EM ĐI
Kim Sơn Giang
Em đi để lại chỗ ngồi
Tạc vào cõi nhớ nghe môi ngọt tình
Thương từng giọt nắng bình minh
Yêu từng ánh mắt liếc nhìn thơ ngây
Chiều nao tay lại cầm tay
Chiều nay chốn cũ người phai dấu rồi
Nghẹn lòng trước chữ tình côi
Giận đời tình đến để rồi tình đi
Yêu thương nguyện ước làm chi
Cho đời hoang vắng xuân thì người ơi!
KSG
--------------------
Tên thật là Huỳnh Quốc Chí
Nghề nghiệp: Giáo viên đang giảng dạy tại trường THCS Ân Nghĩa.
Hiện sống và viết tại Hoài Ân-Bình Định
SĐT: 0975949159
Email.kimsongiang@yahoo.com.vn