 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh
(Ngày 28/10/2012 18:19:29)
Lương Điền -Thường Dân một lần nữa xin cảm ơn các bạn thơ Quốc Dân ,Thảo Dân ,Đặng hữu Lượng ,Hương Sinh ,Ng thị bích Thoa ,Vũ văn Thịnh đã có phản hồi và chia sẻ tới bài TIẾNG RAO .Chúc tất cả bạn thơ mạnh khỏe ,gia đình hạnh phúc và luôn có thơ hay để mọi người cùng chia sẻ
 Hương Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - CLB LB Đoàn Thị Điểm ( HY )
(Ngày 28/10/2012 16:20:23)
Cảm ơn tác giả Đỗ Lương Điền với bài thơ chia sẻ nỗi gian truân đến với những mảnh đời quá sớm.Xin chia sẻ cùng anh
Báo mới! Báo mới ai mua?
Tiếng rao day dứt sớm trưa cõi lòng
Mái trường trang sách thơm hồng
Em ra phường phố kiếm đồng sinh nhai
Ước mơ em những bão hoài
Bát cơm, tấm áo mòn mài tuổi thơ.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.
 Đặng Hữu Lượng - danghuuluonga7@gmail.com - 0313751378 - Số 9 A7 Vạn mỹ Ngô Quyền Hải phòng
(Ngày 28/10/2012 15:27:33)
Chào Ánh Điền . Bài thơ này buồn lắm - Cảm tác viết vài dòng chia sẻ
Bài thơ nói một cảnh đời
Mà sao tan nát lòng người đọc thơ
Tâm hồn như thể bơ vơ
Lạc trong câu chữ thẫn thờ đường ra
Gió mưa làm lạnh thân ta
Bài thơ buồn thấu bao la phận người !
Xin chào - hẹn gặp lại
28.10.2012
 Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn Ngọc-Diễn Châu-Nghệ An
(Ngày 27/10/2012 12:46:16)
Chào anh Lương Điền! Lâu rồi mới gặp anh trên trang LBMN. Tuổi cao mà sức viết vẫn rất dồi dào,thơ anh đề cập nhiều khía cạnh của cuộc sống. Hôm nay đọc bài thơ này, tôi xin điểm vào một cành lộc trong bó hoa của anh nhé!
NỖI NIỀM.
( Cảm tác trước cảnh các em bé cơ nhỡ lang thang)
Cha em đâu? Mẹ em đâu?
Quê hương em ở xứ nào Việt Nam?
Trời sinh hạt giống nẩy mầm
Mầm non vừa nhú đã bầm tái tê
Đêm đêm lăn lóc vỉa hè
Chẳng còn tổ ấm đi về sớm hôm.
Lặng nghe chim hót véo von
Theo làn gió quyện hương thơm lên trời
Em đi nhặt cánh hoa rơi
Đêm về ủ ấm cuộc đời lang thang
Nắng nưa, sương gió phũ phàng
Theo em suốt cả chặng đường tuổi thơ...
Dòng sông từ thuở nguyên sơ
Bên bồi bên lở, lượn lờ uốn quanh
Thiên tai, địch hoạ hoành hành
Bon chen giành giật, cạnh tranh đêm ngày...
Hỏi trời cao? Hỏi đất dày?
Đất trời chỉ mãi vần xoay bốn mùa
Ngửa tay hứng bát cơm thừa
Thẳm trong mắt trẻ cánh cò lệch nghiêng!
Thân ái!
NQD
 Nguyễn Thị Bích Thoa - nguyentbthoa@gmail.com - 0987376682 - Nha Trang
(Ngày 27/10/2012 7:48:17)
Xin cảm ơn các nhà thơ luôn cảm thông, chia sẻ những mảnh đời khó khăn của những cô bé,cậu bé tuổi còn rất nhỏ.Cảm động với bài thơ
 VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T.T.Thanh Nê Kiến Xương.T..B
(Ngày 26/10/2012 22:38:47)
Biết bao số phận long đong
Ngậm ngùi ông cũng đồng lòng giống tôi
Biết bao đứa trẻ mồ côi
Lê trên hè phố tìm tòi cái ăn
Gầm cầu, góc phố em nằm
Mưa giông,gió rét căm căm đói dài
Đời nào giám nghĩ tương lai
Ngày mong kiếm đủ lấy vài bữa ăn
THÔI đời còn lắm khó khăn
Mong sao các cầp nhìn gần hơn ta
ngay 26/10/2012
VŨ VĂN THỊNH
 Đỗ lương Điền - luongdien2012@yahoo.com - 0983410548 - 7/246 Đường Xuân Đỉnh
(Ngày 26/10/2012 21:35:21)
Lương Điền xin cảm ơn nhà thơ Hồ đình Bắc ,Thầy giáo Phạm văn Tự đã có những phản hồi cho bài thơ Tiếng rao
Cảm ơn các bạn làng thơ
Cho tôi nhận xét bất ngờ ,rất nhanh
Biết bao số phận mỏng manh
Chia sẻ chỉ biết viết thành lời thơ
 Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT
(Ngày 26/10/2012 15:51:18)
Góp đôi dòng chia sẻ với tác giả: Trong cảnh mưu sinh kiếm sống của biết bao nhiêu em bé ở nơi phồn hoa đô thị thì không ít các em quê ở nông thôn đến, với vốn liếng cỏn con : sáp gỗ cặp sách báo, hòm đồ đánh giẩy, sổ tay ghi kết quả vé số...các em đã đi đến ngang cùng ngõ hẻm để mưu sinh và cũng đi đến ngang cùng ngõ hẻm của sự khốn khó, đói nghèo, tự thân kiếm sống mà còn lo cho gia đình nghèo đói nơi quê:"Mỗi ngày kiếm lấy mươi đồng/Nuôi thân, gom góp từng đồng gửi quê". Tác giả Đỗ Lương Điền đã nhìn và thông cảm cho từng số phận các em bé bán báo, đánh giầy, bán vé số...để viết lên những vần thơ sâu săc, cảm xúc:"Đồng trang bầu bạn vui chơi/Tiếng rao - em với mảnh đời khó khăn", thật mủi lòng khi là cha là mẹ nhìn thấy các em bé mưu sinh như vậy trên đô thị phồn hoa, không được học hành, vui chơi như bao đứa trẻ khác cùng trang lứa.
Tôi cũng có lần viết về những hoàn cảnh tương tự như vậy:
"Bới trong bạc tỷ em tìm
Vài đồng lãi mọn để em qua ngày
Bao nhiêu con số rủi, may
Theo em chân bước tháng ngày nổi trôi"
Trích bài "em bán vé số" để cùng chia sẻ đồng cảm với tác giả.
Hồ Đình Bắc.
 Phạm Văn Tự - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang
(Ngày 26/10/2012 15:12:56)
BÁO ƠI...!
"Đồng trang bầu bạn vui chơi
Tiếng rao - em với mảnh đời khó khăn"
Ngậm ngùi bán chiếu mua chăn...
Nào đâu ai hiểu nợ nần áo cơm
Xác thân sương gió mỏi mòn
Bao giờ mới thoát nỗi buồn khôn nguôi ?
Giầu hai con mắt kiếp người
Tuổi thơ mơ ước xa vời...Báo ơi !
Phạm Tự
|