Thứ năm, 25/06/2026,


Bài ca cho con (Mai Văn Lạng) (12/11/2012) 

BÀI CA CHO CON

Mai Văn Lạng

Nhặt nhạnh từ những lời yêu
Những đêm không ngủ, những chiều nhớ thương
Lo toan góp nhặt đời thường
Lời ru tiếng hát canh trường ngàn xưa
Cha là nắng, mẹ là mưa
Đất quê hiến thục bốn mùa sinh sôi
Cho con tiếng khóc chào đời
Cho con cả một khoảng trời ước mơ
Cánh diều ai thả vào thơ
Tình quê xanh tự bao giờ vẫn xanh
Bờ sông vẫn ngọn gió lành
Chiều quê bóng ngả mong manh chuyến đò
Ngàn năm gương sáng không mờ
Ông cha xưa dựng cơ đồ hôm nay
Con ơi muối mặn gừng cay
Mồ hôi đổ xuống đất này đơm hoa
Người quê ta, đất quê ta
Dẫu đi muôn nẻo chẳng là người dưng
Chua chanh chuối chát đã từng
Gặp quê con nhé xin đừng làm cao
Bởi còn thương khúc ca dao
Bởi còn nỗi nhớ nao nao mạn thuyền
Khơi trong gạn đục ưu phiền
Quê hương mãi mãi là niềm nhớ thương...

M.V.L

_____________
Tác giả Mai Văn Lạng, ĐT: 0983 449 846
Đ/c: Phòng Dân ca - Đài Tiếng nói Việt Nam
Email: maivanlang@yahoo.com

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỘT SỐ THÀNH VIÊN LỤC BÁT
 BỊ KẺ XẤU "HACK" TÀI KHOẢN HỘP THƯ YAHOO
Theo thông tin “khẩn” của các BTV Chử Thu Hằng và Trương Nam Chi: 2 BTV này vừa bị hackers lấy cắp mật khẩu hộp thư Yahoo và bắt đầu mạo danh để lừa đảo những người quen: Xin vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại... Buộc 2 BTV này vừa phải thay đổi hộp thư mới của Gmail (đã thông báo dưới chân trang www.lucbat.vn)
Các thành viên khác của Lục Bát và CTV lưu ý cảnh giác để tránh xảy ra thiệt hại về uy tín, danh dự, kinh tế... Nếu không cẩn trọng đề phòng, sẽ có người tiếp tục bị lấy cắp mật khẩu và mất địa chỉ hộp thư “chát” của Yahoo vẫn quen dùng.
Cách tốt nhất là không nên “chát” và làm theo yêu cầu bất thường của các nicknames và vào các đường link theo yêu cầu của kẻ lừa đảo mạo danh Thu Hằng, Nam Chi... và các bạn bè khác. Khi thấy có dấu hiệu khác thường, các bạn nên xác minh bằng cách trực tiếp gọi điện thoại và hỏi lại cho rõ.
Lucbat.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  SongQue - Songque@yahoo.com - 0913860400 - Truc Giang (BT)  (Ngày 14/11/2012 22:40:12)

Chúc mừng TG Mai văn Lạng , người đã chắt chiu tình cảm và chấp cánh ước mơ cho con :
- " Nhặt nhạnh từ những lời yêu
Những đêm không ngủ, những chiều nhớ thương"
dạy con cách sống ở đời:
- " Cánh diều ai thả vào thơ
Tình quê xanh tự bao giờ vẫn xanh."
và cuối cùng còn căn dặn:
"- Khơitrong gạn đục ưu phiền
Quê hương mãi mãi là niềm nhớ thương"
Vâng! không đâu bằng quê mình ,đúng thế.!
SQ xin chia sẻ cùng TG

Dẫu đói nghèo tương cà, dưa, mắm
Vẫn là nơi cắt rốn chôn nhao
Đất người dẫu có sang giàu!
Đêm nằm gát trán, vẫn đau đáu buồn..!

Sông Quê

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 14/11/2012 21:42:48)

"Cho Con tất cả những gì hạnh phúc yêu thương giản dị nhất.Cho con cả bầu trời khát vọng tương lai-niềm tin chắp đôi cánh vững mạnh.
Con sẽ là nắng tưới quê hương là dòng sông khúc hát mến thương những ngày!Con hãy là cánh chim miền tự do để khát khao mùa xuân yên bình hạnh phúc...
Những sóng gió đường đời...sẽ qua đi...Và một ngày tuổi trẻ con sẽ thấy tình yêu hiện hữu trái tim!
Ba sẽ là con tàu cho con vượt ngàn khơi tìm miền xanh trong...
Mẹ sẽ là lời ru quê hương dịu hiền.Là ánh trăng dòng sữa ngọt ngào...cho con tìm lại miền yêu thương những tháng ngày!
Con hãy nhớ dù xa mẹ vẫn mãi bên con.Đừng lãng quên một thời ấu thơ nơi làng quê yêu dấu!
Cho con tất cả lời yêu
Ban mai nắng tưới chiều chiều thôn quê.
Dù xa sông núi bộn bề
Tình cha vẫn mãi trở về bên con...
Nhìn xa con nước hao mòn
Niềm vui nỗi nhớ cội nguồn thân thương!
Mẹ ơi!Cơn gió đêm sương
Gió ùa lạnh rét tấm xương bao ngày.
Nghĩa mẹ như suối nặng đầy
Quản bao khó nhọc hao gầy thời gian.
Giờ đông đã bước vội sang
Con nghe đất gọi ngàn lần cách xa...
Nhớ thương bóng nắng quê nhà
Tuổi thơ khúc hát vườn hoa thiên thần!
(NHỚ THƯƠNG QUÊ NHÀ!)

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 14/11/2012 12:12:07)


Khổ cho TG, đưa thơ lên nhưng nhận được một câu của ai đó tên NTMP cụt lủn:

" hay, nhưng cần thể hiện sâu hơn"

Hình như NTMP là thầy chấm cho trò, hay là chưa hiểu " trời cao, đất dày".
Đôi lời góp ý của người:

Hồn đồng, mắt xóm, tình quê
Đuột đuồn lời nói, vụng về kính thưa
Nếu trời có nổi gió mưa
Xin đừng giáng xuống ngày mùa-mà thương!

Thân ái!
NQD

  Phạm Minh Giắng - phamigia@gmail.com - 0987736365 - Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư-Thái Bình  (Ngày 13/11/2012 7:07:04)

Chào thầy Mai Văn Lạng!
Tôi chọn hai câu:

Cha là nắng, mẹ là mưa
Đất quê hiến thục bốn mùa sinh sôi.

P.M.G

  Nguyen Thi Phuong Minh - alicepm00@gmail.com - 38412335 - 14b, duong Dien Hong, quan Binh Thanh  (Ngày 12/11/2012 20:48:09)

Hay, nhưng cần thể hiện sâu hơn.

Các bài khác: