vài chữ cho nhau,
Và câu thơ cuối vần đâu... trùng vần!

Yêu thơ, mạo muội... ngại ngần
Phút giây tan vỡ... một lần được chăng?

Tơi bời ai nghĩ được rằng
Tình tan theo với bóng trăng cuối đèo

Từ đây khép chặt tim yêu
Đời không chỉ có một điều… yêu đâu!

Thế là ổn thỏa cuối câu!

TLB

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 21/11/2012 20:07:53)

Tình yêu như một ánh sáng diệu huyền:"có niềm vui nỗi buồn và hương sắc tương tư riêng".
Tình yêu vĩ đại như ngọn sóng dâng trào mạnh mẽ rồi lặng thầm hôn nhẹ bờ cát trắng đêm đêm!
Giữa muôn vàn vì sao tinh túy ta hiện hình một nét đẹp trong thanh.Tình yêu đến con người yêu thương ngọt ngào...Tình yêu đi mảng ghép đời tan vỡ,còn gì sau "cuộc tình chờ"...?
Tình yêu kia đã tan mất rồi!Như cơn mưa cuối chiều vội vã ,chỉ mình ta đong đếm thời gian...
Tình yêu đẹp những vì sao
Đêm trăng sáng tỏ chênh chao cõi lòng
Tình yêu như nắng mùa đông
Tan xa lạnh vắng mênh mông biển tình...
Tình yêu như những nét hình
Thiếu màu đậm nét lặng thinh lệ sầu
Đơn phương có phải tình đầu
Ôm bao kỷ niệm...xa nhau tháng ngày!
Tình yêu như lá hàng cây
Cuốn theo miền gió bay bay phương trời
Giờ đây đã xa thật rồi!
Yêu thương gửi lại đôi lời tình xưa...
(MỘT THỜI ĐÃ XA!)

Các bài khác: