Thứ năm, 25/06/2026,


Nghe đài báo bão (Phạm Tự) (30/10/2012) 
NGHE ĐÀI BÁO BÃO
 
Phạm Tự
 
Nghe đài báo bão, em ơi!
Miền xa anh thấy rối bời ruột gan
Bao ngày vất vả gian nan
Lo lòng cơm áo sẻ san tình đời
 
Nắng mưa nhờ cậy ở trời
Cây con tươi tốt cho đời nên xuân
Đồng xa lên xuống đồng gần
Đi sớm về tối nợ nần trả vay…
 
Ông trời liệu có thấu hay
Cớ chi mà lại đọa đày muôn dân
Bão về bao nỗi gian truân
Mênh mông miền nước… giọt thầm chẳng vơi!
 
Xót xa cay đắng lòng người
Bão đi bão đến luân hồi… trắng tay!
Kiếp đời vay trả trả vay
Bao giờ mới thoát… đất dầy trời cao?
 
Tình người bầu bí gầy hao
Chung tay chống bão… mong sao yên bình!
Bão tan trời đất hồi sinh
Gần xa ân nghĩa nặng tình nước non
 
Đất xưa… cây tốt tươi hơn
Ngọt bùi hoa trái sớm hôm sum vầy
Lòng người chan chứa tình say
Thỏa niềm mơ ước tháng ngày đẹp hơn!
 
Một đời lặn lội nước non
Áo cơm thiếu đủ mỏi mòn đầy vơi
Nghe đài báo bão, em ơi
Miền xa day dứt… Cầu trời… Thương em!
P.T
 
________________________
Phạm Văn Tự. Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
Gmail: thcsts@gmail.com; ĐT:0919760699
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 08/11/2012 20:56:58)
Xuân vui đất nước hoan ca
Hoa thơm rộn sắc gửi quà quê hương
Ân tình sáng mãi như gương
Trời trong nắng ấm yêu thương trở về
Đông qua nguyện ước câu thề
Mùa xuân năm mới say mê mối tình...
Nhớ ai thêu nét bức hình
Bốn mùa tươi đẹp cười xinh tâm hồn
Mùa vui êm nhẹ hoàng hôn
Trái tim nhân ái vườn hồng tình thơ
Ba miền vui khắp mong chờ
Niềm tin hy vọng-giấc mơ yên bình!
(MÙA XUÂN YÊN BÌNH!) Cảm ơn tác giả Phạm Tự và chúc yên bình hạnh phúc may mắn!
Một mùa xuân mới sắp về trên đất nước Việt Nam thân yêu!Mùa xuân với những ước mơ yên bình an vui tháng năm...Khoảnh khắc thiêng liêng hạnh phúc ấy ai cũng mong chờ...chờ một điều tươi sáng an lành!Một ngôi sao sáng giữa bầu trời...
Chúc mọi người bình an!
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/11/2012 12:56:22)

Gửi tác giả Ngô Thị Học

"Ước mong hạnh phúc bên mình
Trăm hoa đua nở nét hình Việt Nam!"

Niềm vui khi bão đã tan
Dưới trên chung sức chứa chan tình đời
Thảo thơm manh áo nụ cười...
Ngọt bùi chia sẻ lòng người thân thương

Hải Phòng -Tiên Lãng quê hương
Bí bầu nặng nghĩa sáng gương cuộc đời...
Phạm Tự

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 02/11/2012 12:42:57)


BÃO THAM...?
( Chia sẻ tác giả Nguyễn Thanh)

Bão giông là tự ở trời
Bão tan đâu phải lòng người đã yên?
Xót xa cay đắng ưu phiền
Bão Tham còn đó ngày đêm hoành hành...

Nguyễn Thanh ở tận Sài thành
Lời thơ chan chứa ngọt lành...,xót xa!
Bão trời đổ cửa đổ nhà
Bão Tham chống mãi vần là Bão Tham !

Đời còn vất vả gian nan
Bao giờ mới hết Bão Tham,hỡi Trời ???
Phạm Tự

  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng  (Ngày 01/11/2012 23:42:06)

Miền quê hương bốn mùa mưa nắng quanh năm...bạc đầu sương gió trên vùng đất lam lũ nhọc nhằn!Ước mong an lành những ngày bình an...bát cơm dẻo thơm hương ngọt đòng.Những hoa màu trái quả sum suê vàng rượm thời gian...những nụ cười đôn hậu tươi xinh.Rồi thoáng giây bất chợt kéo về những bão giông mưa giăng trắng xóa mịt mờ.Cuộc sống yên bình đã nhạt dần đắng đót trong lũ bão tàn tạ!
Quê hương thân yêu, nơi ta đã lớn lên và biết tình yêu thương.Nó vẫn đẹp trong mỗi giấc mơ êm đềm...khi bão lũ đổ bộ ta xót xa hoang lạnh.Thương dáng mẹ gầy nhỏ mong manh sương gió bần hàn âu lo đêm đêm.Thương quê hương và những con người giản dị chân tình...
Ôi!May sao bão lũ đã qua.Trời xanh nắng ấm rộn ràng,muôn sắc hân hoan tươi đẹp.Và trong yên bình ấy ta thấy nụ cười yêu thương của em,ánh nhìn nhân hậu của miền Việt Nam!
Quê hương mưa nắng ruộng đồng
Người dân sương gió ước mong yên lành
Quanh năm ươm hạt đồi xanh
Cho tươi vùng đất hoa tranh rộn ràng
Hãy yên thác lũ mơ màng
Đừng mang giông bão bàng hoàng mưa đêm
Mong sao cuộc sống ấm êm
Nụ cười giòn nắng khắp miền yêu thương
Đi xa khắp xứ mười phương
Vẫn luôn say mãi vấn vương chuyện tình
Ước mong hạnh phúc bên mình
Trăm hoa đua nở nét hình Việt Nam!

  Nguyễn Thanh  - nguyenthanhviettranimex@gmail.com - 096960 6868 - 278 Võ Thị Sáu Q 3 TP Hồ Chí Minh  (Ngày 01/11/2012 22:49:24)

Xin chia xẻ tổn thất sau bão với anh Phạm Tự 

  BÃO TAN 


Tưởng rằng tận đẩu tận đâu
Mà sao bão giáng lên đầu , ngẩn ngơ
heo rừng nuôi chết quay lơ ,
hồ cá tràn nửa , lúa chưa gặt về
Bão giông tàu biển khó thuê
Gạo chưa xuất hết mưa lê thê dài...

Người làm , lắm đắng nhiều cay
Kẻ lười thì lại tối ngày nhởn nhơ ?
Bao giờ trời tạnh gió mưa 
 thì tôi xin lại sớm trưa đi cày !

                       Nguyễn Thanh

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 31/10/2012 20:13:25)

GỬI ANH HỒ ĐÌNH BẮC

Vũng Tàu biển đẹp anh ơi
Hai mùa mưa nắng ông trời rất thương!
Mấy khi giông bão mà tường
Nhưng lòng vẫn nhớ quê hương nặng tình.

Nước non đâu cũng quê mình
Lời anh chia sẻ bóng hình bên nhau
Xa quê... anh ở Vũng Tàu
Nghe đài báo báo dạ đau lòng buồn !

Phận đời gánh nặng nước non
Hai đầu thương nhớ sớm hôm chung lòng...
Phạm Tự

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  (Ngày 31/10/2012 17:35:33)

Đọc bài thơ "Nghe đài báo bão" của tác giả Phạm Tự tận mãi Hà Giang, nơi biên cương tổ quốc xót xa cho cảnh bão lũ hoành hành, ai đọc cũng thấy thương cảm rối bời ruột gan, bài thơ đi vào lòng người nhất là những người xa xứ khi nghe tin bão đổ bộ quê mình.Nơi có mẹ già và gia đình thân thương ngập lụi dưới mưa bão.
Cảm ơn tác giả đã thể hiện nỗi niềm của mình trước cảnh thiên tai tàn khốc của mưa bão mà quê mình hứng chịu.Đúng như câu kết của tác giả đã nói hộ bao nhiêu người:
"Một đời lặn lội nước non
Áo cơm thiếu đủ mỏi mòn đầy vơi
Nghe đài báo bão, em ơi
Miền xa day dứt… Cầu trời… Thương em!"
Hồ Đình Bắc

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/10/2012 21:36:03)

GỬI BÁC NGUYỄN KHẮC KÌNH

Cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kình
Lời thơ sâu lắng, lời bình thật hay!

Biên cương Quản Bạ nơi đây
Nghe đài báo bão đêm ngày ngóng trông
Nỗi niềm mưa nắng nhà nông
Quanh năm cực nhọc đếm đong khôn lường ?
Trời cao đâu có biết thương
Bão đi bão đến dặm trường đắng cay...!

Hà Đông bác giúp một tay
Nghe thơ lục bát...chuyến này bão lui...
Phạm Tự

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/10/2012 19:57:00)

Gửi thầy Đỗ Lương Điền

"Nhớ câu yêu nước thương nòi ,
Giúp nhau hoạn nạn -gương soi suốt đời"

Nỗi lòng cơm áo đầy vơi
Quê hương bão lũ lòng người xót xa!
Thương quê lệ ứa nhạt nhòa
Lúa ngô...mất trắng,cửa nhà nát tan...

Tình thơ xin gửi lòng vàng
"Chung tay" nặng nghĩa muôn vàn tình thương !
Phạm Tự

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yahoocom - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 30/10/2012 18:43:46)


Bác Phạm Tự có bài thơ tâm tình sâu lắng gửi về Quê nhà đang chiến đấu với bão giông để giành giật lấy sự sống ! Ta đau lòng trăn trở cùng những khổ đau , khó khăn của bà con anh em ta nơi bão giông tàn phá, càng nghĩ thương cảm bao nhiêu cảnh mất mát về người và của do bão giông gây ra? Ông trời sao như chẳng có " mắt" vậy? Cứ nhè vào nơi nghèo khó, người nghèo khó mà tàn phá, mà gieo rắc tai hoạ?

Kiếp đời vay trả trả vay
Bao giờ mới thoát... đất dầy trời cao?

Tiếng kêu thương vang lên đến thắt ruột!Ôi! những người suốt cả cuộc đời chân lấm tay bùn mà sao cực khổ đến thế?Trời sao nỡ cướp đi bát cơm, manh áo, mái nhà che chở của những người lương thiện, những người tay làm ra hạt thóc, của khoai mà chắc gì đã được no bữa tháng ngày để mà lam lũ cấy cày??

Tin đài báo bão...quê tôi?
Vào ra nghe ngóng rối bời ruột gan!

Lương tâm ta thường được đánh thức, thường trở nên nhạy cảm hơn mỗi khi người thân, gia đình ta, xóm làng ta, cộng đồng ta gặp thiên tai ,địch hoạ, gặp những điều xẩy đến chẳng lành...Đó là sự đồng cảm của Nhà thơ Phạm Tự_ một người ở tít nơi miền cao Quản Bạ_Hà Giang khi nghe tin cơn bão Số 8 đổ bộ vào tàn phá miền ven biển Quê hương...

Chie sẻ cùng tác giả "Quản Bạ" đôi câu tâm tình:

Ở NƠI XA...

Nghe tin cơn bão đổ về
Quê xa gió giật lòng tê tái lòng

Bão về mưa ngập trắng đồng
Nhà nhà tốc mái, bờ sông tiêu điều...

Vườn cây chăm chút sớm chiều
Bão về tan nát xóm nghèo nghèo thêm?

Nơi xa...thương mẹ, thương em!
Đường dây điện đứt, ngọn đèn lắt lay...

Nơi xa ,anh muốn về ngay
Sẻ chia nỗi khổ những ngày bão giông...

Cùng em vớt lúa trên đồng
Mái nhà lợp lại ta cùng kề vai...

Bão qua rồi...đến ban mai
Nắm tay nhau bước rộng dài đường quê!

Chúc Bác Phạm Tự cùng gia đình mạnh khoẻ, nhiều niềm vui trong Cuộc Sống!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

  Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh   (Ngày 30/10/2012 13:39:39)

Kính chào Thầy .Mãi tận vùng núi xa xôi thầy cũng thương cảm tới đồng bào ven biển .Xin được cùng chia sẻ vơi nhà thơ -Thầy giao đến với đồng bào ven biển

CHUNG TAY

Truyền hình cặp nhật thông tin ,
Cơn bão nổi tiến SƠN TINH đổ vào .
Ngoài trời mưa vẫn ào ào
Lòng người cũng thấy nôn nao cùng trời .
Bà con ven biển xa vời ,
Gió mưa , bão giật tơi bời nhà tan .
Khốn cùng trong lúc nguy nan ,
Vẫn kiên cường giữ an toàn người dân .
Thương người như thể thương thân ,
Chung tay ta góp một phần nhỏ nhoi
Nhớ câu yêu nước thương nòi ,
Giúp nhau hoạn nạn -gương soi suốt đời

Lương Điền

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/10/2012 13:22:45)

Gưi bạn Đông Châu

"Gạo tiền người góp một tay
Nhen lên lửa ấm đẹp thay tình người!"

Bạn thơ xa thẳm phương trời
Đồng Nai ân ái góp lời động viên
Bắc Nam chung sức hai miền
Lá lành lá rách nỗi niềm nhớ thương!

Tinh người rộ sắc ngát hương
Nước non nặng nghĩa sáng đường cùng đi !
Phạm Tự

  ĐỒNG CHÂU - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - Hội VHNT Đồng nai  (Ngày 30/10/2012 10:59:08)

Xin cùng bạn PHẠM TỰ chia sẻ khốn khó trong bão lũ của đồng bào duyên hải Bắc bộ.

Trời xui chi bão lũ hoài?
Áo tơi đã rách ngày rày rách bươm!
Đêm trường giá lạnh xót thương
Hỡi ai cám cảnh đỡ nâng phút này
Gạo tiền người góp một tay
Nhen lên lửa ấm đẹp thay tình người!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 30/10/2012 10:11:44)

Gửi bạn Đỗ Thu Yên

Gần xa chia sẻ cùng nhau
Bớt đi những nỗi thương đau cuộc đời
Rồng Tiên chung một giống nòi
Một "lời" khi đói bằng mười khi no
Yêu thương vô bến vô bờ
Cảm ơn người nhé - tình thơ sáng lòng !
Phạm Tự

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 30/10/2012 8:46:59)

Chia sẻ

Xót xa cay đắng lòng người
Bão đi bão đến luân hồi… trắng tay!
Kiếp đời vay trả trả vay
Bao giờ mới thoát… đất dầy trời cao?

Cảm ơn tác giả có bài thơ chia sẻ với bà con đang khắc phục hậu quả sau cơn bào , mong sao mưa thuận gió hòa .

Đỗ Thu Yên

Các bài khác: