Thứ năm, 25/06/2026,


Tìm lại cơn mưa (Cẩm Thạch) (03/11/2012) 

TÌM LẠI CƠN MƯA


Cẩm Thạch


Hỡi ai còn mẹ trên đời
Đừng làm mẹ khóc lệ rơi ướt chiều
Nuôi con bằng cả tình yêu
Ngọt thơm dòng sữa, câu Kiều lời ru.

 
Nồng nàn hương cốm mùa thu
Hanh hao ruộng lúa, ngọt lừ vườn cam
Nắng vương từng sợi rơm vàng
Cánh diều mang gió bay ngang chân trời.

Chỉ còn kỷ niệm xa xôi
Sớm khuya tần tảo… Mẹ thôi không còn
Một vầng trăng gác đầu non
Lặng im rút ruột trải mòn lối xưa.

Con về tìm lại cơn mưa
Đường trơn mẹ dắt ước mơ tới trường
Một đời gom nhặt yêu thương
Chắt từng giọt nắng ủ hương cho đời…

C.T


________
Tác giả Cẩm Thạch
ĐT: 0915.770.597
Địa chỉ: Khối 20, Phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  nguyễn trường thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - TP vinh nghệ an  (Ngày 03/11/2012 22:29:40)

Đồng cảm và cùng Cẩm Thạch TÌM LẠI CƠN MƯA :
Vườn quê vẫn dáng mẹ tôi
Lom khom quét nhặt đầy vơi nỗi niềm
Tháng ngày gom nắng chiều lên
Rưng rưng lá rụng rải bên lối vườn
Suốt đời mái tóc bạc sương
Cùng tôi đi hết con đường gieo neo
Nôn nao lòng nhớ quê nghèo
Thầm mong tiếng chổi gọi chiều bình yên .
Nguyễn Trường Thọ

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 03/11/2012 17:14:42)

Chào TG Cẩm Thạch! Một bài thơ hay viết về Mẹ!
" Một đời gom nhặt yêu thương
Chắt từng giọt nắng ủ hương cho đời..."

Xin đồng cảm cùng tác giả :

...
Một thời nón lá áo tơi
Bàn chân chai lấm bãi bồi đồng xa
Thương con rứt ruột để nhà
Củ khoai riềng giấu đêm qua đầu giường

Lớn lên con ở chiến trường
Mỏi mòn đôi mắt mờ sương đục ngầu
Chiến tranh thư, nhắn dễ đâu
Cháy gan ruột mẹ, mẹ cầu tổ tiên

Con về đất nước bình yên
Gặp khi đói gạo, đồng tiền hiếm hoi
Cháo rau qua bữa lần hồi
Đi lên nhờ cậu, về xuôi cậy dì
Gió lùa tái buốt kể chi
Nắm cơm chéo áo, bát mì chéo khăn
Nhà nghèo bảy tám miệng ăn
Vì con, vì cháu nhọc nhằn, héo hon...
...

Thân ái!
NQD

Các bài khác: