Thứ năm, 25/06/2026,


Có một mùa thu (Trần Xuân Trường) (03/11/2012) 
 
CÓ MỘT MÙA THU
 
 
Trần Xuân Trường
 
Chiều nay chị ấy có về
Để tôi ra tận chân đê ngóng chờ
Sóng tìm câu hát ru bờ
Mây dìu mây giữa bơ vơ nắng vàng
 
Chiều nay chị có về làng
Hơi may còn vọng tiếng đàn xa xăm
Tôi mười ba, chị mười lăm
Nhà tôi, nhà chị mảnh trăng chung rào
 
Một lần hái ổi bên ao
Chị sơ ý tóc vương vào vai tôi
Tôi ngờ nghệch, chị bồi hồi
Trên tay trái ổi rơi rồi chị ơi
 
Chiều nay chị chẳng sang chơi
Hắt hiu sợi nắng buồn vơi cành hồng
Từ khi chị đi lấy chồng
Ngày qua hương ổi chìm trong sương chiều
 
Chỉ còn bóng lá liêu xiêu
Tôi ngồi nhặt tiếng chim kêu góc vườn.
TXT
_______________
 Tác giả Trần xuân Trường (Ninh Bình)
 Email: truongkimson35a@yahoo.com.vn

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 03/11/2012 22:52:27)

Như vậy chiều nay chị có về, mà chị chẳng sang chơi. Chị đi lấy chồng rồi, nên chị quên ...? Hương ổi thơm thế mà chìm nghỉm trong sương chiều thì ảo quá, nhưng thật tình có cái lý của nó. Và ảo hơn là Thi nhân nhặt tiếng chim thảng thốt vương lại góc vườn nhà...
Tứ không mới, diễn bằng lục bát truyền thống, với bút pháp hiện đại rất điệu nghệ và khổ nào cũng gặp câu hay.
Trần Xuân Trường giữ hồn lục bát tại Kim Sơn như thế đấy ! Lục bát đã vận vào anh, để anh có những bài rất thành công về mẹ, về bà, về chợ quê...và hôm nay phảng phất tình cảm đơn phương của một người trai mới lớn.
Thật thú vị khi thưởng thức LB của TXT.
Xin chúc mừng tác giả.

NTT-HP

  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia viễn- Ninh Bình  (Ngày 03/11/2012 21:51:48)

Mùa thu gơi cho con người ta nhiều cảm xúc có một gì đó buâng khuâng phiêu lãng, man mác buồn gơi cho ta nhớ đến nhiều kỷ niệm,đọc bài thơ của tác giả tôi được trải lòng mình với sương khói mùa thu, đất trời vạn vật, bài thơ thật thi vị đầy chất thơ,cho ta thêm yêu cuộc sống,lòng người thấy ấm áp và thấy yêu thương nhau hơn, gần nhau hơn,qua đây cho ta thấy tác giả là một người nặng tình cảm,tình thơ lai láng
Chỉ còn bóng lá liêu siêu
Tôi ngồi nhặt tiếng chim kêu cuối vườn
Xin cám ơn nhà thơ cho tôi thấy được cái tình thu man mac và tình người ấm áp
Chúc nhà thơ sức khỏe dồi dào tình thơ lai láng
Và cũng xin mạo muội có đôi lời chia sẻ với nhà thơ chút tình thu man mac
................
Con người bỗng thấy chuyển bước chân
Có vẻ rộn hơn túm lại gần
nếu phải xa nhau buồn tủi lắm
có cái hơi người ấm mấy thân

Một buổi chiều thu mỗi buổi chiều
Lòng ta gieo nặng nỗi thương yêu
Mình ơi! có phải em đây đó
Một tiếng chim trời gửi mến yêu
Thân mên!

  nguyễn trường thọ - thuytho66thaiphien@gmail.com - 0904258465 - TP vinh nghệ an  (Ngày 03/11/2012 14:06:07)

Đồng cảm cùng Trần Xuân Trường . CÓ MỘT MÙA THU rất hay rưng rưng xúc động ,ngỡ như có ký ức của mình trong đó ." Sóng tìm câu hát ru bờ . Mây dìu mây giữa bơ vơ nắng vàng . Chiều nay chị có về làng . Hơi may còn vọng tiếng đàn xa xăm ..
Chúc Trần Xuân Trương sức khỏe hạnh phúc và có nhiều bài thơ hay.
Nguyễn Trường Thọ
 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 03/11/2012 12:12:38)

Cảm ơn tác giả Trần Xuân Trường với bài thơ CÓ MỘT MÙA THU rất tình rất thơ rất gợi cảm
Chỉ còn bóng lá liêu xiêu
Tôi ngồi nhặt tiếng chim kêu góc vườn.
Hay - rất thi sĩ . Chúc tác giả vui khỏe G Đ Hạnh phúc .

  Nguyễn Trọng Liên - nguyentronglien2000@yahoo.com - 090 413 0465 - TP Thanh Hóa  (Ngày 03/11/2012 10:52:26)

Một lần hái ổi bên ao
Chị sơ ý tóc vương vào vai tôi
Tôi ngờ nghệch, chị bồi hồi
Trên tay trái ổi rơi rồi chị ơi

Đọc bài thơ mà xúc động, bồi hồi cùng tác giả. Bài thơ có một cách tìm tòi mới trong lối viết. Hoài nệm về một cuộc " tình" rất mơ hồ nhưng lại rất cụ thể:

Từ khi chị đi lấy chồng
Ngày qua hương ổi chìm trong sương chiều

Chỉ còn bóng lá liêu xiêu
Tôi ngồi nhặt tiếng chim kêu góc vườn.

Thấp thoáng chiếc lá Diêu bông, quả Vườn ổi và cây Tam cúc trong "CÓ MỘT MÙA THU" của Trần Xuân Trường.
Chúc mừng nhà thơ đất Trường An.

Mong cho TXT khoẻ, yêu đời, yêu cuộc sống và có nhiều thơ hay.

Các bài khác: