Thứ năm, 09/05/2024,


Hoài niệm (Đào Anh Thụy) (11/11/2012) 

HOÀI NIỆM


Đào Anh Thụy

  

Đâu rồi những phiên chợ quê
Trẻ thơ ngóng đợi quà về... Bà cho
Chút tình trong lá chuối khô
Vài ba xiên cậy, nắm ngô ngọt ngào. 
Mấy chục năm vẫn ước ao
Ai vồi vội... dúi quà vào tay tôi.
 
Chiều đi siêu thị
Lặng coi
Mấy em mấy chị nói cười khoe duyên
Sắm sanh đến lắm... là tiền
Đưa đưa, đón đón huyên thuyên mời chào.
Thầm thì đâu cứ ước ao
Chợ làng... ngày ấy nặng bao tình người.

Đ.A.T
 
 
_________
Tác giả Đào Anh Thụy (Hải phòng)

ĐT: 01688683380
Emai: duckuu43@gmail.com

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỘT SỐ THÀNH VIÊN LỤC BÁT
 BỊ KẺ XẤU " HACK" TÀI KHOẢN HỘP THƯ YAHOO
Theo thông tin “khẩn” của các BTV Chử Thu Hằng và Trương Nam Chi: 2 BTV này vừa bị hackers lấy cắp mật khẩu hộp thư Yahoo và bắt đầu mạo danh để lừa đảo những người quen: Xin vay tiền, nhờ mua thẻ điện thoại... Buộc 2 BTV này vừa phải thay đổi hộp thư mới của Gmail (đã thông báo dưới chân trang www.lucbat.vn)
Các thành viên khác của Lục Bát và CTV lưu ý cảnh giác để tránh xảy ra thiệt hại về uy tín, danh dự, kinh tế... Nếu không cẩn trọng đề phòng, sẽ có người tiếp tục bị lấy cắp mật khẩu và mất địa chỉ hộp thư “chát” của Yahoo vẫn quen dùng.
Cách tốt nhất là không nên “chát” và làm theo yêu cầu bất thường của các nicknames và vào các đường link theo yêu cầu của kẻ lừa đảo mạo danh Thu Hằng, Nam Chi... và các bạn bè khác. Khi thấy có dấu hiệu khác thường, các bạn nên xác minh bằng cách trực tiếp gọi điện thoại và hỏi lại rõ.
Lucbat.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  dưctrang - chưa lâp - 0313853785 - 52/111 lê lợi, ngô quyền, hải phòng  (Ngày 13/11/2012 6:31:42)

CHỢ QUÊ
Chia sẻ cùng tác giả HOÀI NIỆM
1
Chợ quê trống trải tuềnh toàng
Biết bao ĐẮC SẢN chẳng sang nhưng lành.

Đua đòi học mốt thị thành
Bao thứ trong lành, nay nhiễm mùi... hôi.

2
Bao nhiêu ĐẶC SẢN chợ quê
Ba ba, ốc, ếch... đem mê hoặc người
Nào niêu đất, nào gà đồi
Pha pha, trộn trộn... mất mùi làng quê.

3
Đua nhau ựng lại chợ quê
Để lại khối chuyện cười chê của đời
Khoe mình giỏi khoe mình tài
...Đã bỏ phí hoài, nét đẹp chợ quê.

4
Thương người HOÀI NIỆM chợ quê
Thẩn thơ ngơ ngẩn sy mê lục tìm
Khac nào đấy bể mò kim
Những mong nhặt lại lòng tin QUÊ MÙA.

ĐỨC TRANG

  ngô quang Khoát - ngoquangkhoat1946@gmail.com - 01225351939 - CLB thơ Dương Kinh Kiến Thụy Hải Phòng  (Ngày 13/11/2012 0:06:15)

Xin chào Đ.A.T Đọc những câu"Đâu rồi nững phiên chợ quê/...Chợ làng ngày ấy nặng bao tình người" tôi lại chợt nhớ cái làng quê nhỏ bé của tôi bây giờ đã là phố...Cái phố làng để lại trong tôi bao nhiêu hoài niêm. Cảm ơn Đ.A.T và xin chia xẻ cùng ĐAT bài thơ HOÀI NIỆM LÀNG nhé


HOÀI NIỆM LÀNG

Bâng khuâng đi giữa nỗi niềm
Nhớ đồng lúa biếc chiều nghiêng cánh cò
Đâu rồi xóm chợ ngày xưa
Tắc Giang đêm lạnh hững hờ trăng soi

Đâu rồi bến cũ em ơi!
Những chiều đò vắng đợi vơi nắng chiều
Nồng nàn ký ức ngày yêu
Chòng chành sông nước cũng liều tìm nhau

Bây giờ rộng những nhịp cầu
Làng thành phố ngỡ hai đầu giấc mơ

Ngẩn ngơ hỏi với ngẩn ngơ
Phố còn khúc hát mẹ ru hỡi người...!




 

Các bài khác: