THỜI CỦA MẸ

Trần Vũ Lâm
Lâu rồi mẹ mới vào thăm
Mẹ mang theo ánh trăng rằm ở quê
Sắt son giữ vẹn câu thề
Mẹ mang theo cả chất quê một thời
Lâu rồi mẹ mới vào chơi
Mẹ mang theo cả một thời đạn bom
Một đời nặng nợ áo cơm
Vướng trên mái tóc cọng rơm quê nhà
Thương thằng con ở quá xa
Cuối đời tóc bạc bôn ba quê người
Gặp con mẹ chỉ biết cười
Ngày xưa áo đỏ hồng tươi quê nghèo
Mẹ đi lắm kẻ nhìn theo
Mẹ buồn có kẻ vượt đèo qua chơi
Bông hoa ngan ngát một thời
Có người hát trộm cái lời mẹ ru
Hạnh phúc đến giữa mùa thu
Cổng hoa mừng lễ vu quy theo chồng
Tiễn người đến tận bờ sông
Mắt buồn rơi động, ồ! Không mắt buồn
Bến sông trời vụt mưa tuôn
Có người đoán mẹ đời buồn ngược xuôi
Mẹ cười số phận mà thôi,
Miễn sao có được ngày vui trong đời
Biển Đông xa tít mù khơi
Sóng ơi, cứ vỗ theo lời mẹ ru.
T.V.L
_____________
Tác giả: Trần Vũ Lâm
Trường Tân Trào - Tân Bình
ĐT: 0908 864 639