Tắc ráng Tháp Mười
Lam Giang
Vào khoang tắc ráng ngỡ nhà
Đung đưa cánh võng la đà mặt sông
Ngỡ mình bỗng hóa ngư ông
Lắc lư giấc ngủ trên dòng êm trôi
Tháp Mười mùa lũ dần vơi
Còn anh với nước với trời với em
Mê tơi con sóng chảy mềm
Lòng lâng lâng chút nỗi niềm nhỏ nhoi
Dài như sông cũng lẻ loi
Anh từ xa đến đâu vòi vĩnh chi
Rượu không, lòng cạn, tình si
Nhùng nhằng tắc ráng, lại về phố thôi
Câu thơ gửi lại bãi bồi
Tràm Chim, Xẻo Quýt bồi hồi còn theo
Giá mà em có thả neo
Thì anh cũng chỉ vòng vèo gió bay.
L.G
__________________
Nhà thơ Lam Giang
HV Hội Nhà Văn Việt Nam
Email: lamgiang268@yahoo.com
|
|