Thứ năm, 25/06/2026,


Luống cày (Thái Tràng) (09/11/2012) 
 
LUỐNG CÀY
 
 
Thái Tràng
 
Bình minh thả vạt… mây thưa.
Luống cày lật nắng.
Một mùa khói sương.
 
Rụa ràng nhựa đất… trồi hương.
Tẩy trần rơm rạ.
Dặm trường vụ sau…
 
Rốn cày gió cắt… cuống nhau.
Nổi niềm tiếng cuốc.
Chôn vào mênh mông.
 
Cần lao nhú mộng… cầu vồng.
Phục sinh đời lá.
Khói đồng du ca.
 
Luống cày nụ nắng… nở hoa.
Huyền căn nắm đất.
Ngọc ngà lộ thiên.
TT
 
________________
Liên hệ Tác giả: Thái Tràng
Điện thoại: 0938013858
E-mail: thaitrangmla@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 09/11/2012 15:09:22)

Chào bạn Thái Tràng tôi vui bạn có bài thơ hay với đồng làng thật đẹp với luống cày lật nắng...đồng thời tôi cũng xin chia xẻ với bạn Nguyễn Khắc kính với ĐẤT LÀNG ƠI qua bài: VẪN MƠ
VẪN MƠ
Bao đời ruộng đất vẫn nằm
Đợi tay cày cuốc sâu đằm đất tơi
Cần cù canh tác bao đời
Cho thơm hương lúa dạo chơi cánh cò

Nông dân mong được ấm no
Ruộng ta ta cấy chăm lo vụ mùa
Bỗng dưng trời lại đổ mưa
Ướt cò ướt vạc co ro trông đồng

Thương nhiều mãnh đất cha ông
Mọc lên cốt thép bê tông ngạo trời
Lao đao phố xá làng ơi!
Vẫn buồn vẫn tiếc không lời trối trăn

Đêm nằm ngó ánh trăng vàng
Vẫn mơ cò trắng bay ngang cánh đồng…
Nguyễn Đình Diệm Tháng XI/2012


 

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 09/11/2012 11:00:15)
Đọc " LUỐNG CÀY " của TG Thái Tràng , bỗng LT thấy như bức tranh đồng lúa vàng óng ả của Miền Tây Nam Bộ đang được trải dài trước mắt. Một sự ưu ái của thiên nhiên "ban tặng" Vùng Tứ Giác Long Xuyên nầy.
LT xin được đồng cảm cùng TG. Mong đón nhận thêm nhiều Tác phẩm mới nữa nhé.!

MÙA VÀNG

Giêng , hai cày ải đất tơi
Trần lưng bùn ẩm ,để trới hong khô
Chớp giông nhắn lũ cá rô
Đồng vừa xuống giống nức nô kéo về

Lúa vừa thơm mảnh đất quê
Kìa đàn cò trắng bộn bề dạo chơi
Lóc ,trê vừa đến tập bơi
Rủ nhau tìm góc rạ tơi.." gửi dòng"

Hè thu lúa đã vàng đồng
Thơm mùi cơm mới, thỏa lòng bội thu...

Linh Thy ( BT )
  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 09/11/2012 10:36:08)


Chào Nhà thơ Thái Tràng! Chúc mừng nhà thơ có bài thơ nhẹ nhàng mà thấm thía cùng với nỗi niềm người thợ cày?Chàng "thợ cày" của Thái Tràng yêu đời và lạc quan trên mảnh ruông ngàn năm của cha ông, tổ tiên?Lạc quan với hương đất, nắng trời, ngọc ngà nụ nắng...Và đúng là:
" Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng..." của hồn thơ xưa xa nào đó chăng??
Nguyễn Khắc Kình đọc bài thơ của Thái Tràng ở ngay Quê nhà, nơi đất ruộng đang phải gồng lên cùng những dự án đầy nặng những bê tông sắt thép, những toan tính riêng tư, hữu khuynh..??

Bước trên những luống cày còn tươi màu đất và nhẩm đọc thơ của Thái Tràng... chợt nghĩ ra mấy câu lục bát:

ĐẤT LÀNG ƠI!...

vẫn là mảnh ruộng ngàn năm
Lưỡi cày lật những sâu đằm gian lao?

Nông dân được ruộng ngày nào
Nỗi lo đất ấy lại vào tay ai?

Thức đêm mới tỏ đêm dài
Qua ngày mới biết ban mai thế nào?

Lật lên...nhựa đất tuôn trào
Luống cày phát lộ biết bao nỗi niềm?

Tay cày đâu phải gia truyền?
Người đi trước nuốt lời nguyền mang theo...

Bao đời vẫn mảnh ruộng nghèo
Miếng cơm,manh áo thấm nhiều mồ hôi!

Đất làng ơi!Lúa làng ơi!
Khói sương tan...đợi chân trời hừng đông!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: