Thứ sáu, 26/06/2026,


Khi còn biết khóc em ơi! (Nguyễn Thanh) (26/10/2012) 

KHI CÒN BIẾT KHÓC EM ƠI

Nguyễn Thanh

Khi còn biết khóc em ơi,
là khi Ta với cuộc đời, thủy chung
Một bản tin cũng rưng rưng
bão tràn, lũ quét miền Trung thiệt người
Đò xuôi Thạch Hãn, đò ơi
“đáy sông còn đó bạn tôi” quặn lòng
Cánh đồng Chum ở xứ Lào
mộ quân tình nguyện nghẹn ngào hoàng hôn
Mênh mang trắng xóa Trường Sơn
Kiếp người đọng mấy nén hương thôi à?
Đời người con gái như hoa
xót xa, tủi nhục bán qua xứ người
“Lệ Chi Viên” – thầy nghẹn lời
vẫn còn mường tượng mắt người rưng rưng
Khóc cả khi quá vui mừng
người dân Nhật Bản “sóng thần”, vượt lên

Niềm vui dễ đặt thành tên
nỗi đau chỉ mỗi con tim nghẹn lời…
Khi còn biết khóc, em ơi
là Ta trọn vẹn Tình Người hỡi em.

Đêm 20/03/11
N.T


Ảnh minh họa là chân dung tác giả
__________________
Tác giả Nguyễn Thanh, ĐT: 0983903828
Đ/c: 278 Võ Thị Sáu Quận 3 - TP Hồ Chí Minh
Email: nguyenthanhviettranimex@gmail.com

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Đàm Trọng Quỳnh - damtrongquynh@gmail.com - 0983601750 - 77 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội  (Ngày 28/10/2012 17:19:23)

Thế giới này đang cần những người biết khóc. Khóc nỗi đau nhân tình. Nhưng có lẽ cần hơn là những người biết hành động, chia sẻ để bớt đi những đau khổ mà đồng loại đang phải gánh chịu. Phải chăng Nguyễn Thanh muốn thức tỉnh cái phần thiện đang ngủ quên trong mỗi người chúng ta với" Khi còn muốn khóc em ơi". Bởi vì có những điều Nguyễn Du đã khóc từ mấy trăm năm trước thì nay vẫn còn đó, sừng sững trước nhỡn tiền đây. Câu thơ còn đọng nỗi đau nhân tình, cũng là đáng trân trọng và đáng đọc chứ!

  Lê Hải Đường - hoahaiduong72@gmail.com - 0312225102 - Hải Phòng  (Ngày 28/10/2012 12:57:15)


Những điều muốn nói thì các bạn viết trước đã nói hộ tôi rồi. Nhưng dù sao cũng vẫn muốn nói nhỏ với Nguyễn Thanh rằng:
" Mênh mang trắng xóa Trường Sơn
Kiếp người đọng mấy nén hương thôi à?"
Câu hỏi lớn khó ai hỏi đáp, và cũng chẳng mấy ai dám hỏi. Chúc mừng một bài thơ nhiều cảm xúc, chân thực và chan chứa tình người của anh!

  Thanh Thanh Quỳnh - thanhthanhquynh10.8@gmail.com -  - TP.HCM  (Ngày 28/10/2012 8:33:45)

Bài thơ rất nhân văn. Chúc mừng tác giả Nguyễn Thanh.
Xin chia sẻ với tác giả bài lục bát:

Lặng im

Tình người... ai vẹn mà mong
Bủa vây ai những đục trong rối bời
Mấy khi yêu thốt thành lời
Mấy khi can đảm... rằng chơi vơi tình

Trúc xinh trúc cũng một mình
Thả từng chiếc lá chông chênh nắng chiều
Gió đưa chao đảo cánh diều
Lặng im cào rát ngày yêu mới vừa...

Thanh Thanh Quỳnh
 

  Nguyễn Bảo - BaoN@moit.gov.vn - (+61) 423 353 479 - Thương vụ Việt Nam tại Úc  (Ngày 27/10/2012 20:35:49)

Anh Nguyễn Thanh quí mến,
Em có đọc vài bài thơ của anh. Theo em (một kẻ ngoại đạo, ít đọc), thì thơ lục bát mới là "đặc sắc" của nhà thơ Nguyễn Thanh.
Em thích nhất câu thơ sau:
Niềm vui dễ đặt thành tên
Nỗi đau chỉ mỗi con tim nghẹn lời...
Cảm ơn anh đã thể hiện trải nghiệm của nhiều người bằng những vần thơ hay.
Thân quí,
Nguyễn Bảo

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 27/10/2012 0:14:25)


Lời hay ý đẹp

Khi còn biết khóc em ơi,
là khi Ta với cuộc đời, thủy chung
..


...
Niềm vui dễ đặt thành tên
nỗi đau chỉ mỗi con tim nghẹn lời…
Khi còn biết khóc, em ơi
là Ta trọn vẹn Tình Người hỡi em.

...

Câu thơ ý đẹp lời hay
Giống như chân lý mê say làm người

Cảm ơn tác giả Chúc tác giả luôn giàu cảm xúc cho thơ..

Đỗ Thu Yên
 

Các bài khác: