Chủ nhật, 28/04/2024,


Thăm Cổ thành Quảng Trị (Đỗ Trọng Kim) (21/11/2012) 
THĂM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ
 
 
Đỗ Trọng Kim
 
Xe lăn trên quãng đường dài
Về đến Thạch-Hãn ngắm đài thả hoa
Lòng tôi xao xuyến, xót xa
Máu bao chiến sỹ chan hoà dòng sông
Lệ nhoà, tôi đứng tôi trông
Bạn tôi, đồng đội đáy sông đang nằm
Đẹp sao như ánh trăng rằm
Tuổi hai mươi mãi mãi nằm trong thơ
 
Cổ- Thành đây tưởng là mơ
Tám mốt đêm ấy bài thơ anh hùng
Dừa xanh điệp điệp, trùng trùng
Đạn bom cày xới ,một vùng trắng tinh
Bây giờ đất nước hòa bình
Máu xương năm ấy bóng hình nơi đây
 
Bên đài tưởng niệm mới xây
Tri ân người khuất, lòng đầy tiếc thương
Hoa tươi lặng lẽ bên tường
Hương thơm, tôi khóc.
 nhớ thương muôn phần.
                         7-2012
ĐTK
Đoàn cựu chiến binh được về thăm chiến trường xưa
Nhân dịp 27-7
 
----------------
Đỗ Trọng Kim
Thôn Ngà –Phương hưng- Gia lộc Hải dương
ĐT 0973284279
 
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Văn Tiệp - dovantiep411@gmail.com - 01678.575.455 - Đội 7 Thôn Ngà - Phương Hưng - Gia Lộc - HD  (Ngày 24/11/2012 12:07:37)

Bác Đỗ Trọng Kim làm thơ rất hay !
"Lòng tôi xao xuyến, xót xa
Máu bao chiến sỹ chan hoà dòng sông"

"Bây giờ đất nước hòa bình
Máu xương năm ấy bóng hình nơi đây"

"Hoa tươi lặng lẽ bên tường
Hương thơm, tôi khóc.
nhớ thương muôn phần."

hay và ý nghĩa quá !

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương  (Ngày 22/11/2012 18:10:34)

Cám ơn Bác VŨ HỮU BÌNH nghe danh bác đã lâu mấy hôm trước đã được đọc thơ bác 2 lần trên LỤCBAT.COM nay lại được bác tặng một bài thơ Về cổ thành Quảng Trị thật tuyệt vời xứng danh là cây đại thụ THƠ LUC BÁT rất mong được gặp Bác.

  vũhữu bình - huubinhhd@gmail.com - 01635613207 - gia lộc . hải dương  (Ngày 22/11/2012 15:04:02)


xin chào nhà thơ đồng hương , chúc mừng bác đã đến với độc giả .bài thơ rất ấn tượng xin chia xẻ với bác vài câu :

Qua rồi cái thủa chiến tranh
Chuyến đò Thạch Hãn chỉ xanh đôi bờ
Chiến công thành những bài thơ
Vô danh cũng chẳng bao giờ lãng quên
Xây đài liệt sĩ đáp đền
Máu xương đổ xuống vững bền non sông

  Đỗ Trọng Kim - kimdt@ccc.com.vn - 0973284279 - thôn Ngà-Phương Hưng-Gia lộc-Hải dương  (Ngày 22/11/2012 8:58:42)

Cảm ơn Linh Thi đã có sự đồng cảm với chúng tôi là những người lính Cụ Hồ, đã từng có những năm tháng chiến đấu với kẻ thù.
Bài thơ BÊN TƯỢNG ĐÀI Rất hay đã nói lên sự hy sinh không những của những người lính mà còn cả của những người mẹ người vợ cũng góp phần không nhỏ để làm nên lịch sử.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 21/11/2012 23:34:04)

Đọc những dòng thơ THĂM CỔ THÀNH QUẢNG TRỊ của NT Đỗ Trọng Kim ai không khỏi bùi ngùi thương tiếc và rất tự hào về những NGƯỜI LÍNH CỤ HỒ luôn nêu cao tinh thần " Thề Quyết Tử Cho Tổ Quốc Quyết Sinh"
LT đã đến đây vào 27.07.2009 xin ghi nhận lại đồng cảm cùng TG.

BÊN TƯỢNG ĐÀI

Anh đứng đây ngắm dáng hình đất nước
Lưng mẹ già năm tháng mãi cong cong...
Quanh năm lam lủ ruộng đồng
Nuôi đàn con trẻ những mong vui vầy

Chiến tranh căm giận chất đầy
Anh đi cho nước non nầy an vui
Thề còn tên giặc không lùi
Tay ghì chắc súng xung phong giữ nhà

Tám mốt ngày đêm xông pha
Giữ thành Quảng trị máu nhòa lệ rơi.!

Hôm nay cờ đỏ rực trời
Vòng hoa tưởng niệm , ơn người khắc ghi....!

Linh Thy ( BT )

Các bài khác: