Thứ sáu, 26/06/2026,


Chị Hai (Lê Thị Kim Sơn) (28/10/2012) 

CHỊ HAI

Lê Thị Kim Sơn

Triền đê khắc khoải ánh nhìn,
Chị Hai áo tím đang tìm, đợi ai?

Cỏ may vệt cũ đã phai
Chiều xui con nắng đổ dài bóng sông.

Mặc chị Hai vẫn chờ trông
Con đò lạc bến mênh mông sóng hời,

Chị Hai áo tím rã rời
Gửi chiều cho bến, gửi trời lại mây

Giũ chân hết níu cỏ may
Giũ tà áo tím đợi ngày vu quy.

L.T.K.S

_________________
Tác giả Lê Thị Kim Sơn, ĐT: 01224438718
Địa chỉ: Đắc Đoa – Gia Lai
Email: hojbubu@yahoo.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 03/11/2012 8:30:37)

LỠ TÌNH
(họa thơ "Chị Hai" của L.T.K.S)

Qua sông...trao gửi cái nhìn
Biết đâu mai mốt kiếm tìm...tình ai?
Ngập ngừng mưa nắng nhạt phai
Thầm thì hoa cỏ ngắn dài ven sông...

Để lòng sớm ngóng chiều trông
Tình ai nhung nhớ bến sông sóng dồi !
Xác may hoa tím rụng rơi
Ngẩn ngơ chiều vắng xa vời bóng mây ?

Thu tàn vương lạnh heo may
Đơn côi day dứt...đêm gầy tiếng quy !
Phạm Tự

  Lâm Thị Thanh Trúc - huongque66@gmail.com - 01235.212.678 - An Giang  (Ngày 30/10/2012 19:58:51)

Xin chào tác giả Lê Thị Kim Sơn
Nhân vật "chị hai" trong bài thơ của bạn trước thềm vu qui sao buồn quá vậy? Mang tâm trạng "rã rời" về với chồng thật không công bằng cho cả chú rễ lẫn cô dâu!
Tuy nhiên, tôi rất thích hai câu kết của bạn:

"Giũ chân hết níu cỏ may
Giũ tà áo tím đợi ngày vu quy"

Ước gì đó chỉ là tâm trạng bâng khuâng, lo lắng vu vơ của cô dâu trước ngày cưới!

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 28/10/2012 17:26:17)


LỠ TÌNH
(họa thơ "Chị Hai" của L.T.K.S)

Qua sông...trao gửi cái nhìn
Biết đâu mai mốt kiếm tìm...tình ai?

Bao năm mưa nắng nhạt phai
Thầm thì hoa cỏ ngắn dài ven sông...

Để lòng sớm ngóng chiều trông
Tình ai nhung nhớ bến sông sóng dồi !

Cỏ may hoa tím rụng rời
Ngẩn ngơ chiều vắng xa vời bóng mây ?

Thu tàn vương lạnh heo may
Đơn côi day dứt...đêm gầy tiếng quy !
Phạm Tự
 

Các bài khác: