Thứ năm, 25/06/2026,


Sông Bằng (Bành Thanh Bần) (04/11/2012) 
SÔNG BẰNG
 
 
Bành Thanh Bần
 
 
Cao Bằng xa lắm anh ơi!
Xa đến cuối đất cùng trời không, em? B.T.B
 
 
Sông Bằng nước có bằng đâu
Nơi thì trơ cát, nơi sâu vô chừng
 
Quanh co triền núi bìa rừng
Chảy về đâu hỡi ngập ngừng dòng trôi?
 
Áo chàm ngày ấy đâu rồi?
Ly rượu em chúc, hương đời vấn vương…
 
Trập trùng núi ẩn trong sương
Sông chảy hay mái tóc buông thuở nào
 
Vỗ bờ, tiếng sóng lao xao
Đò ai gối bến cắm sào đợi trăng?
 
B.T.B
 
 
_________________________________
Nhà thơ Bành Thanh Bần. Hội viên HNVHN
Điện thoại: 0913297236
Email: banhthanhban@gmail.com
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  BÀNH THANH BẦN - banhthanhban@gmail.com - 0913.297.236 - HỒ TIÊN SA, BA VÌ, HÀ NỘI  (Ngày 06/11/2012 11:39:50)
Cảm ơn Lucbat.com đã đăng bài thơ
Cảm ơn Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình, Trần Mạnh Tuân và các Bạn thơ đã đồng cảm, chia sẻ và để lại cảm nhận trên Lục bát.Com.
Thưa các bạn.
Tình cảm khác giới ở mỗi con người thật là thần diệu, chỉ qua cử chỉ chúc rượu rất “ thân mật” của các sơn nữ Cao Bằng:

Tay quàng cổ
Mái đầu nghiêng
Má kề bên má
Con tim bồi hồi…
( Bài: Em chúc rượu kiểu Cao Bằng. BTB)

Rồi, Hơi thở ngây ngất hơi men
Rồi, Suối tóc sơn nữ chảy qua kẽ tay tôi, vắt mềm mại trên tấm lưng ong, đổ dài trên đất…
Rồi, mùi hương thanh khiết lan tỏa trong không gian…

Và trái tim tôi đã rung lên…
Thế rồi mùi hương thanh khiết ấy cứ vấn vương theo tôi trên mọi nẻo đường

Hôm HNV- HN đi thâm nhập thực tế sáng tác ở Cao Bằng(Nhà thơ Nguyễn Khắc Kình cũng tham gia trong Đoàn)

Đêm ấy, đứng trên ban công khách sạn Bằng Giang nhìn xuống sông Bằng.
Nhớ người sơn nữ ấy, cảm xúc dâng trào…

Đấy chính là xuất xứ của bài thơ Sông Bằng mà tôi đã viết
Để rõ thêm, mời Nhà thơ truy cập vào Blogs của tôi: ban1946 vn.Weblogs)
Bành Thanh Bần
  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 05/11/2012 11:54:32)

Nhà thơ-Nhà doanh nghiệp Bành Thanh Bần có bài thơ viết về sông Bằng rất lãng mạn và duyên dáng...Cô em nào đã uống rượu cùng nhà thơ , nay lại được tặng thơ thì ngây ngất " phải lòng" Nhà thơ Xứ Đoài là cái chắc?

"Vỗ bờ ,tiếng sóng lao xao
Đò ai gối bến cắm sào đợi trăng"

Hình ảnh rất đẹp về một bến sông, dòng sông ở vùng cao gắn với tình cảm của người thơ từ miền xuôi lên với Sông Bằng sạch trong, lãng mạn

Xin góp vui cùng Nhà thơ BÀNH THANH BẦN:

VỀ VỚI NON TƯƠI...

Ngược non lên với sông Bằng
Bờ lau hát gọi ánh trăng nõn nà...

Nước nguồn ngân tiếng suối xa
Tóc ai hong nắng như là buông lơi?

Bờ sông Bằng cỏ non tươi
Lô nhô ngọn đá cho người đam mê?

Ngược dòng từ đất chân quê
Cắm sào Anh đợi em về cùng trăng !

Để một lần với sông Bằng
Một lần thôi,để biết rằng nông , sâu?

Lao xao sóng... tiếng gọi nhau?
Nước luồn khe đá một màu xanh trong

Sông Bằng là nhớ là mong
Dòng quanh co...có phải lòng Người Thơ?

NGUYỄN KHẮC KÌNH-HÀ ĐÔNG

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 04/11/2012 8:21:38)

Đồng cảm với thi phẩm mới sau chuyến du ngoạn phương Bắc của Nhà thơ Bành Thanh Bần:

"Vỗ bờ, tiếng sóng lao xao
Đò ai gối bến cắm sào đợi trăng?"


Đâu cao bằng được Cao Bằng?
Lên thăm một bận... bâng khuâng nỗi lòng.

Sông Bằng còn nhớ còn mong,
Để câu thơ chảy... đục trong đôi bờ.

TMT

Các bài khác: