Thứ năm, 25/06/2026,


Nhớ tuổi thơ (Lê Hoàng Hựu) (04/11/2012) 

NHỚ TUỔI THƠ



Lê Hoàng Hựu

Tuổi thơ tôi đội nắng trời
Đội lưng câu hát ru hời Mẹ ru
À ơi! Cơn gió mùa thu
Mẹ ru không ngủ đánh đu giữa đồng

Lật đất cày bắt dế bông
Dế than dế lửa quay mồng đá nhau
Đói thì tính kế kháu nhau
Trộm xoài trộm khế nháu nhàu thay cơm

Sáng trăng chui rúc ụ rơm
Chơi trò tìm trốn còn thơm hương nồng
Giữa trưa nắng nhảy ùm sông
Đùa con nước mát thỏa lòng ngây ngô

Tuổi thơ tôi tuổi điên rồ
Bắt đôi cánh bướm tặng cô bên nhà
Tìm câu chữ sao chẳng ra
Ba chân bốn cẳng ừ à chạy bay…

Giữa phố thị nắng gắt gay
Nhớ ngày đội nắng những ngày tuổi thơ

L.H.H

______________________
Tác giả Lê Hoàng Hựu, ĐT: 0909.630.539
Địa chỉ: Thành phố Hồ Chí Minh
Email: caycovang@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 06/11/2012 15:56:21)

Đọc bài thơ " Nhớ tuổi thơ " của NT Lê hoàng Hựu,Tôi cũng đã viết một bài tương tự xin được chia sẻ :

Quê hương tuổi thơ tôi

Tôi sinh ra ở miền quê
Lớn lên trong tiếng vỗ về yêu thương
Lời ru trong trẻo đêm trường
Cho yên giấc ngủ Mẹ dành phần con
Một tưổi đã chạy lon ton
Mẹ theo từng bước đường thôn dắt về
Luỹ tre rợp nắng đôi bờ
In hình mây trắng lững lờ đáy sông
Nước trong nước chảy xuôi dòng
Cho ta thoả sức vẫy vùng tuổi thơ...
.....................
Nhanh chân tới lớp trường làng
Mái Đình xưa đó lại vang tiếng trò
Thầy như ông lão lái đò
Đưa đoàn khách nhỏ bến bờ xa xăm
Đã qua biết bấy nhiêu năm
Công ơn thầy giáo vẫn nằm trong Tim
Cây da lặng gió bóng im
Chở che bao trẻ trốn tìm nắng trưa
Chăn trâu, cắt cỏ, học trò
Tuổi thơ gắn với bến đò, gốc đa
Sân Đình nhộn nhịp bài ca
Giao duyên tiếng hát mặn mà hội Xuân
Quê hương biết ...bấy nhiêu lần
Đời tôi đã sống cả phần ...tuổi thơ !!!

HP 2006 M.Q.Q

 

Các bài khác: