Chủ nhật, 28/04/2024,


Tơ lòng (Trương Nam Chi) (21/11/2012) 

TƠ LÒNG


Trương Nam Chi


Thương em nhớ giấu trong lòng
Mai em theo chồng ra bến đò xa

Ân tình những tháng ngày qua
  Em xin giữ lại làm quà vu quy

Rượu mừng cạn chạm đáy ly
Tình mình tan vỡ còn gì nữa đâu

Bổ cau e xước lá trầu
Áo the nhớ xếp gối đầu mỗi đêm

Qua cầu giờ vắng bóng em
Gió bay khuyết hẳn một bên… đừng buồn!

T.N.C


_____________
Tác giả Trương Nam Chi (TP.HCM)
Email: truongnamchi61@gmail.com



 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 24/11/2012 23:51:10)

Xin có vài vần thơ nhỏ chia sẻ cùng tác giả TNC về bài thơ hay NHỚ… ĐỪNG của chị:

NHỚ
Nỗi nhớ vào thơ gửi mấy dòng
Mơ chiều tiếng gió lộng trên sông
Kìa ai ngóng đợi lòng mê đắm
Ấy kẻ chờ mong dạ khát nồng
Lãng đãng lời yêu dồn ngọn sóng
Phiêu bồng điệu hát vút tầng không
Về đêm chiếc bóng thêm trăn trở
Vò võ canh trường mãi dõi trông.

Đại học Đại Nam, 24/11/2012
Trần Thị Thanh Liêm (tiengtrungdainam.com)

  diep Vy - minhkhiem.l@gmail.com - 0978291117 - lam dong  (Ngày 24/11/2012 15:01:42)

Chị Nam Chi thân mến

Lại gặp bài thơ hay và lãng mạng của chị ,Em rất thích 4 câu đầu " Thương em nhớ giấu vào lòng - mai em theo chồng ra bến đò xa - Ân tình những tháng ngày qua - em xin giữ lại làm quà vu quy " những câu thơ tưởng như nhẹ nhàng đó nhưng thực là day dứt ,nỗi niềm riêng không thể dễ quên mà chôn sâu vào thẳm sâu tâm khảm ;em xin giữ lại làm quà vu quy ". Bài thơ dào dạt cảm xúc, ẩn chứa sâu xa tình cảm .Em xin chia sẻ với chị : " Bây giờ ngồi hát ru con - hay là con tự nỉ non ru mình '

  MINH TUẤN - ngongiochungtinh@yahoo.com - 0983 606 429 - XỨ ĐOÀI MÂY TRẮNG  (Ngày 24/11/2012 11:55:45)

Thân họa bài thơ lãng mạn của Trương Nam Chi ,chúc mừng bài thơ
Hay của bạn ,khiến ai cũng muốn làm thơ…Hi..i
__________

MAI NÀY…

Thương em nén nở nụ cười
Làm quà trao tặng cho người qua sông
Bao nhiêu kỷ niệm trong lòng
Thì em hãy thả theo dòng nước trôi

Đắng cay cũng cạn chén rồi
Trầu xanh vôi bạc đã tôi môi hồng
Mai này, nếu gặp gió đông
Xin đừng nhớ lại cánh đồng mơ hoa…

MINH TUẤN


 

  Đặng Hữu Lượng -  danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng  (Ngày 24/11/2012 11:32:42)

Xin chào Trương Nam Chi . Bài thơ đã hay lại đẹp :

Ôi ! bài thơ đẹp thế này
Đọc rồi lại thấy say say trong lòng"

Xin chào - Hẹn gặp lại
Đ.H.L

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 23/11/2012 9:32:04)

Thơ chị Trương Nam Chi dường như lúc nào cũng đau đáu buồn,một mối tình đẹp nhưng không trọn vẹn...để lại đây nỗi nhớ xót xa.! Nhưng có lẽ đã nói thay tâm trạng rất nhiều người nhỉ...?
LT được cùng chia sẻ, Chúc chị tươi , trẻ mãi nhé.!

THÔI- ĐỪNG

Tay bưng mâm quả trầu xanh
Ước gì vôi đỏ của anh hỏi nàng.!
Theo chân chú rể anh sang
Pháo vu qui nổ nát tan tim gầy

Ngẩn nhìn qua đám khói mây
Ngỡ như ai xé lòng nầy quặn đau
THÔI ! Đừng hỏi nữa vì sao???
Nhấp men rượu đắng, lệ trào..hoen mi..!!!

Linh Thy

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 22/11/2012 16:35:07)

Chào chị TNC chị có bài thơ hay, nhẹ nhàng như muốn khuyên ...Sau mối tình tan vỡ " NHỚ...ĐỪNG ."
Tôi thấy thật khó quá " Tình yêu đến đã có những ngày tháng ân tình ( yêu thương, giận hờn, vui buồn, ngọt ngào, cay đắng )" Thế mà phải dấu trong lòng để nhìn em đi theo chồng thì quả là ...Khó
Tôi thực lòng mong được chia sẻ và nhờ chị đặt giúp tôi đầu đề cho mấy vần thơ dưới
.....
Yêu em như lửa đổ dầu
Thì sao dấu được tình sầu chia phôi

Theo chồng em bỏ tình tôi
Trái Tim tan vỡ ngắm người vu quy

Rượu buồn tôi nốc mấy ly
Trách mình kém phận em đi lấy chồng

Cau to, trầu xanh, vôi nồng
Thiệp Hồng in sẵn, thả sông đêm tàn

Giờ đây em đã sang ngang
Dầu làm tất lửa tro tàn Tình yêu...!

HP22/11/2012 M.Q.Q

  vũ hữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 22/11/2012 14:47:58)


Bạn thơ cách nhau ngàn dặm ,mà vô tình tứ thơ lại tương đồng .tôi làm bài thơ này lâu rồi . nay đọc thơ bạn thấy có gì đồng điệu . chỉ khác là từ góc nhìn của nam giới về một mối tình đơn phương .
xin gửi đến các bạn cùng tác giả cho vui nhé .

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG

Tiễn em ra tận bờ sông
Con đường dấu một nỗi lòng bâng khuâng
Đưa em về với quê chồng
Nón nghiêng mắt biếc mà không dám nhìn
Sóng xô tan nát lòng tin
Gió ơi ! cho gửi nỗi niềm nhớ nhung
giấc mơ chết đuối giữa dòng
Lửa lòng lụi tắt còn mong đợi gì?
Mối tình chưa kịp nói chi
Làm sao trách được người đi lấy chồng

  duckuu - anhthuyhp@gmail.com - 0313720633 - lo27mr lehongphong, ngoquyen, haiphong  (Ngày 22/11/2012 10:13:51)

...ĐỪNG

Em đừng để rét cho tôi
Thâu đi những sợi nắng trời tôi gom.

Đâu dám giận
Đâu dám hờn
Quá say em... tí nguồn cơn.
Vậy mà.

Em giờ là của người ta
Tôi ngồi đếm cái xót sa của mình.


Giá má tôi cứ lặng thinh...

ĐÚC KƯU

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 21/11/2012 20:36:36)

Có một nỗi đau xót xa trên thế gian:"là tình yêu tan vỡ theo mưa lạnh vắng".Hỏi thế nhân:"Tình hữu vô,duyên phận mỏng manh"!
Bao nhiêu lời yêu ân tình tháng năm cũng bay theo gió mưa xa...Giờ ngậm ngùi gửi lại tháng năm qua!
Người thương ơi,xin đừng nhớ hãy gửi lại tất cả lời yêu sâu trái tim mỗi người.Để thời gian xóa nhòa ký ức...những yêu thương cảm xúc khi xưa!

Ta say với một cuộc đời
Hư vô thổn thức ru đời đắng cay
Trái tim sao lỡ đong đầy
Để rồi đêm nhớ ngày ngày đảo điên
Tình ta như giấc mơ tiên
Phù hoa bướm lượn thiên đường mộng mơ
Ta ngồi ôm cõi bơ vơ
Giật mình mặn đắng hững hờ thời gian
Đã nghe chớm lạnh đông sang
Gió cười rả rích trong làn ru ca
Vườn cây đất gọi ngàn hoa
Bên đồi nước chảy xa xa cung trầm
Nhặt đời đếm chữ tháng năm
Lại cô đơn giữa vầng trăng một mình.
( THÁNG NĂM)

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 21/11/2012 18:22:51)


Trần Tá xin được họa bài NHỚ...ĐỪNG của Trương Nam Chi

QUÊN...SAO

Nhớ thương cất giữ trong lòng
Dù ai theo chồng ở mãi phương xa.

Ân tình đâu dễ phai qua
Lệ rơi- giọt nắng chói lòa vu quy !

Rượu hồng cứ rót tràn ly
Mà tình thôi chẳng còn gì nữa đâu

Xanh cau có thẹn vàng trầu
Người về còn liệu lắng sầu hằng đêm

Bến giờ - sông đã xa em
Bên cầu gió nhẹ,sóng êm ...thêm buồn!

T T

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì-Phú Thọ  (Ngày 21/11/2012 15:19:39)

Yêu nhau một thời rất thắm thiết nhưng không đến được với nhau, đành phải chấp nhận số phận. Bước đi theo chồng nhưng lòng vấn vương không dứt. Dù rằng tình cảm vẫn còn sâu nặng với người cũ nhưng cũng đành ngậm ngùi:

"Ân tình những tháng ngày qua
Thì em sẽ giữ làm quà vu quy"

Chia tay còn biết nói gì
Giấu vào lòng những tháng ngày đã qua
Bây giờ hai nẻo cách xa
Dù cho thương nhớ diết da...chớ buồn!

Chúc mừng nhà thơ Trương Nam Chi với bài thơ hay và chúc cô luôn vui khoẻ hạnh phúc và thành đạt!
NĐT

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 21/11/2012 14:53:30)

THÔI...LỠ...
(họa thơ"Nhớ...Đừng" của T.N.C)

Thôi...xin hãy để trong lòng
Muộn rồi em đã lạc dòng bến xa

Mộng mơ khuya sớm ngày qua
Thôi đành biết vậy để mà vu qui

Biệt từ xin hãy chạm ly
Dõi hờn day dứt...mai thì tìm đâu?

Còn cni vương vấn cau trầu
Thôi đừng đừng thao thức thứcng sầu đêm đêm

Một đời lỡ để mất em
Đơn côi lẻ bóng...buồn thêm lại buồn !!!
Phạm Tự

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 21/11/2012 12:39:53)

Xin chào nhà thơ TRƯƠNG NAM CHI,bài thơ NHỚ... ĐỪNG, viết hay, lời thơ nhẹ
nhàng, giầu cảm súc, có tính nhân văn cao, xin chúc mừng.Tôi xin mượn
ý góp mấy câu cho vui

Giấu đi nỗi nhớ đầy vơi
Để người hạnh phúc,một đời ấm êm
Biết bao kỷ niệm êm đềm
Ước ao gì,cũng đã yên phận rồi
Rượu mừng uống cạn chia phôi
Tiễn em, áo cưới môi ngời phấn son

Vấn vương ngày ấy không còn
Bóng xưa để lại chấm tròn xa xôi

ngày 21/11/2012

VŨ VĂN THỊNH






  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 21/11/2012 12:21:14)

Lâu rồi em mới có dịp đọc thơ chị Nam Chi.
Đọc thơ chị bao giờ cũng dạt dào tình cảm
Thương em nhớ giấu vào lòng
Mai em theo chồng ra bến đò xa
Đây là nỗi lòng của cô gái khi dặn người ấy,một nửa của mình ở lại cho em xuống con đò mới, lòng quặn đau nhưng duyên số em biết sao đây, nói biết bao nhiêu để dãi lòng mình cho người ấy hiểu.
Rồi người ấy cũng muốn gửi thật nhiều cho em, nhưng có lẽ nỗi niềm này khó nói hết thành lời, em mượn vần thơ ấy gửi tới người,Một nửa một thời cũng đã là của em.
Chúc mừng chị với bài thơ hay

  Lê Hoàng Hựu - caycovang@gmail.com - 0909630539 - TP.HCM  (Ngày 21/11/2012 11:55:24)

Theo chồng ra bến đò xa
Còn anh đứng lại với quà...vu quy

Gãy cầu cạn chén biệt ly
Áo the còn giữ làm gì hỡi em?

Lá trầu không thể đem têm
Chổng chơ mâm quả vôi bèm bẹp khô

Gió xoay vầng vũ nấm mồ
Đêm trăng khuyết nữa cô đơn cõi lòng

Làm sao tát cạn dòng sông
Làm sao giữ lại lòng người mây bay?


  Trương Nam Chi - truongnamchi61@gmail.com - 0903 331 8188 - TP. HCM  (Ngày 21/11/2012 9:40:53)

Trương Nam Chi xin được giới thiệu với các tác giả và bạn yêu thơ trang Lucbat.vn bài thơ mới “Nhớ… đừng”. Chúc các anh chị có nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.

Thân mến,

TNC

Các bài khác: