Thứ sáu, 26/06/2026,


Tranh trắng đen (Phạm Ngọc Lại) (28/10/2012) 

TRANH TRẮNG ĐEN

Phạm Ngọc Lại

Bức tranh chỉ có hai màu
Một đen, một trắng dệt cầu thi nhân
Bên cầu dáng liễu tần ngần
Tao nhân mặc khách cũng thuần trắng đen

Nhìn lâu rồi cũng thành quen
Thi thoảng lại có lời khen hữu tình
Nước non một vẻ thanh bình
Trắng đen tương phản phân minh tỏ tường

Tranh đời lấp lóa gió sương
Trắng đen chẳng dễ mắt thường nhận ra
Thương đời rồi lại thương ta
Đen đen trắng trắng, đâu là trắng đen?

PNL

__________________
Tác giả: Phạm Ngọc Lại
Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
ĐT: 0983947262
Email:Ngoclai1955@yahoo.com.vn 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 30/10/2012 20:05:09)

Kính chào tác giả Phạm Ngọc Lại!
Bài thơ rất hàm ngôn, tôi rất thích! Đặc biệt là khổ thơ cuối.

  Nguyễn Khắc Kình - Lynguyenlien1946@yaoo.com - 0904323633 - Hà Đông - Hà Nội  (Ngày 28/10/2012 21:19:43)


Chúc mừng Nhà thơ Phạm Ngọc Lại đã có bài thơ "Tranh trắng đen" rất ý nghĩa !Thời buổi bây giờ trắng đen lẫn lộn?Cũng như ta thường nói với nhau: Cái thời vàng , thau lẫn lộn??Song với Thi Nhân Phạm Ngọc Lại thì chẳng khi nào nhầm lẫn đâu, bởi vì Nhà thơ đã gián tiếp tư vẫn cho bạn đọc rằng : Trắng là trắng- Đen là Đen! Đừng nhìn nhoà nhạt lẫn lộn dẫu rằng "gió sương lấp loá"...

Xin góp thêm lời cùng Nhà thơ:

TA VẠCH MẶT ,TA CHỈ TÊN...

Cho dù lấp loá gió sương
Trắng đen đời thực mắt thường nhận ra!

Cho dù mưa bão nhạt nhoà
Dân luôn nhìn rõ đâu là Trắng -Đen!

Cho dù quyền lực đảo điên
Dân không nhầm lẫn Trắng -Đen nhập nhèm!

Ta vạch mặt, ta chỉ tên
Lũ người tham nhũng xấu ,hèn ẩn danh?

Ta xin kính phục chân thành
Những người Liêm khiết,hết mình Vì Dân!

NGUYỄN KHẮC KÌNH_ HÀ ĐÔNG

Các bài khác: