DÃ QUỲ

Châu Đăng Khoa
Tặng em một đóa dã quỳ
Đêm ngan ngát hé xuân thì mộng du
Tặng em tình ấy thiên thu
Giấu trong cánh bướm phù du đi về
Xa xa cỏ dại đường quê
Đâu đây rêu hát ê chề phơi phai
Gió vờn hiu buốt se vai
Nhớ hoài đôi mắt buồn lay lắt hồn
À ơi! Câu hát lơi buông
À ơi! Tình muộn vô thường chim di
Tặng em hôm ấy dã quỳ
Trăng run tiếng khóc xuân thì mong manh.
C.Đ.K
________
Tác giả: Châu Đăng Khoa
(TP. Hồ Chí Minh)
|
...với DÃ QUỲ Xin cảm ơn TG Châu Đăng Khoa đã khắc họa bức tranh DÃ Quỳ trên Cao Nguyên. Cái màu vàng tuyệt mỹ, quyến rủ bất cứ ai đặt chân lên Đà Lạt vào cuối thu. Tôi chưa đến Tây Nguyên để chiêm ngưỡng hoa DÃ Quỳ. Có một cô bạn cho biết, Dã Quỳ là một loài hoa mọc hoang ở Tây Nguyên rất nhiều, thường nở rộ vào cuối thu đầu đông(?). Trên cơ sở thông tin đó, tôi xin có đôi dòng: Đồng cảm với TG Châu Đăng Khoa bài thơ DÃ QUỲ nhé ! |