NỢ
.jpg)
Lê Công
Thế là ta nợ em rồi
Ánh nhìn ngọt, với làn môi đợi chờ
Nợ rồi cả một bài thơ
cả lời bỏ lửng, ngóng giờ mưa rơi
Nợ em cả nửa khoảng trời
tạo hóa sao nỡ để người đa đoan
Thoáng thôi khoảnh khắc hoàng hôn
nặng lòng hơn cả nguồn cơn nghìn ngày
Chiều hè tím, nhuộm phút say
Ai xui gặp, để chia tay bồi hồi
Tiếng lòng thầm vọng ngân rồi
nợ em xin hãy cho tôi tháng ngày...
Nhìn em rực lửa chiều nay
chợt lo cháy đỏ tháng ngày vào thu.
L.C
__________________
Tác giả Lê Công, ĐT: 0933.860.903
HV Hội Văn học Nghệ thuật Ninh Bình
Email: le.cong43@yahoo.com
|
"Tiếng lòng thầm vọng ngân rồi Đọc bài "Nợ" của bác Lê Công bỗng nhớ đến bài này: |