EM CƯỜI
Âu Thị Phục An
Em cười chạm nhẹ hư vô
ni cô bật khóc bên bờ chân như
chim sâu ngủ mái chùa xưa
hạt sương rụng áo thiền sư gió lùa
bến mê bất chợt giấc khuya
bụi trần lắng đọng chuông chùa ngân vang
em cười để lộ hồng hoang
đôi bờ mi khép bàng hoàng kệ kinh
thiền sư khép cửa vô minh
em cười lại chạm chữ tình em ơi.
A.T.P.A
_________
Tác giả: Âu Thị Phục An
Xunau.org
Quận 12 – tp HCM.
|
Xin được đồng cảm với tác giả Âu Thị Phục Am, chúc tg luôn hạnh phúc Nụ cười của người con gái luôn đẹp trong mọi góc nhìn, thật khó tả. Xin cảm ơn tác giả cho thưởng thức một bài thơ hay. Xin góp chung cùng các bạn bài: Mong ai Em cười giờ đã xinh rồi! Niềm vui khát khao đó là những nụ cười-bình yên tháng ngày! Chào TG Âu Thị Phục An. Mấy lời chia sẻ... Nghiêng nghiêng mái ngói cột đình |