Thứ hai, 29/04/2024,


Thương mẹ (Trần Nguyễn Dạ Lan) (20/11/2012) 

THƯƠNG MẸ

Trần Nguyễn Dạ Lan

Vô tư con nước lớn, ròng
Ai hay cây héo cho lòng mẹ đau
Thân cò lặn lội đồng sâu
Tám mươi tuổi, nợ bể dâu chưa dừng

Hoa chanh vẫn nở sau vườn
Sầu riêng úa rụng từng chùm quả non
Nhìn cây, đứt ruột héo hon
Thương cây chẳng khác thương con thủa nào

Nhìn mẹ, con cũng nghẹn ngào
Bao nhiêu ray rứt gom vào trong tim
Miếng cơm, manh áo đi tìm
Bạc phơ mái tóc, nổi chìm chơi vơi


Cố ghìm sao lệ cứ rơi
Gian nan mẹ hứng cả đời cho con
Con đi chân cứng, đá mòn
Vườn cây của mẹ trong hồn mãi xanh ….

T.N.D.L


_____________________
Trần Nguyễn Dạ Lan
Bình Dương
ĐT: 0188.9053.962
Email: cogiao_banglang@yahoo.com.vn 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Nguyễn Dạ Lan - cogiao_banglang@yahoo.com.vn  - 0188.9053.962 - Bình Dương  (Ngày 22/11/2012 14:51:13)

Dạ Lan xin chân thành cám ơn BBT lucbat.com đã giới thiệu bài Thương Mẹ của DL trên “Lục bát mỗi ngày”!
Dạ Lan xin cám ơn chị Trần Thị Lợi, bạn Phương Hà, bạn Thái văn khoa, bạn Nguyễn Quốc Dân, anh Phạm Minh Giắng đã chia sẻ , động viên và họa thơ cùng DL.
Bạn Thái văn khoa thân mến !
Bình Dương là tỉnh có tốc độ Công nghiệp hóa rất nhanh ( có thể là đứng nhất nước ). Nhưng mặt trái của nó là khoảng cách giàu nghèo và ô nhiễm môi trường. Cuộc sống người dân khá lên nhưng vườn cây trái Lái Thiêu nổi tiếng hàng trăm năm nay đã đi vào lịch sử rồi bạn ạ. Híc !
Bạn Nguyễn Quốc Dân thân mến !
Cám ơn bạn đã góp ý cho bài thơ. DL sẽ rút kinh nghiệm .
Cuối cùng , DL xin gửi tới BBT và tất cả các bạn thơ trên lucbat.com lời chúc sức khỏe, thành công , may mắn !
Thân ái !
Trần Nguyễn Dạ Lan

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 20/11/2012 20:32:33)

Còn mẹ để mà thương...sướng thật đấy. Cứ có bài thơ nào viết về mẹ thì mình lại muốn gọi Mẹ ơi!

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 20/11/2012 18:43:05)
Chào TG Dạ Lan!
Hôm nay mới biết DL là Bằng Lăng ( Hình như còn có tên QH ), một nữ sỹ và là giáo viên. Xin chúc mừng ngày nhà giáo VN!
Bài thơ viết về Mẹ thật cảm động!
Xin gửi một nỗi niềm về sự nghiệp " thầy":

Mấy chục năm chèo lái vượt sông
Chân trời rộng mở, ước mơ hồng
Mỗi lần đưa tiễn bao lời hẹn
Thuyền mục, bến hoang mòn mỏi trông!

Về bài thơ trên :Tôi mạo muội xin có một số ý kiến:
-Câu: "Nhìn mẹ, con cũng nghẹn ngào"- chữ " cũng" không hay và thế nào ấy!
- "Bao nhiêu ray rứt gom vào trong tim
Miếng cơm, manh áo khó khăn"
Vần " im " không thể gieo với " ăn"?
Tôi chỉ đưa ý kiến riêng theo sự hiểu biết cá nhân. TG thông cảm!
Thân ái!
NQD
  Thái văn khoa - khoadalat@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 20/11/2012 17:32:36)

_Chào cô giáo bài thơ "THƯƠNG MẸ"T/g viết chặt chẻ về niêm luật cũng như qui luật tự nhiên đúng là Cha,Mẹ,là nguồn cảm hứng của thi sỹ những đề tài vô tận T/g cấu trúc từ để người đọc cảm nhận được nỗi lòng người mẹ Việt Nam cao cã đó, cũng là hình ảnh cao đẹp tận tụy ,của Mẹ già .,

Thân cò lặn lội đồng sâu
Tám mươi tuổi,nợ bể dâu chưa dừng
--Dù công việc Mẹ có hay không hình ảnh đẹp của người Mẹ T/g viết Mẹ ốm yếu vẫn còn lo công việc ruộng nương,nợ trần gian, nợ kiếp người rất hay theo qui luật tạo hóa.
__Nay tỉnh Bình Dương người có vườn sầu riêng mà khổ như Mẹ là chắc chắn không có dân Bình Dương nay sống rất cao thua HCM mà thôi.
Nhưng bài thơ T/g viết cảm động càng thương những Mẹ già Việt Nam nhiều hơn để thể hiện cho T/g rất giàu lòng nhân ái .Chúc cô giáo sáng tác nhiều thơ hay hơn nữa.(chia vui 4 câu thơ cùng T/g)

Mẹ già thân xác mà thôi
Tình thương con trẻ Mẹ đâu có già
Tiếc rằng thời gian nhanh qua
Để rồi chia cắt xót xa kiếp người !

 

  Phương Hà - haphuongst37@yahoo.com -  - Sơn Tây HN  (Ngày 20/11/2012 14:47:18)

Rất vui lại được gặp Cô giáo Bằng Lăng trên trang Lục bát với bài thơ về Mẹ chứa chan tình cảm. Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam chúc cô giáo luôn vui khoẻ hạnh phúc và thành đạt. Xin có đôi dòng chia sẻ về "Thương Mẹ":

"Nhìn cây, đứt ruột héo hon
Thương cây chẳng khác thương con thủa nào"
Mẹ giờ tám chục tuổi cao
Sớm khuya đâu quản gian lao nhọc nhằn

Còn lo con cháu khó khăn
Miếng cơm manh áo tiện tằn chắt chiu
Chiều tà bóng mẹ liêu xiêu
Lòng con xa xót, thương nhiều mẹ ơi!

Con đi xa cách phương trời
Mang theo tình mẹ suốt đời vì con.
PH


 

  Trần Thị Lợi - coloiha@yahoo,com,vn - 0436361339 - 118 Yên Lạc, Vĩnh Tuy, HBT, Hà Nội  (Ngày 20/11/2012 13:08:55)

Chúc mừng Trần Nguyễn Dạ Lan với bài thơ cảm động về MẸ
Xin được chia sẻ, họa cùng bạn nhé. Chúc cô giáo vui nhiều trong ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

CHẢY XUÔI DÒNG LỆ

Xa con mấy chục năm ròng
Đã ai hiểu hết nỗi lòng mẹ đau
Một mình cày cấy đồng sâu
Nước non ngàn dặm, nỗi đau chưa dừng
*
Rau trồng một luống trong vườn
Ăn toàn ngọn xấu, bán nhường ngọn non
Tảo tần đời mẹ héo hon
Hy sinh vì nước, cha, con khác nào
*
Nghĩa trang hương khói ngạt ngào
Bóng chồng, con mãi khắc vào trong tim
Mẹ ngồi háng tiếng lặng im
Nỗi lòng khi nổi, khi chìm chơi vơi

*
Chiều về mờ mịt sương rơi
Dõi nhìn bóng mẹ, bồi hồi lòng con
Lưng còng, tóc bạc, héo mòn
Chảy xuôi dòng lệ đâu còn ngày xanh

Trần Thị Lợi

Các bài khác: