Chủ nhật, 28/04/2024,


Niềm vui năm tháng (Trần Trọng Tâm) (20/11/2012) 

NIỀM VUI NĂM THÁNG

Trần Trọng Tâm

Thế là bụi phấn thôi rơi
Xa bao ánh mắt nụ cười thân thương
Bảng đen phấn trắng mái trường
Nhớ nhung gửi lại con đường đã qua...

Dấu yêu năm tháng vỡ òa
Bao nhiêu kỉ niệm giờ xa thật rồi
Quờ tay chạm những buồn vui
Còn đâu trang sách bến đời đò đông!

Bao năm đắp đập khơi dòng
Mồ hôi em trộn với bông lúa vàng
Bấm tay đếm chuyến đò ngang
Lại rưng rưng phút mi tràn lệ rơi!

Ôi bao năm tháng cuộc đời
Vẫn mơ ước chở hiền tài sang sông...

T.T.T


___________________
Tác giả Trần Trọng Tâm, DT : 0973676756
Đ/c: Thị trấn Liễu đề, Nghĩa Hưng, Nam Định
Emai: lapphuongte@yahoo.com


Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11), BBT Lục bát Việt Nam xin gửi đến quý bạn đọc, quý tác giả, cộng tác viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Bội - phamvanboi42@yahoo.com - 0913386799 - Thị trấn Liễu đề , Nghĩa hưng , Nam định  (Ngày 24/11/2012 14:46:11)

Bài thơ NIỀM VUI NĂM THÁNG của tg Trần Trọng Tâm (nguyên la một kỹ sư cơ khí) nay đã nghỉ hưu _ với tình cảm sâu lắng đối với các nhà giáo suốt đời vì sự nghiệp trồng người_ luôn được các thế hệ học sinh và phụ huynh yêu mến kính trọng / Bao đời nay họ được ví như những người lái đò cần mẫn chở khách qua sông...Dù những thày cô giáo ấy đã không còn trên bục giảng nữa...thì họ vẫn đau đáu về kỉ niệm của một thời phấn trắng bảng đen suôt đời gắn bó với bao thế hệ học sinh thân yêu ...Nhân dịp những ngay KN Ngày nhà giáo Vn xin kinh chúc các thày cô còn giảng dậy hay đã nghỉ hưu... luôn đồi dào sức khỏe gia đình hạnh phúc !
Xin được chia sẻ với tác giả cùng tri ân với các trế hệ thày cô:

Ngàn sông đổ về biển cả
Khách qua đò đi trănm ngả muôn phương

Con thuyền bến nước thân thương
Để người chèo lái vấn vương suốt đời

Bao nhiêu kỉ niệm xa rồi
Xốn xang chan chứa tình người đò đưa

Phạm Văn Bội _Nam Định

  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn - 0188.9053.962 - Bình Dương  (Ngày 23/11/2012 14:01:03)


Bài thơ viết về nỗi lòng của những thầy cô từng đứng trên bục giảng nhân ngày 20/11 của thi sĩ Trần Trọng Tâm như một bài ca hay, ăm ắp tình người.

Dẫu rằng bụi phấn thôi rơi
Dòng sông chở những nụ cười còn đây
Trường xưa vẫn nhớ dáng thầy
Hoa thơm nhờ bởi bàn tay người trồng

Giã từ những chuyến đò đông
Hoàng hôn gác mái nghe lòng rưng rưng
Người đi gửi lại nhớ thương
Bảng đen, phấn trắng vấn vương trọn đời…

DL xin chúc thi sĩ luôn vui khỏe và ngày càng có nhiều thi phẩm hay !
Thân ái !

 

  Lại Ngọc Mạnh - manhnghiachau@yahoo.com - 01698801304 - HVHNT Nam Định  (Ngày 22/11/2012 10:35:29)


Thơ Trần trong Tâm viết về một đời làm Thày làm cho những người không phải trong nghề cũng phải vỡ oà lên nỗi hối tiếc ký ức về một thời học sinh.Dù năm tháng đã đi xa nhưng con người ta không thể nào quên được.
Một đời phấn trắng bảng đen
Một đời lúng liếng tơ duyên với nghề
Xa rồi! Mà vẫn đam mê
Sân trường đỏ rực gọi về tuổi xuân...
Hình như em vẫn cùng anh
Đợi nhau trong tiếng ve ngân cổng trường.
Vẫn vương sao cứ vấn vương....!
xin được chia sẻ với TTT nhé
LNM
 

  Lý Thị Minh Tâm - mgeamdroh@yahoo.com - 0985 803 707 - Cư Dliê M'nông - CưM'găr - Đắk Lắk  (Ngày 22/11/2012 7:02:15)

Xin chào Nhà giáo Trọng Tâm! (người trùng tên) Cảm ơn anh về bài thơ chứa đầy tình cảm của một người thầy. Minh Tâm xin được cùng chia sẻ với anh qua bài thơ mà với sự đồng cảm, xúc động đan xen, MT đã ứng tác trong buổi Đại hội Cựu Giáo Chức tại xã nhà lần thứ I, và rất vui là MT được gặp Thầy Thái Văn Khoa Nhà giáo Ưu tú UVBCH Hội Cựu Giáo Chức VN Chủ Tịch Hội Cựu Giáo Chức Tỉnh Đắk Lắk đặt cho cái tựa đề là Nỗi Niềm.

Ngày rời bục giảng đến nay
Nhớ trường, nhớ bạn đong đầy trong tim
Nói sao cho hết nỗi niềm
Trăng khuya chẳng ghé vào đêm soạn bài

Không còn bận rộn sớm mai
Lo toan đến lớp tương lai học trò
Bao năm chèo chống đưa đò
Khách qua sông đến bến bờ xa xôi

Có còn nhớ đến chúng tôi
Những người chiến sĩ xây đời văn minh
Nay làm Nhà giáo gia đình
Vẫn luôn ấp ủ nghề mình vinh quang

Tự hào Nhà giáo Việt Nam
Chúng tôi góp sức viết trang sử hồng
Mặt trời tỏa ấm đằng đông
Tình yêu sư phạm sáng trong trọn đời

Nghỉ hưu ư? Vẫn tuyệt vời
Tượng đồng Nhà giáo rạng ngời Việt Nam

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 21/11/2012 22:29:29)

Ngần ấy năm dâng cho đời những ước mơ..trên.30 năm ươm mầm cho rừng cây xanh lá, nay giã từ sao không khỏi luyến lưu...!?
Linh Thy xin chia sẻ cùng nhà giáo Trần Trọng Tâm những dòng thơ của người cầm bút . Chúc NT luôn vui, viết khỏe nhé.!

CHUYẾN ĐÒ XƯA

Rời xa bục giảng lệ thầy rơi.!
Năm xưa phấn trắng viết thay lời
Miệt mài con chữ chăm đàn trẻ
Bao chuyến đò đưa...ước nguyện đời.!!!

Linh Thy Kn 20.11 .2012

  đỗ ngọc bình - thobinh1511@gmai.com - 0977930788 - đội 1 Xuân Thượng Xuân Trường Nam định  (Ngày 21/11/2012 15:18:16)

Với ngôn từ giản dị ta như thấy một thầy,cô giáo của những năm 70-80 của thế kỷ trước.gia cảnh khó khăn nhưng lòng yêu nghề yêu học trò đến đắm đuối mộng mỵ.vẫn biết rằng khi không đứng trên bục giảng nữa thì đó là quy luật tất yếu,nhưng lòng vẫn cứ muốn đem tài năng công sức của minh để(vẫn mơ ước chở hiền tài sang sông).tôi cảm nghĩ tác giả đã nói lên lòng mình và nói cho bao thế hệ thầy cô khác,chúc Trần Trọng Tâm sức khỏe hạnh phúc và có nhiều tác phẩm thơ hay.và tôi cũng xin góp mấy câu:Nhân chia trừ cộng đủ đầy,Thế mà gia cảnh vẫn gầy áo cơm,Ước mơ trí tuệ thầy ươm,Để thành nhân nghĩa thảo thơm dâng đời

  Nguyễn Công Thanh - thanhvanhoa@ymail.com -  - 36 Phan Đăng Lưu, Tân An, Buôn Ma Thuột  (Ngày 21/11/2012 8:19:50)

"Niềm vui năm tháng" là nỗi lòng của Thầy (cô) giáo đã rời xa bục giảng nhưng vẫn vô cùng lưu luyến với nghề, với bao kỷ niệm đẹp đẽ đã qua: "Thế là bụi phấn thôi rơi/ Xa bao ánh mắt nụ cười thân thương/ Bảng đen phấn trắng mái trường/ Nhớ nhung gửi lại con đường đã qua...". Người đọc vô cùng cảm động và khâm phục với "niềm vui năm tháng" của "người kỹ sư tâm hôn" lão thành.
Bài thơ vui nhưng đầy luyến tiếc. Thời gian tàn nhẫn trôi nhanh trong lúc Thầy (cô) vẫn lưu luyến với nghề, mong được tiếp tục nuôi dưỡng, đào tạo hiền tài cho đất nước:"Ôi bao năm tháng cuộc đời/ Vẫn mơ ước chở hiền tài sang sông...". Vì thế bài thơ như một nốt nhạc vui ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.
Cũng là Nhà giáo, 30 năm gắn bó với nghề, bên cạnh "niềm vui năm tháng", tôi rất buồn là thời gian gần đây phần lớn học sinh giỏi không thi vào các trường Sư phạm. Xin có mấy vần thơ chia sẻ:
Làm nghề dạy học thật vinh
Nhân tài đất nước do mình tạo ra
Thầy giỏi mới có tài hoa
Sao trò học giỏi ít ra làm thầy!




 

  Lê Thế Bình -  lebinhlieude@gmail.com -  0945074787 -  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinhl  (Ngày 20/11/2012 22:21:41)

Chúc mừng tác giả có bài thơ thật hay về sự nghiệp trồng người ,
tôi có vài lời cảm nhận.
Non xanh nước biếc mây hông
Lúa vàng trĩu hạt trên đồng quê ta
Hiền tài đức độ nơi xa
Ơn thày ơn mẹ ơn cha trọn đời.

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 20/11/2012 20:44:37)

"Niềm vui tháng năm"là kỷ niệm thời gian yêu dấu!
Đôi tay gieo hạt mầm xanh thơm ngát tháng năm...Những bài học trang sách luôn mỉm cười thân thương,vẫn bên ai mỗi giấc mơ xưa!
Từng hàng cây mái trường thân yêu vẫn nguyên vẹn nụ cười hồn nhiên,bảng phấn trắng rơi rơi... Sân trường đầy nắng và gió kỷ niệm năm nào...nay hạnh phúc yêu thương!
Xa rồi vẫn gọi thầm miền ký ức tháng năm...để tìm lại một chút thân yêu.
Ôi thân thương kỷ niệm xưa!
Nắng cười nhẹ gió cơn mưa tình thầm.
Chùm hoa giậu đỏ tháng năm...
Lá rơi hoài niệm cung trầm thời gian
Những chiều thu nắng mơ màng
Tìm trong mộng giấc nửa vầng trăng đêm
Yêu thương thương nhớ mắt hiền
Trang thơ lưu bút vẫn niềm mê say...
Con đò chở chuyến nặng đầy
Chắp miền mơ ước tung bay khắp trời
Dù xa vẫn nhớ một thời
Áo dài tím ngỏ bao lời yêu thương...
TÌM LẠI THÁNG NĂM!

Các bài khác: