Thứ năm, 25/06/2026,


Vàng… (Lê Thế Thành) (05/11/2012) 
VÀNG…
 
 
Lê Thế Thành
 
nắng vàng nhỏ giọt bâng quơ
để cho cây cải nở hoa... cải ngồng 
tôi chạy ra tận bờ sông
tần ngần đứng ngóng... cầu vồng sau mưa

chẳng còn bảy sắc? lạ chưa?
chỉ còn gió thoảng mây đưa ơ hờ....
trách chi ngày ấy dại khờ
câu thơ rớt xuống bến mơ ảo tình

phải chăng cái ngọn trúc xinh
ngàn năm cứ đứng một mình... mặc ai
nào ngờ đứt đoạn duyên mai
tơ hồng chưa kịp vương dây... buộc lòng

thì đâu nhận một số không?
từ khi bứt rễ... trổ ngồng cải ơi
chiều này gặp lại em tôi
ai ngờ... cải ấy tả tơi... còn vàng

LTT
-----------------------------
Tác giả Lê Thế Thành, ĐT: 0908625465
Đ/c: Hùng Sơn –Tĩnh Gia, Thanh Hóa
Email: hanmacthanh201@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  thế thành - hanmacthanh201@gmail.com - 0908625465 - thanh hóa  (Ngày 15/11/2012 8:43:47)

Chân thành cảm ơn tác giả LIMH THY và TG NGUYỄN ĐÌNH DIỆM đã chia sẻ.chúc trang lucbat ngày càng phát triển.TG trẻ THẾ THÀNH
hi

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Ben tre  (Ngày 07/11/2012 15:51:29)

Tình xưa.! thôi chỉ còn là kỷ niệm , chớ :
" Trách chi ngày ấy dại khờ
Câu thơ rớt xuống bến mơ ảo tình..."
LT xin chia sẻ cùng TG Lê Thế Thành. Chúc TG vui,khỏe cùng trang LUCBAT nhé.!

CẢI VÀNG HONG NỖI NHỚ

Thu vàng hạt nhớ bâng quơ
Gió heo may thổi lơ thơ.. cải ngồng
Nghe thương , ngập nhớ trong lòng
Se se bấc lạnh đầu đông giao mùa...!

Linh Thy ( Vào thu 2012 )

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 06/11/2012 15:30:25)

Xin chia xẻ với Lê Thế Thành:
thì đâu nhận một số không
từ khi bứt rễ...trổ ngồng cải ơi
TRÁCH AI
TRÁCH AI
Nắng vàng trãi mộng bâng quơ
Để cho cánh bướm ru mơ cải ngồng

Trăm năm thuyền bến theo dòng
Tặng nhau ấm nắng cầu vồng sau mưa

Để người không phải lạ chưa
Cầu vồng bảy sắc mộng đưa tình về

Ầu ơ mưa nắng cõi mê
Giờ đây mắc cạn lời thề trúc mai

Ầu ơ con nhện giăng dây
Bồi hồi một thưở thơ ngây cải ngồng

Chiều ơi nắng đã qua sông
Trách ai bỏ mộng cầu vồng sau mưa
Nguyễn đình Diệm
 

Các bài khác: