DẤU THẦY
.jpg)
Trần Thế Tuyển
Con về thăm lại trường xưa
Dấu chân thầy vẫn như vừa qua đây.
Cây bàng chới với bàn tay
Giọt mưa vẫn thế như ngày xưa thôi.
Bảng đen, phấn trắng nhẹ rơi
Vẫn âm vang mãi những lời thầy trao.
Bây giờ thầy đang ở đâu
Một vùng trời đất sông sâu, núi dài.
Nhớ năm bom Mỹ xới cày
Mũ rơm, nón sắt, dáng thầy uy nghi.
Chiến trường vẫy gọi, thầy đi
Ngàn năm thăm thẳm biết khi nào về.
Để vườn xuân búp non khoe
Sân trường da diết tiếng ve gọi hè.
Để đêm trăng ngát vườn chè
Trống chèo thôi thúc hồn quê chào mời.
Con về thăm lại một thời
Cảnh xưa khắc khoải nhớ người thuở xưa.
T.T.
___________
Tác giả: Trần Thế Tuyển
Email: tranthetuyenvn@yahoo.com
|
Tôi đồng cảm với bạn với:Con về thăm lại một thời Thầy giáo xưa nét thanh cao Bài thơ thật tình cảm, làm cho người đọc đến cay cả mắt |