Thứ hai, 29/04/2024,


Nắng gắt (Đinh Thường) (15/11/2012) 
  NẮNG GẮT


Đinh Thường


Nửa chiều nắng mải huênh hoang
Cánh cò chạm những cũ càng xửa xưa
Bâng khuâng trước ngọn gió mùa
Thuyền ai lạc bến đong đưa theo dòng.
 
Cánh diều vô thức tầng không
Sáo ngân huyễn hoặc cho lòng tỉnh say
Lối xưa, bến cũ, tình này
Nào ai đi đến, quắt quay lở bồi?
 
Triều cường dấu cỏ loi thoi
Biển xa muôn dặm sóng dồi tàn phai
Giá như vẹn nghĩa trong ngoài
Thì đâu có cảnh chia hai hững hờ.
 
Vũ vần lạc nẻo mộng mơ
Hay đâu nắng gắt mắt trơ sông đời
Nhĩ nhầu ngày tháng đem phơi
Hanh hao nỏ lửa suốt thời không nhau.


Đ.T

_______
Đinh Thường
(Hải Phòng)
ĐT: 0912.242.998
Email: dinhthuongtho.hp@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐINH THƯỜNG - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 19/11/2012 20:58:05)

KÍnh gửi BBT cùng bạn đọc.
Đinh Thường mượn hình ảnh "Nắng gắt" để thể hiện tâm trạng của mình trước sự biến đổi đến phũ phàng của vạn vật trong trời đất. Thật vui, khi nhận được chia sẻ của bạn đọc.
Xin trân trọng cảm ơn BBT đã giới thiệu.
Cảm ơn các tác giả Đào Anh Thụy, Vũ Nam, Đào Vinh, Nguyễn Đình Diệm, Ngô Thị Học, Nguyễn Thanh Tuyên, Nguyễn Khắc Kình... đã quan tâm động viên, chia sẻ.

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 16/11/2012 15:51:42)

"Triều cường dấu cỏ loi thoi
Biển xa muôn dặm sóng dồi tình phai"...những câu thơ như vậy của Đinh Thường thật gợi điều ngẫm nghĩ sâu xa, lãng mạn và thoáng nét duyên hải giàu chất thơ!Từ những " cánh cò","ngọn gió mùa", " thuyền lạc bến"rồi "triều cường" rồi "cánh diều", " sáo ngân"...mái đến cuối bài mới cho xuất lộ cảm xúc thật, đốt cháy nỗi lòng khi nghĩ về " người ấy"thuở xửa xưa như thể vô tình:

"Vũ vần lạc nẻo mộng mơ
Hay đâu nắng gắt mắt trơ sông đời"...

Nhà thơ đất Cảng kín đáo mà khôn khéo thế? Cứ cái cách "nửa lời" ấy thì thời trẻ "ối" nàng "say nắng" chứ chả chơi!...Nghĩ lại ...tiếc nuối và cảm thương ngày tháng nhiều kỷ niệm, dẫu bây giờ nhìn nó lại thấy "nhĩ nhàu" và thoáng chút cũ càng,trách vấn vẩn vơ?

NGUYỄN KHẮC KÌNH xin chia sẻ vài vần lục bát cùng Nhà thơ ĐẤT CẢNG:

...BÊN BỒI DỬNG DƯNG??

Nắng gắt là nắng gắt ơi
Bừng lên rồi tắt lòng người tàn phai?

Nếu như tường tận trong ngoài
Thì đâu nỡ lại chia hai đôi đường?

Nếu như đã nói lời thương
Thì đâu lại nỡ đôi đường không nhau?

Nắng hong ngày tháng nhĩ nhầu
Nhìn cây héo hắt mà đau lòng này!

Trách tình ai nỡ quắt quay
Sao không nhớ đến đắm say một thời?

Mới hay...trơ mắt sông đời?
Bên lở thao thiết, bên bồi dửng dưng!

Muộn màng nắng đốt không trung
Trời xanh lặng gió nên không cánh diều!

Bâng khuâng nắng gắt nửa chiều
Con thuyền lạc bến chở nhiều tâm tư!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG

 

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 15/11/2012 23:37:13)

Mới rời quân hàm xanh và áo màu lá cây không lâu mà ta thấy Tác giả này ăn chơi quá sá. ( Cười ). Tròn chặn 16 câu thơ thôi mà tần suất dùng " Điệp phụ âm đầu " tới 8 lần. Cụ thể với " h " là : Huyênh hoang,huyễn hoặc, hững hờ, hanh hao; với "c" là cũ càng, với "đ" là đong đưa, "q" là quắt quay, " n " nhĩ nhẫu và " v " vũ vần...

Ngoài ra thấy 2 lần dùng " Điệp vần " âng và oi : Bâng khuâng, Loi thoi ...

Qua đó chứng tỏ Tác giả kì khu tu từ để biểu hiện trạng thái

trong thơ . Quả là về " hưu " cũng rỗi rãi nên thả sức chơi chữ cho bạn bè có dịp ôn lại ngữ pháp xưa.

Chúc Thượng tá cứ giầu nhiệt huyết như thời trai với văn chương thơ phú nhé. Mới nửa chiều thôi hãy bừng lên gắt nắng...



Thân - NTT - HP

  Ngô Thị Học  - 999heartlove@ovi.com  - 01252880255  - Tiên Lãng-Hải Phòng   (Ngày 15/11/2012 19:50:13)

Nắng chiều dần buông...chao nghiêng trên những miền đất mênh mông cõi lòng!Không gian bất tận,cảm giác vu vơ hiện thực trở về!
Nắng gắt cuối mùa,cánh cò sải nắng khát vọng,con thuyền mênh mang nỗi nhớ và cánh diều thả hồn nơi đâu...?
Trong khoảnh khác hoang mang trữ tình ấy:cung bậc cảm xúc lại thăng hoa dạt dào tìm nỗi nhớ miền xa.Ký ức có khi nào nguyên vẹn trở về,vẫn âm thầm lặng lẽ những ngày qua...Cảm giác xưa mơn man từng suy nghĩ.Người đã qua,có lẽ đã xa....mọi thứ như nhạt nhòa vô nghĩa.Nắng vẫn đậm những nét sầu thời gian...nhưng tâm hồn đã hóa dần xa!

Chiều nghiêng nắng tưới nỗi niềm
Mơn man dịu nhẹ những triền đê xanh...
Cỏ hoa bóng nắng tình hanh
Biển vui câu hát hương lành thân thương
Chiều rơi buồn những con đường
Thuyền đi nỗi nhớ hoa vườn buồn mơ!
Tìm về những cõi hư vô
Rồi tan xa vắng bơ vơ cõi lòng
Có không một chút tình mong?
Chiều sao buồn lệ xuôi dòng xa xôi!
Nhờ mây gió gửi đôi lời
Tình đôi chia ngả dòng đời đêm đêm...
(NẮNG CHIỀU KHÔNG TẮT!)

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 15/11/2012 15:47:51)

Tâm đắc với bạn "Nhĩ nhầu ngày tháng đem phơi
Hanh hao nỏ lửa suốt thời không nhau"
Xin chia xẽ cùng bạn ĐT với bài: TƠ LÒNG CHIỀU

TƠ LÒNG CHIỀU
Chiều rơi xuống lá nhuộm vàng
Còn đây lối cũ đường làng xửa xưa

Em về theo bóng tre đưa
Tóc thề theo ngọn gió lùa nhẹ bay

Mối tình ngày ấy còn say
Còn nghe âm vọng cuối ngày tóc sương

Tháng năm dâu bể đôi đường
Tình thơ ngây ấy vấn vương tơ sầu

Thuyền ơi lỗi bến về đâu
Lời xưa hò hẹn lên mầu thời gian

Cô đơn một ánh trăng vàng
Buồn xưa gối mộng đêm tàn đầy vơi

Tình ơi sóng vỗ ngàn khơi
Trao nhau một thuở dọc đời chiêm bao
Nguyễn Đình Diệm

  Vinh Đào - vinhhoangthp@gmail.com - 0913576936 - thp  (Ngày 15/11/2012 15:13:23)

Anh Đinh Thường ơi mùa đông rồi sao nắng vẫn gắt vậy anh..? Làm người đọc cứ mải mê trong dòng suy nghĩ cùng anh thật thú vị với những suy tư, hờn giận, man mát buồn...chia đôi, hững hờ...để rồi thành những câu thơ đăng đắng nơi cổ họng, nghèn nghẹn nơi con tim, nao nao lòng...
Em có mấy câu chia sẻ cùng anh..

Nắng gắt

Đông rồi nắng gắt muộn màng
Em sang bên ấy tôi sang bên này
Mặt sông hoa nắng bay bay
Cuối chiều rơi xuống cánh tay nõn nà
Nét xuân thôn dã mặn mà
Em đang đi giữa ngàn hoa nắng vàng
Mắt nhìn bẽn lẽn dịu dàng
Bên sông tôi bỗng ngỡ ngàng trước em..!
Vinh Đào

  Vũ Nam - ketoanvienzz@gmail.com - 0313747322 - 30- Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 15/11/2012 10:05:24)

Ô hay. Đâu phải vô tình
Sáo diều nối lại tình mình với nhau
Ngoài khơi vần vũ nát nhàu
Chiều buông, nắng quái sắc màu thuỷ chung

  daoanhthuy - duckuu43@gmail.com - 01688683380 - 46/169 dongkhe, ngoquyen, haiphong  (Ngày 15/11/2012 9:48:32)

SAO LẠI NẮNG GẮT HẢ ANH
...
(đôi vần vui với NẮNG GẮT)

Đầu thu nắng gắt sao đành
Trời ơi chuyển ít nắng hanh em nhờ

Sao lòng đọc những vần thơ
Bao nhung nhớ với đợi chờ... còn đây
Sông ơi sao cứ vơi đầy
Lòng ơi sao cứ đắm say... ước nguyền.

Chúng mình thuở ấy trao duyên
Mong cho bến mãi cùng thuyền quá giang
Tới nơi tiên cảnh trần gian
Cớ sao NẮNG GĂT để mang bão lòng.
ĐÀO ANH THỤY

Các bài khác: