Thứ năm, 25/06/2026,


Một thời đơn côi (Lưu Thế Quyền) (01/11/2012) 

MỘT THỜI ĐƠN CÔI


Lưu Thế Quyền

 
 
 
Dòng thơ đằm lại giữa chiều
Nắng buông giọt nắng vào yêu lặng thầm
Một mình ngước bóng xa xăm
Người đi nuối mãi ngàn năm đất trời.
 
Bao nhiêu nỗi nhớ bồi hồi
Để rồi xa cách một thời trớ trêu
Em còn... còn nhớ lời yêu
Thì xin vọng lại anh điều ước mong.
 
Giờ đây có một tấm lòng
Cung đàn ngân đứt ấm nồng ngày xưa
Đất trời có nắng, có mưa
Đôi ta sáng giữa vùng chưa có gì.
 
Thế mà em đã ra đi
Để anh thương nhớ tạc ghi dạ này
Tạc bằng thơ khúc đắm say
Ngân lên mãi mãi những ngày, hỡi ai.
 
Hỡi người yêu của anh ơi
Sao em nỡ để một thời đơn côi?!

L.T.Q
______
Tác giả Lưu Thế Quyền
Hội viên Hội VHNT Vĩnh Phúc
ĐT: 0979 088 504
Email: luuthequyen@yahoo.com.vn
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tá - trantatl@gmail.com - 01684735589 - Hội VHNT VĨnh Phúc  (Ngày 03/11/2012 9:59:55)

Xin chào cháu Lưu Thế Quyền Bài thơ của cháu viết hay ,tình cảm nhẹ nhàng mà đầm thắm chú xin chia sẻ đôi dòng cảm xúc :
"Em còn ...còn nhớ lời yêu
Thì xin vọng lại anh điều ước mong"
Thời gian lưu bút đôi dòng
Không gian ẩn hiện mấy vòng nắng hoa
Xin đừng trách bởi đôi ta
Xin đừng trách bởi trời xa ,trời gần
Giá như mình chẳng ngại ngần
Giá như ngày ấy ...một lần ...hỏi xem !
Xin chào cháu ! chúc cháu sáng tác nhiều thơ hay .

Trần Tá

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 03/11/2012 8:11:34)

Chúc mừng hai tác giả Thơ và Nhạc , những ca từ và giai điệu nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng làm cho độc giả gửi tâm tư của mình khi thể hiện ca khúc
Xin chúc mùng
Đỗ Thu Yên

  haianh_yeunhacvietnam - haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn - 0243858794 - (NHÀ THUỐC LƯƠNG LẬP Số 103 LÊ LỢI - THÀNH PHỐ BẮC GIANG)  (Ngày 02/11/2012 17:00:49)
MỘT THỜI ĐƠN CÔI
Thơ :Lưu Thế Quyền
Phổ nhạc,hoà âm,làm clíp và thể hiện : HẢI ANH

Thân tặng nhà thơ : LƯU THẾ QUYỀN bài hát mới. Chúc Nhà thơ và cả nhà blog nghe vui. Đây là đường nik clíp bài hát :

http://www.youtube.com/watch?v=wIQXsmIWBBk&feature=youtu.be

haianh_yeunhacvietnam@yahoo.com.vn
  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 01/11/2012 22:53:43)

Tình yêu vẫn luôn là khát vọng tâm hồn..là sức mạnh bản năng con người.Tình yêu giúp con người vượt qua những chuyến tàu định mệnh...nhưng thứ tình tôn vinh vĩnh cửu tươi đẹp ấy lại có lúc bão giông tâm hồn.Vị đắng mặn chát ngọt ngào yêu thương vẫn tồn đọng thời gian...
Có lẽ vậy mà từ ngàn xưa đến nay thứ tình ái vĩ đại ấy vẫn tôn vinh bất diệt!
"Một thời đơn côi" của Lưu Thế Quyền có gì xót xa chăng?Dù năm tháng đã qua nhưng hoài niệm yêu dấu vẫn mãi mãi còn...
Đất trời thì có nắng mưa....Vậy mà tình dễ mong manh!
Một thời điệu hát ngày xưa
Giờ đây thấm ướt chiều mưa lạnh buồn
Gió sang se sắt con đường
Cành khô mục lá nhạt hương thuở nào
Bím cài mái tóc hoa đào
Vườn hồng héo úa lệ trào sương khuya
Vầng trăng sao lỡ chia lìa
Cho ai gối giấc, đêm kia lạnh mờ!

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 01/11/2012 13:49:19)

Xin chào nhà thơ LTQ.Đọc xong bài thơ tôi thấy nỗi buồn man mác
"Một mình ngước bóng xa xăm
Người đi nuối mãi ngàn năm đất trời "
Biết bao nhiêu cuộc chia ly .Mỗi cuộc chia ly có những kỷ niệm riêng
"Thế mà em đã ra đi
Để anh thương nhứ tạc ghi dạ này "
Mỗi người giữ kỷ niệm theo cách riêng ,còn nhà thơ thì
"Tạc bằng thơ khúc đắm say
Ngân lên mãi mãi những ngày hỡi ai .

Bài thơ đầy sâu lắng tình người Xin chúc nhà thơ sáng táng được nhiều thơ hay để Cư dân LB được thưởng thức .Xin được chia sẻ cùng tác giả


NUỐI TIẾC MỘT THỜI

Lời thơ nuối tiếc một thời
Một thời thôi để suốt đời khó quên
Một thời anh viết tên em
Một thời suốt tuổi sinh viên của mình
Chiến tranh qua , đến hòa bình
Và anh vẫn nhớ mối tình lặng im
Để khi cháy bỏng con tim
Anh đem bút viết tên em thuở nào .

Lương Điền
 

Các bài khác: