Thứ năm, 25/06/2026,


Mải mê (Nhất Chi) (02/11/2012) 

MẢI MÊ

Nhất Chi

 Mải mê trong cuộc hành trình
Ta đi mà chẳng biết mình về đâu

Tóc xanh chợt đã phai màu
Áo thư sinh cũng nát nhàu thời gian

Đưởng xưa vừa rộn tiếng đàn
Mà nghe đời đã lỡ làng dấu chân

Trăm năm có được bao lần 
Rong chơi nửa cuộc tình gần tình xa

Từ tim tâm sự vỡ oà
Chợt mưa chợt nắng phôi pha bóng hình.

N.C

________
Tác giả: Nhất Chi
ĐT:0907.819.825
Email:
chinhat9825@yahoo.com.vn

 

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Nguyễn Văn Lượng - nguyenluong@yahoo.com.vn - 0975164492 - Gia Viên- Ninh Bình  (Ngày 07/11/2012 22:36:36)

Chau rất thích bài thơ của Bác, đọc thơ bác cháu tìm được tâm sự của mình,bai thơ cho cháu cảm nhận về những anh chàng thư sinh lãng tử, cứ mải miết, mải miết ........để rồi!
Tóc xanh chợt đã phai màu
Áo thư sinh cũng nát nhàu thời gian
con người ta cứ mải miết với lý tưởng và hoài bão của mình để rồi một ngày nào đó chợt nhận ra tóc đã phai màu, thời gian đã trôi đi, tuổi trẻ đã qua làm ta buâng khuâng nuối tiếc. bài thơ là nỗi niềm sự trải nghiệm về một cuộc hành trình, khi gối đã mỏi, chân đã chồn
tự nhiên làm cho chúng ta muốn níu kéo mọi thứ
Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi
(Xuân Diệu)
Đường xưa vừa rộn tiếng đàn
Mà nghe đời đã lỡ làng bước chân
Xin kính chúc bác sức khỏe thật dồi dào và tiếp tục cuộc hành trình của mình
Đọc thơ mê mải hôm nay
Trong lòng bộn rộn ngất ngây tình đời
Sóng xô lớp lớp liên hồi
Con tim thổn thức một thời đã xa
 

Các bài khác: