Thứ năm, 25/06/2026,


Sẽ lên Sa Pa (Tiền Quốc Thái) (10/11/2012) 

SẼ LÊN SA PA

Tiền Quốc Thái

Anh gọi em đến chợ tình
Sa Pa huyền ảo, chúng mình có nhau
Cũng vì sương muối úa cau
Cũng vì cả gió nên trầu đổ non
Cũng vì nước chảy đá mòn
Cũng vì nghĩa nặng , nên còn hôm nay

Về đây, tay lại trong tay
Bên nhau ôn lại những ngày xa xưa
Đêm trăng tỏ, chuyến đò đưa
Say sưa bài giảng, nắng trưa nao lòng
Đời như trang vở sáng trong
Hồn như cây lúa ngậm đòng ngát hương

Bên nhau, quên những đoạn trường
Chợ tình, gợi nhớ con đường đã qua
Sương mờ, giá lạnh Sa Pa
Thu nay về muộn, hay là đã đông …

Đêm 04/10/2012
T.Q.T

______________
Tác giả Tiền Quốc Thái.
Địa chỉ: Hải Phòng, ĐT: 0914828531
Email: tienquocthaitnhp@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Tiền Quốc Thái  - Tienquocthainhp@yahoo.com - 0914828531 - Hải phong   (Ngày 14/11/2012 14:32:16)

Mình là Tiền Quốc Thái ở Hải phòng , sau khi " Sẽ lên Sa pa " được tham gia sân chơi " lucbat.com" mình vui và xúc động được bạn bè thi hữu xa gần , giao duyên - như bạn VT " Sa Pa nửa  núi, nửa quê / Ngày say phong cảnh , đêm mê chợ tình " , nhất là bạn VANLY cho biết tên cô gái dân tộc ở tấm hình minh hoạ bài thơ . Mình xin có lời giao duyên để qua VANLY gửi tới nàng thiếu nữ trên cao nguyên đá Đồng văn :



                  Hỡi em cô gái Hà Giang

          Rồi anh sẽ đến đại ngàn, tìm em

                  Còn không vàng rực Cải Sen

           Hoa lê chen lối, tiếng khèn trao duyên

                  Nhớ thương VANLY dịu hiền

           Đàn môi nhắn nhủ, chợ phiên em chờ

                  Đêm hồng, bếp lửa, túi thơ

           Rượu thơm em rót, sương mờ, trăng say



                 Tình đâu hơn ở xứ này

              Để Trăng ôm mãi Đá này, à ơi ....



                                  13/11/2012

Tiền Quốc Thái

  VANLY - trai_tim_tu_lenh_1984@yahoo.com - 0982671818 - CAO NGUYÊN ĐÁ  (Ngày 11/11/2012 8:58:13)

Chào anh!
Tác giả Tiền Quốc Thái.
Một bài thơ thật tuyệt thật lòng em rất thích.
Avatar trên là cô bé người dân tộc lôlô ở Sủng Là_Đồng Văn_Hà Giang.Tên là :Là Thị Lanh.
Nếu có dịp lên CAO NGUYÊN ĐÁ anh alo cho em,em sẽ đưa anh đến nhà cô bé ấy chơi.
chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất.


MỜI ANH LÊN VỚI CAO NGUYÊN ĐÁ
(thay lời cô bé ấy trân trọng mời anh)

Mời Anh lên với bản Mèo

Chênh vênh núi đá lưng đèo mây bay

Rượu ngô em rót vơi đầy

Ngả nghiêng Đá cũng ngất ngây men nồng

Ngàn năm mây trắng đèo bòng

Ôm Cao Nguyên Đá trong lòng...ngàn năm

Mời Anh lên với xa xăm

Điệu khèn môi vẫn âm thầm Em ru

Tam giác mạch rực cuối thu

Quên bao đạn lửa giặc thù năm nao

Cánh đồng hoa cải rì rào

Mênh mông hồng núi hoa đào đầu xuân

Hoa lê chen lối trắng ngần

Chùm lan vẫn đợi một lần Anh qua

Bao năm đội ánh trăng ngà

Anh lên xem núi có già hơn trăng.

  Nguyen Quoc Minh - quocminhGC@gmail.com - 0913860400 - Go Cong  (Ngày 10/11/2012 21:59:10)

Xin cảm ơn TG T.Q.T đã viết:" SẼ LÊN SA PA "một vùng đất hứa, với chợ tình nồng thắm trên phố núi.
Quốc Minh được đồng cảm đôi dòng cùng TG, Mong đọc tiếp những bài mới nữa nhé!

LỖI HẸN SA PA

Mùa nầy trên ấy có lạnh không.?
Sương giăng đầu núi sắc mây hồng
Chợ tình anh hẹn sao không đến.?
Đã hết thu chưa, tình vội đông..???

Quốc Minh

  Thanh Thanh Quỳnh - thanhthanhquynh10.8@gmail.com -  - TP.HCM  (Ngày 10/11/2012 21:47:39)

"Cũng vì sương muối úa cau
Cũng vì cả gió nên trầu đổ non"
Hai câu thơ lạ, ấn tượng và hay.
Xin chúc mừng tác giả.
Thanh Thanh Quỳnh
 

  Nguyễn Thanh  - nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 096960 6868 - 278 Võ Thị Sáu Quận 3 HCMC   (Ngày 10/11/2012 20:44:00)


Là bạn học , bạn thơ của anh Tiền Quốc Thái - lứa học sinh " Văn đặc biệt " đầu tiên của Hải phòng , chúng tôi thích thơ anh: hoài cổ ,thấm đẫm tình yêu quê hương , bè bạn và mối tình đầu .
Anh viết nhiều , viết khỏe và sở trường là thơ 6 -8 nhưng chỉ gởi tới những ai thích và hiểu thơ anh . Nhân anh đến với sân chơi " lucbat.com " xin chúc mừng anh ,và được sự đồng ý của anh , tôi giói thiệu thêm với thi hữu một " ghi chép bằng thơ " của anh

BẾN XE QUÊ

Thơ thẩn về đâu cô bé ơi
Chiều thu chưa thấy lạnh tê người
Nơi đây đâu cũng là bến đỗ
Chỉ có thời gian không hẹn thôi

Chờ xe hay là ngóng đợi ai
tóc buông không kẹp xoã bờ vai
Áo hai dây thả e ấp gợi
gió thu tinh nghịch vờn tóc mai

Áo trễ em khoe ngực trắng đầy
Chân dài tận cuối sự ngất ngây
Cái đẹp hình như đang nổi giận
Và muốn tung bay thế gian này

Một chuyến xe ca đã đến rồi
Bông hoa lạc bước khuất ,
xe trôi
Ngơ ngẩn vào ra cùng hương gió
Chiếc áo tứ thân lặng trong tôi
13/10/2012
Tiền Quốc Thái

và cũng xin họa cùng anh đề tài lên Sa pa để
họp lớp Văn xưa của chúng tôi :

CHUYẾN TÀU ĐÊM

Đêm buông,
mình sẽ lên tàu
lần đầu đến với
sắc màu Sa pa
Tình xưa
với rừng xa
Tiếng tàu đêm ,
cứ dần xa ,
cứ buồn ...
Nguyễn Thanh

Các bài khác: