Thứ năm, 25/06/2026,


Đợi (Đỗ Văn Quỳnh) (11/11/2012) 

  ĐỢI

Đỗ Văn Quỳnh

Mặt trời lặn xuống đại dương
Đầu con sóng bạc vàng ươm ánh chiều
Cánh buồm chấp chới liêu xiêu
Gió thu nhẹ thổi cánh diều chênh chao

Sóng hôn bờ cát lao xao
gót sen em đã bước vào trang thơ
Hải âu sải cánh ngẩn ngơ
Dừng chân thi khách thẫn thờ ngắm ai?

Chiều thu bóng nắng đổ dài
Tóc mây gió thổi hôn hoài má em
Sương rơi thấm ướt vai mềm
Đợi ai? Ai đợi? màn đêm xuống dần

Ngắm nhìn con sóng bâng khuâng
trăng lên biển lớn triều dâng nước đầy
Cô liêu một bóng em gầy
Dưới trăng đứng đợi vai đầy sương thu.
 Đ. V. Q

_________
Tác giả: Đỗ văn Quỳnh 
CLB thơ Đà Giang -TTVH tỉnh Hòa Bình
ĐT: 0915 804 936
Email:tamthanh0502@gmail.com



 

              

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 13/11/2012 17:30:31)

Công nhận bạn Phù Ninh đọc văn bản khá tinh và là một độc giả chân thành, rất có trách nhiệm. Thật đáng quí. Hẳn sự góp ý ấy sẽ được tác giả hoàn thiện cho " Đợi " hay lên bởi tác phẩm của Tác giả Đỗ Văn Quỳnh là bài thơ vốn có tâm trạng và cảm xúc tốt.
Sang sửa một chút,biên tập lại, công việc bếp núc ấy quả là không khó miễn là ta giữ lại vần điệu. Còn phía trước vần thì tha hồ mà tung hoành " dao, kéo ". Ví dụ để khắc phục cầu đầu, xin mạo muội thay " Bầu trời vừa khuất ánh dương ". Hay tu chỉnh " chiều thu bóng nắng đổ dài " cho hợp lí thời gian là ổn... Mạo muội một tý cho vui vui thôi. Mong tác giả thứ lỗi nếu cảm thấy không phải.

  Đỗ văn Quỳnh - tamthanh0502@gmail.com - 0915804936 - CLB thơ Đà Giang TTVH tỉnh Hòa Bình  (Ngày 13/11/2012 9:55:28)

Quỳnh xin chân thành cảm ơn các anh Nguyễn khắc Kình.Vân Huỳnh .Hồ đình Bắc.Phù Ninh,đã đọc thơ và góp ý sẻ chia ,trong bài thơ còn khiếm khuyết chưa chuẩn rất mong bạn đọc cảm thông ,kính chúc các anh cùng độc giả mọi điều tốt lành...

  PHÙ NINH - Phuninhthon.phuong4@gmail.com - 01992965075 - ĐÀ LẠT  (Ngày 11/11/2012 23:12:51)

Người đọc hơi băn khoăn vì mất phương hướng. Hình như trăng lên và mặt trời lặn cùng một chỗ ? Mặt khác, gót son em xuất hiện sau khi mặt trời đã lặn mà bóng em vẫn đổ dài chiều thu ( khổ 3 ).E kết cấu bài thơ chưa chặt lắm.Có gì không hiểu xin tác giả và các thi hữu thật sự cảm thông và vui lòng trao đổi. Trân trọng cám ơn.

PHÙ NINH

  VÂN HUỲNH - vanhuynh1949@gmail.com - 0937666707 - Hải Phong, TT Long Hải Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  (Ngày 11/11/2012 20:57:35)

Qua thăm lục bát gặp bạn cũ đọc được bài thơ hay, Vân Huỳnh cùng chia sẻ và cảm tác THEO DẤU CHÂN EM góp mặt nhé;

THEO DẤU CHÂN EM

Đai dương tắt một bóng chiều
Con thuyền tình lạc liêu xiêu cánh buồm
Chiều thu thổi nhẹ gió nồm
Bên cồn sóng chạy đổ dồn bước em

Chân trần em bước vào tim
Lòng ta ngây ngất chết thèm dấu chân
Bước em, qua lại mấy lần
Ta như con sóng ân cần sãi theo

Chiều tàn bóng nước trong veo
Hồn ta trĩu nặng như đèo dáng em
Đêm về lần dấu chân chim
Muôn con sóng cuộn xóa chìm dấu chân

Vân Huỳnh

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 11/11/2012 20:33:57)

Xin chào tác giả Đỗ Văn Quỳnh, Nơi rùng xanh núi đỏ mà anh viết về biển như người vùng biển thật:
"Ngắm nhìn con sóng bâng khuâng
trăng lên biển lớn triều dâng nước đầy
Cô liêu một bóng em gầy
Dưới trăng đứng đợi vai đầy sương thu"
Xin nối vần nhé:
Biển xanh sóng mải phiêu du
Trăng vàng rớt ánh vàng thu xuống chiều
Một mình với biển cô liêu
Đợi ai mà bóng đổ theo thu tàn.
Hồ Đình Bắc.

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 11/11/2012 18:54:11)

Chào Nhà thơ Xứ Đà Giang- Đỗ Văn Quỳnh! Chúc mừng Nhà thơ đã may mắn có dịp vào vùng biển phía Nam để thăm và ngắm biền vào một buổi chiều muộn, nắng sắp tắt, trăng biển sắp lên và Nhà thơ đứng đơị chờ ai đó bên bờ cát vắng vẻ, thơ mộng?những mong mỏi " nàng" nào đó bước vào " trang thơ"lai láng tình biển, tình trăng...Cái buồn ở biển chẳng thua gì cái buồn ở Rừng phải không Nhà thơ?
Chia sẻ vài câu thơ lục bát ngẫu hứng cùng Nhà thơ Đà Giang nhé!

ANH ĐỨNG MỘT MÌNH???

"Cô liêu một bóng em gầy
Dưới trăng đứng đợi vai đầy sương thu"...

Mùa này mà đi biển ư?
Đợi ai ,ai đợi cuối thu ...muộn mằn?

Nhắn lời gió lạnh, sương đằm
Dẫu xa xôi cũng về thăm biển chiều!

Cánh buồm đói gió liêu xiêu
Dây đánh võng để cánh diều chênh chao?

Gió biển thổi hôn má đào
Sóng hôn bờ cát...ai nào bâng khuâng?

Nỗi lòng nhung nhớ biển dâng
Để anh đứng đợi vai đầm sương thu...

Đợi gót sen vào trang thơ
Để anh vợi bớt ngẩn ngơ mong chờ?

Ngắm trăng cho bớt thẫn thờ
Cô liêu bờ cát...người thơ tự tình!

Thương hoài anh Đỗ Văn Quỳnh
Đêm nay anh đứng một mình...làm thơ!

Chúc Nhà thơ luôn vui khoẻ, nhiều cảm xúc Đẹp trong đời sống để có nhiều thơ hay cho " Lục bát.Com"!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG

Các bài khác: