Thứ năm, 25/06/2026,


Chiêm bao (Nguyễn Thành Long) (18/11/2012) 

CHIÊM BAO



Nguyễn Thành Long

Hồng trần mỏi bước tiêu tao
Ngả lưng mượn giấc chiêm bao gối đầu

Vút bay cùng những tinh cầu
Sông Ngân giỡn sóng ghẹo lầu Hằng nga

Cưỡi trâu với chú Cuội già
Lưu linh níu áo la đà cơn say

Thoát xa trần thế trả vay
Quăng lò bát quái đắng cay kiếp người.

2012
N.T.L

__________________
Tác giả Nguyễn Thành Long, ĐT: 0979773259
Đ/c: Thị trấn Me, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình
Email:nguyenthanhlongle@gmail.com


Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyên Xuân - nguyenxuan0911@gmail.com - 0905127969 - Đà Nẵng  (Ngày 25/11/2012 15:39:00)

vui họa cùng Nguyễn Thành Long

Dòng đời thật, giả, thanh tao
Mưu sinh vất vả với bao nhức đầu

Ghếch chân xoãi giữa địa cầu
Nghe lời ả nguyệt trên lầu ngân nga:

“Cuội ơi sao cuội chẳng già
Xưa yêu trăng ngọc la đà đắm say

Giờ đem ánh sáng cho vay
Thả niềm khao khát men cay tặng người!”

Nguyên Xuân

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 22/11/2012 9:05:34)

Sau những gian nan mênh mông cuộc sống...ai cũng muốn yên bình tâm hồn và trái tim mình.Không gian của ánh sáng hiện hữu nửa ngày đã thấm nỗi mệt nhọc thao trường suy nghĩ...con người chỉ cần bình yên,bình yên trong phút giây an lành nhất.Đêm đã xuống...và chỉ có đêm mới thả hồn phiêu du mây gió...mới tìm lại những yên vui miền xưa."Giấc chiêm bao"đã cho ta một thế giới an hòa mà ngỡ chỉ niềm vu vơ.Niềm vui ta thấy giữa khoảng trời những vì sao xanh sáng rực kia!Những gam màu hình sắc cứ mông lung huyền diệu,ta như bước vào cõi mê cung của sự huyền bí-lãng mạn!
Thế giới của những giấc mơ...rồi bàng hoàng tỉnh giấc mới biết đắng cay xót xa lòng.Phải chăng con người vẫn tự cố cho mình những ảo giác ngỡ hiện thực để mộng mơ để yên vui những tháng ngày...Rồi xót xa thương phận bạc đời,chỉ đau khổ xót xa mới biết:"kiếp người trần tục gian
nan".
Có khi nào ta yên bình không?Cuộc sống có an lành như trong mỗi giấc chiêm bao...?

Ngày dài đã tắt nắng rồi
Ánh trăng thổn thức ru đời chiêm bao
Ngỡ là tiên cảnh mây sao
"Thiên Hà-Tiên Nữ" chênh chao giữa dòng
Mênh mông giữa một con sông
Thuyền ai chở gió đợi mong an lành
Ta đi khắp núi mây xanh
Đời vui với gió yên lành đêm mơ
Chợt ùa tỉnh giấc bơ vơ
Biết bao cay đắng hư vô kiếp người!
Tìm về nét đẹp nụ cười
Để xua niềm đắng cuộc đời đẹp vui!
(TÌM LẠI BÌNH YÊN!)

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 18/11/2012 22:36:04)

Chào anh Thành Long! Hôm nào lên chỗ chị Hằng chơi cho em đi cùng với nhé!
đọc thơ anh em cũng mạo muội múa rìu qua mắt thợ mấy câu tâm tình;
Tháng ngày say tỉnh tỉnh say
Tháng ngày ngây ngất, tháng ngày lao đao
Ngỡ ngàng một giấc chiêm bao
Vút bay cùng những vì sao trên trời
Ngả mình trên đám mây trôi
Bồng bềnh theo gió rong chơi khắp miền
Lạc đường bước đến cung tiên
Trước thềm cung quế miên man cõi trần
Chúc anh mạnh khỏe, ngày càng có nhiều thơ hay!
Thân mến!
Nguyễn Văn Lượng



Các bài khác: