Thứ năm, 25/06/2026,


Nghiêng trời tháng Bảy (Dương Phượng Toại) (06/11/2012) 
NGHIÊNG TRỜI THÁNG BẢY
 
 
Dương Phượng Toại
 
 
Vòm xanh lá chợt chuyển màu
Làn hương chín mỏng rơi vào sân trong
Đời cây đánh thức cõi lòng
Theo dòng cổ tích vẽ vòng lời ru.
 
Đâu rồi chim phượng ngày xưa
Khế chùm đã dát sắc thu hiên nhà
Thị vàng thơm quán gốc đa
Vầng trăng rót bụi ngọc ngà chén mây.
 
Bao nhiêu gió sớm dâng đầy
Chỉ còn Ta với hao gầy tiếng chuông
Bần thần ra vớt trăng suông
Trái hồng rớt xuống đáy buồn vu vơ...
 
Một mình Ta. Một niềm Thơ
Nhặt lên nuối tiếc nằm chờ qua đêm
Hình như có mái tóc mềm
Đi ngang tháng Bảy làm nghiêng góc trời!
 
D.P.T

  _________________
Tác giả Dương Phượng Toại
Cẩm La- Yên Hưng- Quảng Ninh
ĐT: 0982 367 982
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 07/11/2012 7:13:59)

Chào anh Dương Phương Toại
Bài thơ có nỗi nhớ , tiếc nuối ..Tất cả được hòa vào cảnh đẹp thiên nhiên đẹp tuyệt vời
Đâu rồi chim phượng ngày xưa
Khế chùm đã dát sắc thu hiên nhà
Thị vàng thơm quán gốc đa
Vầng trăng rót bụi ngọc ngà chén mây.
Đọc khổ thơ này như lạc vào cổ tích Thu Yên XIN CHÚC MỪNG BÀI THƠ HAY CỦA ANH , CHÚC ANH CHỊ LUÔN VUI VÀ HẠNH PHÚC , hẹn gặp lại anh , chị hội năm sau nhé !
Thân mến
Đỗ Thu Yên

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 06/11/2012 7:49:52)

Xin chào tác giả Dương Phương Toại!
Đọc bài thơ:"Nghiêng chiều tháng bảy" mà nhớ thu ngoài Bắc quá, tìm ngọn gió heo may qua ngõ ở trong Nam chắc chẳng bao giờ có được.
"Một mình Ta. Một niềm Thơ
Nhặt lên nuối tiếc nằm chờ qua đêm
Hình như có mái tóc mềm
Đi ngang tháng Bảy làm nghiêng góc trời!" Thật là tâm trạng.
Xin gửi tác giả và bạn đọc nỗi niềm xa quê:
MỘT THOÁNG THU QUÊ
Tàn đêm thao thức nhớ quê
Thương mùa bão lũ con đê oằn mình.
Nóng oi cong cả mái đình
Bưởi quê tháng tám rám mình nắng thiêu.
Gió nghiêng nghiêng cả cánh diều
Sương giăng chạng vạng tím chiều làng quê
Cánh cò chao đậu bờ tre
Chuông chùa văng vẳng vọng nghe xa dần
Chòng chành trăng đậu cuối sân
Cho đàn em nhỏ quây quần vui chơi
Vẳng êm êm tiếng à ơi
Nơi xa thèm một khoảng trời thu quê .
Hồ Đình Bắc


 

Các bài khác: