Thứ hai, 29/04/2024,


Ngôi trường Đất Mỏ (Trần Tá) (14/11/2012) 

NGÔI TRƯỜNG ĐẤT MỎ
( Kính tặng các thầy cô giáo
Trường cấp 3 Cam Đường nay là THPT Lào Cai II )

Trấn Tá

Bốn nhăm năm một chặng đường
Mỏ Sinh, Bắc Lệnh ngôi trường dựng lên
Ghế tre, mái lá, tường phên
Mưa đông nắng hạ ,gió bên bìa rừng.

Lớp đơn sơ, chẳng bước dừng
Bảng đen phấn trắng đi cùng thời gian
Đèn khuya vẫn sáng trên bàn
Từng trang gió án vẫn tràn ước mơ .

Vươn lên quyết chẳng đợi chờ
Tháng năm gian khó, vẫn giờ giảng hay
Núi rừng giá lạnh mưa bay
Phòng văn vẫn ấm ,  vẫn say tình thầy.

Bao kỷ niệm mái trường này
Nhớ năm tháng cũ,  nhớ ngày xưa xa
Thầy trò vang rộn tiếng ca
Thi đua "Hai tốt" cùng hòa sức chung .

Đã qua gió núi , mưa rừng
Đã qua cái cảnh cơm từng vàng ngô
Bốn nhăm năm vững ngọn cờ
Ngôi trường Đất mỏ bây giờ xứng danh !

T T

_____________
Tác giả Trần Tá
Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0168 4735589
Email: trantatl@gmail.com
 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên  - truongson5885@gmail.com  - 0163.6689.629 - Hà Nội   (Ngày 15/11/2012 11:00:30)

Đơn sơ

Lớp đơn sơ, chẳng bước dừng
Bảng đen phấn trắng đi cùng thời gian
Đèn khuya vẫn sáng trên bàn
Từng trang gió án vẫn tràn ước mơ .

Mái trường xưa dẫu đơn sơ
Từng trang giáo án vượt qua tháng ngày
Bao học sinh đã trưởng thành
Trường xưa tình nghĩa dâng đầy tháng năm
Cảm ơn bài thơ rất hay của tác giả nhân ngày NGVN 20-11
Đỗ Thu Yên

  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 15/11/2012 9:13:58)

Trần Tá xin chân thành cảm sự chia sẻ của các anh các chị : Vú Văn Thịnh và Linh Thy với bài NGÔI TRƯỜNG ĐẤT MỎ .Nhân ngày 20-11 Trần Tá xin gửi tới các anh chị lời chúc hạnh phúc ,vạn sự như ý.
T T

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 14/11/2012 21:37:27)

Xin cảm ơn TG Trần Tá đã nhắc những kỷ niệm về ngôi trường trên vùng đất mỏ xa xưa. LT cũng nhớ về một thời đứng lớp nơi đầu sóng ,ngọn gió..nhưng tình người nơi ấy mãi thắm đẹp làm sao.!
Xin chia sẻ cùng anh và chúc anh luôn vui, viết khỏe hơn nhé!

CÔ GIÁO VÙNG CAO

Cô giáo nhỏ ra trường chưa quen lớp
Cõng chữ thị thành mang mơ ước về đây
Học trò nghèo chen chút dưới hàng cây
Tranh, tre, nứa trường nghèo ôi thương quá.!

Cô bỡ ngỡ khi quanh mình đều lạ
Chỉ những đôi mắt tròn vừa lạ vừa quen
Những đêm trăng, giáo án soạn không đèn
Con đom đóm lập lòe thêm ánh sáng

Trăng chênh chếch hạ về vầng trăng tán
Đôi mái đầu cùng học tiếp mùa thi
Rồi chiến tranh anh vội vã ra đi
Bỏ cô giáo một mình chiều cô lẻ

Đêm tiếng súng, hỏa châu... nghe dạ xé
Trường chúng mình xưa đã hóa tro than
Một mình em gom góp phấn, bảng , bàn
Dựng lại trường cùng học trò lên lớp

Nhiều đêm đen mưa, giông, sấm ,chớp
Nghe se lòng nhớ lại khoảng trời xưa
Nước tuôn tràn bì bõm dưới cơn mưa
Ngày ngày vẫn cùng các em lên bục giảng

Tiếng cuốc kêu gọi hè mỗi sáng
Bao năm trời em vẫn bám vùng ven
Đem cái chữ soi sáng vững ngọn đèn
Xua đêm tối bản mường không mù mịt

Vui tiếng trẻ và quanh bầy chim chích
Đã dần thân.. không còn lạ tên người..
Từ đầu làng cuối xóm nụ cười tươi.!
Tình người xứ sở đã dành cho cô giáo.

Linh Thy . KN 20/11/2012

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmai.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương .T.B  (Ngày 14/11/2012 16:29:24)

Một kỷ niệm khó quên về một mái trường trên đât rừng LÀO CAI, cách đây
đã 45 năm với tác giả TRẦN TÁ hẳn là sâu sắc lắm,mong T,G viết nhiều
những kí ức không thể nào quên, như bài thơ rất hay này
Tôi xin góp mấy chúc mừng anh

Sâu sắc; Trần Tá phó trưởng khoa
Ngôi trường đất mỏ, tháng năm qua
Nửa đời in dấu, bao gian khổ
Một kỷ niệm xưa, muôn tiếng ca
Góc núi đèn khuya, bừng lớp học
Bìa rừng nắng sớm,sáng trường xa
Cam Đường một thủa thầy trò cũ
Đất mỏ ươm mầm những cánh hoa

ngày14/11/2012
VŨ VĂN THỊNH







 

Các bài khác: