LỤC BÁT

Nguyễn Khánh Toàn
Dỗi gì? Bỏ nắng ngẩn ngơ
Tri âm tri kỷ người giờ ở đâu?
Mải vui văn Mỹ thơ Âu
Đau câu Lục Bát... qua cầu tủi thân!
Đã mang duyên nợ phong trần
Cốt, hồn giữ được mấy phần để yêu?
Xin thương lại những câu Kiều
Thương giàn bầu bí nhiễu điều giá gương
Giận hờn chín bỏ mười thương
Cầm lòng se, nối tơ vương tình đời.
Ngàn năm chưa dứt cuộc chơi
Nặng lòng Lục Bát hát lời nước non...
Yêu nhau sông cạn đá mòn
Thủy chung câu chữ mãi còn hồn xưa.
Lời vàng nói mấy cho vừa
Nỗi niềm gói lại gửi, thưa cùng người...!
Lễ hội Lục bát Nhâm Thìn 2012
N.K.T
___________________
Tác giả Nguyễn Khánh Toàn, ĐT: 0904 691793
Địa chỉ: Hoàn Kiếm Hà Nội.
Email: nguyenkhanhtoanhn@gmail.com
|
Đúng là lời vàng chắt từ gan ruột gửi thưa với tri âm tri kỉ của một người ( theo tôi thấy rất chân thành và giầu trách nhiệm đến vô tư với cốt, hồn LB ) là Nguyễn Khánh Toàn. Dỗi gì? Bỏ nắng ngẩn ngơ Cảm ơn NKT đã cho chúng mình đọc bài LỤC BÁT rất hay. Vào những năm đầu thế kỷ này phong trào thơ mới, thơ không vần nở rộ, mình thấy tủi phận câu lục bát tryền thống của dân tộc nên đã viết bài RU CÂU LỤC BÁT. Hôm nay đọc bài LỤC BÁT của NKT, mình xin chia xẻ đôi dòng bằng bài "RU CÂU LỤC BÁT" "Yêu nhau sông cạn đá mòn |