Thứ năm, 25/06/2026,


Câu lục bát trả người (Lê Minh Dung) (30/10/2012) 

CÂU LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI

Lê Minh Dung

Trả người, mắt ướt xanh xao
Trả người, nụ biếc ngày nào chát môi
Trả người, nhàu nhĩ tiếng cười
Trả người, vai áo bạc trời non tơ.

Trả người, say đắm mộng mơ
Trả người, tiếc nuối tình thơ nửa chừng
Trả người, đêm trắng rưng rưng
Ta về, quên phút ngập ngừng bàn chân.

Trả người, gẫy ngón ân cần...
Trả người, ảo mộng cõi trần phù hoa
Thôi về, cua ốc tương cà
Ao nhà ta tắm, ruộng ta ta cày...

Phấp phơ lắm cũng trắng tay
Ba hồn bảy vía chuộc ngày tiêu hoang.

LMD 

 

________________
Lê Minh Dung
Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại 0937999939
Email leminhdungifc@yahoo/com.vn

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đặng Như Toại - Nhutoai56@yahoo.com - 016445899508 - Mĩ Đình II, Từ Liêm, Hà Nội  (Ngày 01/11/2012 9:02:28)

Chào anh LMD, bài thơ của anh hay quá, đọc lên cảm thấy tiếc mà như không, không mà như muốn níu lại. Sao bịn rịn khó tả thế! Cuộc đời này nào đã tiêu hoang được ngày nào mà thốt lên vậy, toàn thấy dè xẻn, tiết kiệm, kế hoạch, đặt vòng thôi.
Em gửi anh đôi vần chia sẻ;
"Giữ câu lục bát..."
Có gì trả hết cho người
Riêng câu lục bát, anh ơi xin đừng!
Giữ làm báu vật lận lưng
Giữ làm tình bạn đã từng khổ đau
Khi buồn cũng đã có nhau
Khi vui đã thả ngàn câu tâm tình
Mỹ nhân cho đến anh hùng
Mấy ai theo tới dáng hình già nua
Ở đời chỉ có tình Thơ
Theo ta cho đến trắng phơ cõi lòng
Còn gì trả hết cho xong
Riêng câu lục bát, xin đừng anh ơi!
Hãy xin giữ lại cho đời
Hãy xin giữ lại cho người mai sau.
Chúc anh khỏe có nhiều bài thơ hay cho nhiều ngược được thưởng ngoạn.
 

  ÁI NHÂN- BÙI CAO THẾ - buicaothethisi@gmail.com - 0984470914 - LONG BIÊN- HÀ NỘI  (Ngày 31/10/2012 19:58:41)

Bài thơ của Dung huynh...hay...nhiều tâm trạng...nghe như có vẻ nhà thơ đã oải với cái nghiệp phù vân rồi...và nuối tiếc "những ngày tiêu hoang" rồi!...ÁI NHÂN xin tặng nhà thơ bài thơ ngẫu hứng như một chia sẻ với nhà thơ..." ao nhà vẫn tắm đấy mà : thả hồn say cõi ta bà...đắm say!"


XIN TRẢ

Trả vay…công nợ kiếp người
bạc đầu vương vấn khóc, cười thế nhân
trẻ trai..ươm mộng phù vân
thả câu biển vắng, mỏi chân núi bà

bon chen lách giữa chính tà
cuối trời mơ…cũng chỉ là hư vô
gột trần sống giữa vườn thơ
chuốt lời yêu thả xanh mơ giấc đời

lắng nghe nhịp phách đất trời
chắt chiu gom, gửi thi lời thanh cao
Ngẩng đầu trông tới ngàn sao
vần thơ xanh ngọt thả vào mênh mông!

giữ vần thơ sáng vầng đông
trả vào nghĩa cả non sông…tấm lòng!

ÁI NHÂN.

  Vũ Đức Trọng - ntd15426@gmail.com - 0909390641 - Tp.HCM  (Ngày 31/10/2012 17:37:42)


Chào tác giả Lê Minh Dung!

Thái độ trả của tác giả cũng khác người khác. Trả mà như tặng. Nó buồn, nuối tiếc, nó thật thà, xúc động, giản dị dễ thương và tràn trề chất thơ. Bài thơ ẩn chứa sau ý và tứ là một sự bay bổng, một sự hiện đại của thơ lục bát trên cái nền truyền thống chắc chắn. Cảm xúc người đọc đã được cả mấy chiều, đã được cả sắc màu của mùa chín,cả sắc nhạc vàng xanh thấm buồn và da diết.
Tác giả muốn xóa đi những kỷ niệm cứ đeo đẳng day dứt mình, chứng tỏ nó rất sâu sắc và lay động trong lòng. Tác giả đã tự bảo mình: "Thôi về cua ốc tương cà. Ao nhà ta tắm, ruộng ta ta cày...". Vâng, muốn sử dụng toàn đồ nhà, đồ của quê hương nhưng thật ra sự trở về đó là "vốn liếng" của một thời rất dài chắt đọng, thấm đậm hồn của một tài tử đa cảm, đa tình và bị biển thơ nâng lên đầu sóng mà vỗ chìm nổi, dạt dào.
Cùng bay lên với hai câu cuối. Sự dại khờ đã được khẳng định một cách chua chát mà không hề hối tiếc . Những ngày tiêu hoang thực ra đã được sống mạnh mẽ, đã dâng hiến những điều tốt lành. Chuộc mà không lấy lại, như vậy chẳng là khoáng đạt mà tặng cho "cõi trần phù hoa" đó sao?

VĐT

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 31/10/2012 6:37:45)

Chào nhà thơ Lê Minh Dung. Bài thơ nhiều tâm sự quá.
Có bao nhiêu cái trên đời
Anh đem trả hết giờ ngồi với ai?
Trả buồn cái mộng đêm dài
Trả ngu ngơ để sớm mai dại khờ
Khuyên anh đừng trả vần thơ
Giữ nguyên say đắm mộng mơ cho mình
Để còn nối tiếp đường tình
Cho yêu, cho bạn lung linh tiếng cười.
Có bao cái khổ trên đời
Anh đem trả hết để rồi rảnh thân
"Trả người, gẫy ngón ân cần...
Trả người, ảo mộng cõi trần phù hoa"
Chắc giờ giữ lại cho ta
Những vần thơ đẹp cả nhà cùng vui.
Hồ đình Bắc.

  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 31/10/2012 2:53:43)

Chào nhà thơ Lê Minh Dung, bài thơ của anh quá hay và cũng rất tâm trạng.
Để chia sẻ cùng anh Trọng Chu xin chắp nối vài câu nhé:

Phấp phơ lắm cũng trắng tay
Ba hồn bảy vía chuộc ngày tiêu hoang.
Ham chơi nên thích lang thang
Bây giờ ngẫm lại chẳng oan chút nào.
Thôi thì biết tính làm sao?!..
Ta về tu tỉnh sửa sang ao nhà
Ấm êm yên phận tuổi già
Chăm lo thơ phú làm hoa tặng đời.

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 30/10/2012 22:17:09)

Mời ếch

Ếch ngồi đáy giếng ếch kêu
Ta cùng trang giấy cũng khều khều thơ
Sớm hôm cùng với trẻ thơ
Mắt xanh xanh lặng như tờ lắng nghe
Đông qua xuân cạn sang hè
Sân trường rộn rã tiếng ve khải hoàn
Vần xoay lòng cũng hân hoan
Rung râu đắc ý song toàn võ văn
Mưa rào thành giếng hết ngăn
Ta tràn ra ruộng ếch lăn (.) còm
Tuyệt vời tình nhạc chát tom
Hoa đua vạn sắc khắp vòm ngát hương
Bẽ bàng giây phút coi thường
Ngác ngơ trâu giẫm thảm thương có ngày
Dặn lòng tay ngoắc cùng tay
Biết thân phận ếch trâu cày mặc trâu
Đoán ra com (.) gật đầu
Ếch ơi quê ở đẩu đâu kính chào
Sân đời chơi đẹp đầy sao
Yêu đời mời ếch cứ vào (.) com

  Liên Thơ - lienthotim@gmail.com - 0928700456 - 339 Điện Biên Phủ Đà Nẵng  (Ngày 30/10/2012 22:16:52)

Xin góp với Minh Dung một câu về trả và giữ nhé
Trả lời cay độc cho người
Tôi xin giữ lại nụ cười đêm nao...

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/10/2012 20:53:40)

DẠI KHỜ...
(Chia sẻ cùng Lê Minh Dung)

"Phấp phơ lắm cũng trắng tay
Ba hồn bảy vía chuộc ngày tiêu hoang."

Dại khờ...nên trót đa mang
Đến khi tỉnh ngộ ngỡ ngàng ôi thôi!
Mộng mơ ong bướm một thời
Hương tàn sắc nhạt...nỗi đời xót xa !

Nhủ lòng mang trả...người ta
Người không chịu nhận...nhạt nhòa lệ rơi !
Than thân trách phận tại trời
Bán khôn mua dại...buồn ơi là buồn !
Phạm Tự

 

  Dương Đoàn Trọng - trong867017@gmail.com - 01687685911 - Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội  (Ngày 30/10/2012 20:16:36)

Trả người, gẫy ngón ân cần...
Trả người, ảo mộng cõi trần phù hoa
Thôi về, cua ốc tương cà
Ao nhà ta tắm, ruộng ta ta cày...

Cảm ơn nhà thơ Lê Minh Dung với bài thơ LỤC BÁT TRẢ NGƯỜI rất ấn tượng và cảm động với những câu thơ như rút ra từ gan ruột . Hay lắm . Chúc nhà thơ vui khỏe có những bài thơ hay cho mọi người thưởng thức .

Dương Đoàn Trọng

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 30/10/2012 15:33:38)

Chào nhà thơ LMD .Đọc xong bài thơ mà lòng buồn nao nao

"Thôi về cua ốc tương cà
Ao nhà ta tắm ruộng ta ta cày "
"Ba hồn bảy vía chuộc ngày tiêu hoang "


Anh ơi không chạy được đâu ;


Trả em ,em chẳng nhận đâu ,
Quả cau đã bổ ,lá trầu đã têm .
Ăn vào đỏ thắm môi em 
Một ngày nên ngãi nên duyên cả đời

Sao anh vội vã thế Người ?
Trăm năm duyên phận ông trời đã se! 



Chúc nhà thơ khỏe và viết khỏe để mọi người ưoợc thưởng thức .


LươngĐiền

Các bài khác: