Thứ năm, 25/06/2026,


Tự ru (Thanh An) (05/11/2012) 

TỰ RU

  Thanh An

 

Chẳng còn cánh vạc đầm xa
Để ru anh ngủ canh ba thức ròng
Đâu rồi cò lội ven sông
Cho ta gánh nước bên đồng ngẩn ngơ

Đêm thâu tiếng dế u ơ
Chuông chùa cô tịch, vẳng đưa nỗi sầu
Tự ru một khúc nông sâu
Mưa nguồn chớp bể, bắc cầu tương tư.

T.A

_________
Tác giả Thanh An
ĐT: 0983.122.152
Địa chỉ: 7/12 Đọan Xá 4, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 06/11/2012 17:41:25)

Xin hoạ mấy vần cùng TG Thanh An :

"THÈM"

Thèm nghe gà gáy canh ba
Tiếng con Vạc vọng đêm xa gọi đàn

Thèm soi bóng xuống ao Làng
Hai đầu chụm lại, Trăng vàng đung đưa

Thèm đi ngõ vắng ngày xưa
Đôi ta tay nắm, cả trưa lẫn chiều

Thèm ơi! anh thèm rất nhiều
Bởi quê thay đổi, dấu yêu mất rồi

Ca dao nay chẳng còn lời
Thiết tha, tha thiết của đời bình yên

M.Q.Q HP 6/11/2012

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 05/11/2012 19:31:36)

Chào Thanh An với
Tự ru một khúc nông sâu
Mưa nguồn chớp bể, bắc cầu tương tư.
Tôi xin chia xẻ với bài: VỀ ĐÂU
VỀ ĐÂU
Con cò bay lả bay la
Bay đi tìm bạn đường xa cực lòng
Đâu rồi đồng rộng mênh mông
Cho cò ru gió bên dòng sông thơ

Rưng rưng con phố buồn mơ
Cánh cò bay lã ru bờ đồng sâu
Tháng năm bồi lở cơ cầu
Ruộng đồng hóa phố về đâu cánh cò.
Nguyễn Đình Diệm
 

Các bài khác: