Thứ năm, 25/06/2026,


Tri ân (Linh Thy) (19/11/2012) 
TRI ÂN
 
 
Linh Thy
 
Hôm nay con đến thăm Thầy
Tóc Thầy, Cô đã điểm đầy muối tiêu
Chân Thầy quặn bước liêu xiêu
Thời gian, trách nhiệm đôi điều nặng vai.
 
Ngày ngày phấn trắng cầm tay
Mấy mươi năm đó... nhíu hoài mắt xưa.
Sớm - chiều bao chuyến đò đưa
Cho con vững bước nắng - mưa vào đời
 
Hai mươi mười một * kính lời
Tri ân xin được Thầy, Cô vơi lòng
Tâm Thầy nhật - nguyệt sáng trong
Chữ Thầy con trải cánh đồng lúa reo
 
Lời Cô suối chảy trong veo
Ân sâu, nghĩa nặng... mang theo đến giờ
Dệt vào đây những vần thơ
Bóng Thầy, Cô mãi trong mơ... vẫn còn...!

L.T
*20/11

--------------------
Tác giả Linh Thy (Bến Tre)
Email: linhthy0305@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 21/11/2012 22:49:59)

LT xin Cảm ơn NT Chử Thu Hằng đã có lời bình rất súc tích về tập thơ DÒNG SÔNG MÂY TRẮNG của NT Lê Ngọc Hà. Để đọc giả biết thêm về Trường Sơn trong dặm dài đất nước...và" những giọt mồ hôi trên công trường đã biến thành Sông...."
Cảm ơn NT Ngọc Hà đã chia sẻ với LT. Đấy là những tình cảm mà các thế hệ học sinh chúng ta nhớ về Thầy - Cô của mình..,những người đã dìu dắt và chấp cánh ước mơ mãi đến hôm nay đúng không nào?

DÒNG SÔNG XANH

Cảm ơn người lính Trờng Sơn
Dặm ngàn thơ vút mây vờn núi cao

Trời đêm xanh ngắt ngàn sao
Chúc nhà thơ khỏe, dạt dào hồn thơ....!

Thân
Linh Thy ( BT )

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 21/11/2012 21:48:08)

LT rất vui khi được Thầy Trần Mạnh Tuân ghé qua trang thơ" TRI ÂN" của LT với lời họa rất thi vị
Xin kính chúc Thầy và gia đình luôn vui, khỏe vạn sự an khang nhé!

LỜI VÀNG, THƯỚC NGỌC

Lời thơ thầy Trần mạnh Tuân
Sáng trong một mảnh trăng rằm sáng trong
Đò xưa Thầy đưa qua sông
Em xin ghi tạc trong lòng không phai./.

Linh Thy .Kn 20.11.2012

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nôi  (Ngày 21/11/2012 20:57:36)

Nói với Linh Thy:

"Dệt vào đây những vần thơ
Bóng Thầy, Cô mãi trong mơ... vẫn còn...!"

Tình em trong dạ sắt son,
Cả trong đời thực sẽ còn quý hơn!
Trong mơ... thoảng chút tâm hồn,
Liêu trai như truyện... mỏi mòn tháng năm!

Lòng em sáng tựa trăng rằm,
Cả mơ và thực... thăng trầm không phai.
Ngát hương hoa bưởi hoa nhài,
Tình thầy ghi khắc dặm dài con qua.

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 21/11/2012 20:08:33)

Linh Thy xin chân thành cảm ơn NT Ngô Quang Khoát đã đọc, nhận xét động viên và họa cùng " NỖI NHỚ XANH " rất tuyệt mỹ:
"- Một chiều thu tím nhớ thương
Heo may rối cỏ sân trường tuổi thơ..
...Giờ thầy tóc quyện mây trời
Trong em xanh mãi một thời mực xanh."...
Vâng !có lẽ dù bất cứ tuổi nào trong đời ,chúng ta cũng nhớ mãi" Một thời áo trắng"
Kính chúc BBT , NT N.Q.K và quý thi hữu trang 6.8 luôn vui , khỏe...thêm nhiều bài mới trên 6.8 nhé.!
Thân
Linh Thy

  LÊ NGỌC HÀ - ngocha639@gmail.com - 0983174639 - 2/2a6 Chương dương Hải dương  (Ngày 21/11/2012 18:55:25)

Đọc TRI ÂN của LINH THY ,như nhìn thấy bóng dáng những thầy cô giáo năm nào đã tận tâm dạy bảo ,truyền đạt cả dòng tri thức cho biết bao lơp lớp học trò trong đó có tôi và LT nhưng bạn giỏi hơn đã nói hộ bao người khác có chung một tấm lòng kính yêu thầy cô mà không nói nên được .Cám ơn nhiều nhé LT chúc NG ,NT luôn vui khỏe yêu đời yêu nghề vì học sinh thân yêu và làm nhiều thơ hay nhé -NH đang chăm sóc khóm lan Kim điệp hoa vàng ,chừng nào hoa nở sẽ chụp hình gửi tặng LINHTHY...
Định họa mấy vần thơ
Nhưng sao mà khó quá
Người vừa quen vừa lạ
Nên chẳng dám múa dìu
.
Rồi cứ ngồi buồn thiu
Nghĩ về nơi xa ấy
Bạn thân ơi có thấy
Xa vẫn là xa thôi...
Người ở rứng - Ngọc Hà.

  Ngô Quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - câu lạc bộ thơ Dương Kinh Kiến Thụy Hải Phòng  (Ngày 19/11/2012 22:28:35)

Cảm ơn nhà thơ Linh Thy. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 với bài thơ Tri ân đầy ý nghĩa. Mỗi chúng ta ai chả có một kỷ niệm thời đi học, đã ơn nặng nghĩa dày với các thày cô giáo. Nhân dịp này nhờ Lục bát com chuyển đến các thày cô giáo còn đứng trên bục giảng cũng như các thày cô đã nghỉ hưu, bài thơ NỖI NHỚ XANH thay lời tri ân cùng LINH THY

NỖI NHỚ XANH
Kính tặngThày giáo làng
nhân ngày 20/11

M ột chiều thu tím nhớ thương
Heo may rối cỏ sân trường tuổi thơ
Cây bàng xanh của ước mơ
Qua bao giông gió bây giờ vẫn xanh

Quê nghèo trường lớp nứa tranh
Mà nồng ấm những tháng năm phượng hồng
Tình thày như nước dòng sông
Tưới xanh tươi những cánh đồng ước mơ

Gập ghềnh nắng, gập ghềnh mưa
Tay thầy vững lái con đò nghĩa nhân
Trang đời trang sách ân cần
Thày cho em cả mùa xuân cuộc đời

Giờ thày tóc quyện mây trời
Trong em xanh mãi một thời mực xanh ...!

20/11 năm 2012

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 19/11/2012 22:19:44)

Thưa BBT và quý thi hữu trang LUCBAT.com kính mến.!
Nhân kỷ niệm 30 năm NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.1982- 20.11.2012
Linh Thy xin kính chúc quý Thầy- Cô luôn dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, gắn bó với trường , vui với đàn em và nhiều kỷ niệm MỘT THỜI TRÊN BỤC GIẢNG..nhé.!
Xin cảm ơn BBT và TG Vũ Văn Thịnh, Lê Thế Thành...đã chia sẻ với LT.
Mong đón đọc nhiều tác phẩm mới của các anh, chị nhé!
Thân ái.!
Linh Thy ( BTre )

  lê thế thành - hanmacthanh201@gmail.com - 0908625465 - thanh hóa  (Ngày 19/11/2012 15:48:52)

chúc mừng tg Linh Thy đã có bài thơ hay,ý nghĩa
chúc sức khỏe
Thế Thành

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xưong .T. B  (Ngày 19/11/2012 12:59:31)

Xin chào tác giả LINH THY.Đã có bài thơ.TRI ÂN rất hay nhân ngay 20/11
xin góp với tác giả mấy câu

Ai cũng có một quê hương
Và ai cũng có,mái trường thân yêu
Nghe thầy giảng dậy sớm chiều
Bảng đen phấn trắng, bao điều tỏ hay
Trường đời từng trải hôm nay
Vẫn in dọng nói,chữ thầy mến thương
Nghĩa thầy cô sáng tựa gương
Giữ câu, uống nước nhớ nguồn không quên

ngay 19/11/2012
VŨ VĂN THỊNH

Các bài khác: