Thứ năm, 25/06/2026,


Đi đón ngày xưa (Đặng Quang Long) (11/11/2012) 
ĐI ĐÓN NGÀY XƯA
 
 
Đặng Quang Long
 
Chiều nay mong nắng đừng mưa
Để anh đi đón ngày xưa trở về
Xanh màu mướt mắt vùng quê
Long lanh giọt nắng đam mê một thời.
Vai tròn gánh nước giếng thơi
Chân trần em gánh cả thời ngây thơ
Vơi đầy sóng sánh ước mơ
Trong veo đôi mắt đến giờ vẫn trong
Áo nâu non gọn lưng ong
Cho ai từng mãi bâng khuâng ngỡ ngàng
...
Bây giờ đã lấp giếng làng
Đưởng thôn với rặng ruối vàng còn đâu
Chỉ toàn cổng kín tường cao
Nhà tầng bít mất lối vào ngày xưa
Chiều nay nắng rực không mưa
Ngày xưa anh đã không đưa được về
May còn trên khúc sông quê
Cây đa với một hốc thề trăm năm
Khi em giữa tuổi trăng rằm
Cho anh lặng lẽ trao thầm lời yêu.
 
Chiều nay như vẫn mọi chiều
Chỉ còn khắc khoải bao điều ngày xưa
Tóc mình gom lọn mây thưa
Sương bay cùng khói giọt mưa đau thầm
Thoắt đà hơn bốn chục năm
Ngày xưa đã ngủ yên nằm trong tim.
03-9-2012
ĐQL
-------------------
Đăng Quang Long
Quang hanh,Cẩm phả,Quảng ninh.
ĐT: 0984836314

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nuyễn Hải Bình - haibinhxd775@yahoo.com.vn - 0983987383 - 08-Biên Cương-Quy Nhơn-Bình Định  (Ngày 17/11/2012 6:28:44)

Xa quê hai mấy năm rồi
Nhưng lòng tôi vẫn không thôi nhớ về
Nhớ từng ngõ xóm đường quê
Nhớ bóng mẹ vãn đi về sớm hôm
Nhớ từng mái rạ,đống rơm
Nhớ làn khói bếp,nồi cơm sớm chiều
Nhớ bao gương mặt thân yêu
Nhớ bến vắng,nhớ cánh diều tuổi thơ
Nhớ về những phút mộng mơ
Nhớ ánh mắt...lúc tình cơ gặp em
Nhớ bao kỉ niệm êm đềm...
Những đêm trăng sáng cùng em hen hò
Ước mơ...rồi cũng.. ước mơ
Em bây giờ đã...vợ hờ người ta
Để anh mỏi gối bôn ba
Tìm em ở giữa bao la xứ người
Ước mơ là ước mơ ơi
Cho tôi trở lại cái thời đã qua.








 

  Vũ Ngọc Huyên - vungochuye@gmail.com - 01672248598 - Thanh Hóa  (Ngày 12/11/2012 8:39:01)

VỀ LÀNG
Ta đang đứng giữa làng ta
Mà ta cứ ngỡ như là đang mơ
Ruộng vườn cây cỏ xác xơ
Lòng ta đau đáu bơ vơ nỗi buồn
Em ta mất ruộng đi buôn,
Cha răng rụng hết vẫn luôn cuời khì
Cuộc đời cha chẳng có chi!!!
Hỏi gì cha cũng cười khì...không răng
Vợ ta thì cứ khăng khăng
Đòi đi xuất khẩu theo thằng Đài Loan...
Con ta đâu có được ngoan.
Học hành thi cử đạt toàn điểm không!!!
Nhìn làng mà thấy buốt lòng.
Bia ôm quán chát long đong phận làng
Trong ta chua chát bàng hoàng.
Thuần phong mĩ tục nhẹ nhàng bay xa.
Ta về thăm lại làng ta...
Bao năm đổi mới hóa ra thế này?
Trâu quê đã bỏ đường cày.
Trao thân quán nhậu tối ngày lai rai!
Ai đi ai đến mặc ai.
Anh ta mải miết bạc bài say sưa.
Bốn mùa rồi lại bốn mùa.
Đời cha đến cuối vẫn chưa có gi
Cha đang bán mảnh vườn đi
Để mua lấy cái ti vi...xem đời!

26/10/2012

  MaiquôcQuỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 12/11/2012 0:17:48)

Tôi rất thích bài thơ này TG đã nói được những điều " ngày xưa "Đẻ cho ai đã biết hãy suy nghĩ , Tôi xin góp mấy vần
TÌNH QUÊ
Về quê mới hiểu chữ tình
Đầu làng đã biết chuyện mình chuyện ta
Một việc ở cuối làng xa
Xóm trên xóm dưới mọi nhà đến thăm
Vào ra bát nước chè xanh
Miếng trầu điếu thuốc đã thành lệ chung
Viêc vui vui đến tận cùng
Việc buồn ai cũng chung lòng sẻ chia
Dẫu trong sớm tối canh khuya
Vẫn vang vọng mãi như trưa và chiều
Nói ra sao hết mọi điều
Tình làng nghĩa xóm, thân yêu tuyệt vời

Đó là tuyền thống bao đời
Nông thôn đất Việt dậm lời Quê Hương !
HP11/11/2012 M.Q.Q

Các bài khác: