Thứ hai, 29/04/2024,


Chùm Lục Bát bốn câu (Vũ Hữu Bình) (15/11/2012) 

CHÙM THƠ BỐN CÂU

Vũ Hữu Bình


TRẰN TRỌC


Thu về chiếc lá vàng rơi
Xa anh chợt thấy chơi vơi nỗi niềm
Đêm trong chăn ấm gối mềm
Mà sao trằn trọc không quên được tình.


TẶNG EM

Anh làm cả vạn câu thơ
Một câu dành để bây giờ tặng em
Nguyện làm ngọn nến trong đêm
Lung linh tỏa sáng cho em hết mình.


TÌNH YÊU

Tim em hóa đá mất rồi
Lời yêu không nói, nói điều ngẩn ngơ
Đem cho đi cái dại khờ
Cái khôn ngoan đã lọc lừa trái tim.


CẢM THÔNG


Biết rằng em chẳng muốn mưa
Đêm nay gió lạnh em chưa có chồng
Đắp thêm một chiếc chăn hồng
Câu thơ anh gửi để lòng ấm thêm.
 
V.H.B

_______
Tác giả Vũ Hữu Bình
ĐT: 01635613207
Email: vuhuubinhhd@gmail.com
Địa chỉ: 1/90 Phố Cuối, Gia Lộc, Hải Dương.

 

          Mời tham dự cà phê sách giới thiệu tập thơ “Đất làng” của Nhà thơ Đặng Cương Lăng: Sáng Thứ 6, ngày 16-11-2012, từ 9h00, tại Lục Bát Quán (40/6 Võ Thị Sáu, Hà Nội), Lucbat.vn phối hợp với Báo Người Hà Nội tổ chức giới thiệu tập thơ “Đất làng” của Nhà thơ Đặng Cương Lăng – Thành viên của Lục Bát Việt Nam.
         Kính mời các tác giả và bạn đọc quan tâm đến dự!
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 16/11/2012 23:16:10)

Chia sẻ cùng TG mấy vần

Trằn Trọc
Anh viết thơ nào cũng tình
Đọc mà em nghĩ chúng mình yêu nhau
Tâm hồn,với bóng hình đâu?
Tim em trằn trọc, đêm thâu mong chờ

Tặng Em
Tặng em cả Trời nắng hồng
Cả ngàn sao sáng, Trăng trong đêm rằm
Cả bầu vũ trụ trong xanh
Niềm vui hạnh phúc, có anh có mình

Tình yêu
Tuổi thơ bên cạnh cầu ao
Thẫn thờ em đứng, anh trao ánh nhìn
Em đâu biết thế là Tình
Con tim loạn nhịp chúng mình nhớ nhau

CẢM THÔNG
Đầu trần em đứng giữa trưa
Trời thì lúc nắng lúc mưa bất thường
Thấy em bóng lẻ canh trường
Cảm thông anh tặng tình thương cuối đời

HP16/11/2012 M.Q.Q

  Nguyễn Hồng Duyên - hoatimhd@yahoo.com.vn - 0913417239 - Cà Mau  (Ngày 16/11/2012 1:09:11)

"Tim em hóa đá mất rồi"
Từ ngày biệt bóng cút côi quán tình
Đôi khi ngẫm lại duyên mình...
Thuyền xa bến vắng cũng mình với ta

Hoa Tím

Đêm khuya ghé viết vài dòng đồng cảm bạn nhé

Các bài khác: