Thứ sáu, 26/06/2026,


Cuối ngày (Dương Đoàn Trọng) (28/10/2012) 

CUỐI NGÀY

Dương Đoàn Trọng

Cuối ngày níu sợi nắng chiều
Se dây buộc tiếng sáo diều vào mây
Tôi đang rót tỉnh vào say
Bới đêm chật chội tìm ngày thênh thang
Người ta đào đất tìm vàng
Còn tôi chôn những lỡ làng để quên
Ân một bên – oán một bên
Tôi không nhớ oán – mong đền nghĩa ân
Cuối ngày - trời tưởng thấp dần
Tiếng bầu tiếng trúc được gần trăng sao

Qua ngày lận đận lao đao
Đêm về tôi muốn tan vào bình yên

D.Đ.T

______________
Tác giả Dương Đoàn Trọng
Lam Điền Chương Mỹ Hà Nội
ĐT: 01687685911
Email: trong867017@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Ngô Thị Học - 999heartlove@ovi.com - 01252880255 - Tiên Lãng-Hải Phòng   (Ngày 31/10/2012 22:10:19)

Một ngày sắp tàn...những âm thanh cuối chiều vọng về chen lẫn những thị phi, nhiễu nhương cuộc sống."Vui buồn-nghĩ suy" những âu lo vấp váp thường nhật,những trăn trở níu kéo muộn phiền...tất cả như lãng đãng xao nhãng bay trong không gian vô định.
Cuộc sống là một thế giới sinh linh,nó bao hàm mọi kiếp sống thời gian...và chuyện đời tâm tư
Cuối ngày để ta lặng thầm nghĩ suy để rồi muốn rứt bỏ tất cả nỗi niềm để bình yên tâm hồn trong đêm tối!Có lẽ đó là điều duy nhất để ta thanh tịnh cõi lòng mênh mang...
Cuối ngày hạt nắng đượm buồn
Trời xanh khép lại sau vườn trầm tư
Chuồn bay tìm chút điệu ru
Cỏ gom đọng nước mùa thu vội vàng
Chòm hoa tím đã sắp tàn
Ngày qua sao lại bần hàn nỗi lo
Muốn mình yên giấc ngủ mơ
Để mai thức dậy lời thơ ngọt ngào....
(BÌNH YÊN....)

 

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 30/10/2012 20:05:54)

Tiếp lời tác giả Nguyễn Khắc Kình:

"Cuối ngày về với bình yên
Cưỡi "Tàu Lục bát" lên miền trăng sao!"

Cuối ngày lòng dạ nôn nao,
Đợi chờ chẳng thấy tin nào nhắn nhe.

Cuối ngày mệt mỏi tàu xa,
Đường xa mỏi gối chân ta... chưa về.

Cuối ngày lê gót triền đê,
Thơm hương hoa cỏ, dãi dề tháng năm.

Cuối ngày ngây ngất rượu, nằm...
Ngẫm xem từ sáng mình làm được chi!

Cuối ngày viết tiếp... mọi khi,
Khắc Kình gần nói hết... thì viết thêm.

Cuối ngày mọi nỗi êm đềm,
Ta cùng vào mộng, vui miền trăng sao!

TMT

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/10/2012 18:07:15)

Chào Nhà thơ Dương Đoàn Trọng của Đất Chương Mỹ " văn võ song toàn"!

Bài thơ " Cuối ngày" có nhiều gợi cảm nhân tình ,thế thái.Cái quy luật thiên nhiên ấy thường làm cho những ai đa sầu, đa cảm phải nghĩ ngợi về những gì đã đi qua...Một ngày?Thơ gợi điều suy ngẫm, gợi vui, buồn, khát khao và hy vọng là thơ của thi sỹ sâu sắc ,lạc quan và sự chín chắn đó sao?

Mượn vần luc bát , gửi Nhà thơ đôi điều cảm nhận từ " Cuối ngày":

CUỐI NGÀY TA SẼ LÊN TIÊN...

Cuối ngày nắng khuất sườn non
Hẹn hò con mắt mỏi mòn chờ nhau?

Cuối ngày theo bước chân trâu 
Về cùng xóm ngõ loang màu khói lam

Cuối ngày là sắp vào đêm
Mặt trời đi ngủ ta thèm trăng lên?

Cuối ngày...nhớ nhớ quên quên
Những vui, buồn , những mong đền nghĩa nhân?

Cuối ngày thấu hiểu oán , ân?
Vị tha rồi sẽ có phần phong lưu ?

Cuối ngày chậm bước phiêu diêu
Say chút xíu vẫn nâng niu Tình đời!

Cuối ngày ta bỗng kiệm lời
Hẹn gặp Chú Cuội... để rồi lên Tiên!

Cuối ngày về với bình yên
Cưỡi "Tàu Lục bát" lên miền trăng sao!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_HÀ ĐÔNG

Các bài khác: