LÁ CÒN RƠI
Đinh Tùy Thanh
Giận hờn ruồng rẫy đôi khi
Qua đêm mưa gió mới hay lạnh lùng
Trách chi những phút xao lòng
Đời người gang tất đợi mong vô chừng
Đất trời dan díu nguồn cơn
Thương yêu nhung nhớ dối gian ích gì
Con tim thổn thức đọa đày
Cớ sao đồng vọng tháng ngày lặng câm
Gặp nhau đối mặt cung trầm
Trăm năm rồi sẽ hương thầm về nhau
…
Lá còn rơi- suốt nghìn sau
Núi rừng lỗi hẹn hoang vu bóng người
Hạt mưa
Giọt khóc
Giọt cười
Nỗi đau nhân thế bời bời sao nguôi
Sóng già bạc tóc trùng khơi
Dày công dâu bể chơi vơi dã tràng
Tình- duyên- vay- nợ- tôi- nàng
Trăng sao mờ- tỏ, đá- vàng phôi phai
Suốt nghìn sau- lá còn rơi…
Đ.T.T
___________________
Tác giả: Đinh Tùy Thanh
Địa Chỉ: 153 Nguyễn Thái Học, TP Tuy Hòa, Phú Yên
Email: tutrandinh788@gmail.com
ĐT: 0913445041
BỊ KẺ XẤU "HACK" TÀI KHOẢN HỘP THƯ YAHOO
Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng
(Ngày 13/11/2012 21:49:24)
"Lá còn rơi!"Như một định nghĩa muôn thuở,quy luật ấy vẫn tuần hoàn chuyển biến vô thường!
Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng
(Ngày 13/11/2012 21:49:22)
"Lá còn rơi!"Như một định nghĩa muôn thuở,quy luật ấy vẫn tuần hoàn chuyển biến vô thường! |