Thứ năm, 25/06/2026,


Khoảng lặng (Nguyễn Liên Châu) (01/11/2012) 

 KHOẢNG LẶNG

Nguyễn Liên Châu

 

Bến dừng lắng đọng bóng thâu
Đêm yên ắng… đêm thở sâu giấc nhoài
Đi qua cơm áo một ngày
Ngả lưng nằm xuống ngực đầy tiếng khua

Nẻo trăng lên, cõi trăng về
An nhiên như thể chưa hề long đong
Ngửa lòng đón nhận sắc không
Hiểu ra cát bụi cũng mong yên bình

Soi đêm dọ dẫm u minh
Thấy mình leo lét thấy tình lơ mơ
May mà còn một chút thơ
Vắt ngang khuya vệt bâng quơ phiêu bồng.

N.L.C

 

________
Tác giả: Nguyễn Liên Châu
ĐT: 0903 705 289
Email: tuyentaptuoingoc@yahoo.com

 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  MINH TÁNH - trannailong@yahoo.com - 0982168843 - Quan âm tu viện - Biên hoà  (Ngày 06/11/2012 0:32:47)

Đồng Châu xin có thơ giao lưu cùng Nguyễn Liên Châu, từng " văn kỳ thanh ... thiểu kiến kỳ hình"

NGỌC TRONG ĐÁ

Tưởng rằng ngọc nát Châu chìm
Ngờ đâu châu ngọc âm thầm sáng soi
Luôn là của quý cho đời
Nhân duyên dành sẵn cho người thiện căn

Ngọc trong đá, Phật trong tâm
Chí thành kiên định tòng lâm ta về
Đến bến giác, vượt sông mê
Sắc Không Không Sắc chẳng hề bận Tâm

MINH TÁNH - Biên hoà
 

  Nguyễn Đình Diệm - nguyendinhdiem95@yahoo.com.vn - 01223153589 - 134/8 ĐHT 42Tân Hưng Thuận Q12 TPHCM  (Ngày 04/11/2012 12:36:21)

Chào Nguyễn Liên Châu
Nhân đọc bài KHOẢNG LẶNG của bạn Tôi tâm đắc với bạn qua câu

Soi đêm dọ dẫm u minh
Thấy mình leo lét thấy tình lơ mơ…
Xin chia xẻ với bạn qua bài :
NGÓ LẠI
Biển dâu mưa nắng vơi đầy
Buồn vui kiếp bụi tháng ngày u mê
Chiều nghiêng vách núi lối về
Trăng treo đáy suối sương về rừng lam

Chuông xa nghe vọng lời ngân
Nghe mình lạc bến dâu tằm long đong
Bạc đầu trong đục lòng vòng
Mới hay dâu mộng sắc không dặm người

Trăm năm mê mãi giấc đời
Ngưã tay ngó lại ru hời chiêm bao
Nguyễn đình Diệm

  Nguyễn Thanh Tuyên - bsnguyenthanhtuyen@gmail.com - 0989094933 - Hải Phòng  (Ngày 02/11/2012 11:47:37)

MƠ HỒ VIẾT, MƠ HỒ TIN

Bóng thâu in ở bến dừng trong đêm vắng tưởng đựoc khoan thai lắng sâu vào nhịp thở, hy vọng vơi đi mệt nhọc lúc cạn ngày lúc ngả lưng, mà nào con tim ứ chịu dừng, chẳng chịu im cho. Thế là trắng đêm !Kiểm nghiệm bằng giới từ " nẻo ", " cõi " trong thơ. Ý nghĩ dò dẫm giữa miền khuya tối sáng, thi nhân thấy hồn leo lét, tình không nét ke.Chốn mông lung, mất trọng lượng ấy rất may còn có phao thơ mà bám bíu.
Ta mới hiểu nơi tá túc đơn côi ấy chính là nơi mà thơ sinh hạ...

Tác giả Nguyễn Liên Châu say với mơ hồ... Còn hồn tôi vãng tìm đến với điều không tỏ mà hay...

Nguyễn Thanh Tuyên - Hải Phòng

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 01/11/2012 22:21:17)

"Khoảng lặng"của tâm hồn nhịp đập hơi thở đêm đêm,của tiếng vọng ngàn xa...và bước chân cô liêu miền hoang vắng!
Những xáo động lòng người, những âm thanh vội vã và kiếp bụi thầm đêm lạnh....Thật nhỏ nhoi đơn điệu!Ai cũng muốn mình yên lặng trong khoảnh khắc thời gian ấy.Hạt bụi bé nhỏ cũng ước nguyện bình an.Vậy mà ta lại hoang mang như vậy.Trong thời khắc giao liên tuần hoàn ấy,thật may mắn bình dị vô cùng.Khi con người còn một chút thơ tâm tình rồi lặng lẽ tiếng thở thời gian.
Khép lại khoảng tối trong lòng
Để yên vui giữa đôi dòng sông thương
Đất trời hoa cỏ tình hương
Mình buồn nghĩ chuyện tơ vương đoạn đời
Thong rong hạt cát mỉm cười
Tìm trong nhân thế vạn lời đắng cay
Tình thơ có lúc như say
Gửi dòng tâm sự khỏa vây nỗi niềm
Đêm tàn thức tỉnh trăng lên
Mình ta lẻ bóng tìm miền hoang sơ...

Các bài khác: