Thứ sáu, 26/06/2026,


Tự tình đêm Cát Bà (Đào Trọng) (26/10/2012) 

TỰ TÌNH ĐÊM CÁT BÀ



Đào Trọng

Đêm nay trên đảo Cát Bà
Gió gào phố núi, tiếng gà lạc canh
Thuyền câu lướt sóng tròng trành
Trăng soi Đảo Guốc cứ vành vạnh trong

Cát Cò ai đợi ai mong
Để vương vấn mãi cõi lòng người xa
Ngoài khơi sóng vỗ ập òa
Biển neo trăng xuống nghe ta tự tình

Lên rừng xuống biển mưu sinh
Vẫn còn chưa hiểu hết mình bấy lâu
Trời thì cao, biển thì sâu
Cát Bà trở gió, gió nhàu nhĩ đêm


Đ.T


__________________
Tác giả Đào Trọng
ĐT: 0978.779.728
Email: daotrong888@yahoo.com
Đ/c: 36 đường Dư Hàng - Lê Chân - HP

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  TRẦN TRỌNG CHU - trongchubd@gmail.com - 0933972791 - 6/9A NGUYỄN DU, PHƯỜNG 1, TP. VŨNG TÀU  (Ngày 27/10/2012 5:10:52)

Đọc bài thơ TỰ TÌNH ĐÊM CÁT BÀ của Đào Trọng, mình thấy một nỗi niềm day dứt, bâng khuâng. Thông cảm với nỗi niềm đó Trọng Chu muốn chắp nối đoạn kết cùng Đào Trọng, nếu có gì chưa đạt mong bạn chia sẻ và thông cảm cho:

Ngày mai biển lặng gió yên
Cát Bà điểm hẹn - nỗi niềm đắm say
Thập phương lữ khách về đây
Cát Bà là chốn mê say lòng người.

TRỌNG CHU

  Vũ Nam - ketoanvienz@yahoo.com - 0313747322 - 30- Lý Tự Trọng - Hồng Bàng - Hải Phòng  (Ngày 26/10/2012 16:56:50)

Lên rừng xuống biển mưu sinh
Vẫn còn chưa hiểu hết mình bấy lâu
Trời cao, núi thẳm, biển sâu
Cõi trần hoang hoải biết đâu bến bờ

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 8:08:48)

Viết tiếp đôi dòng cùng tự tình với Nhà thơ Đào Trọng:

Đọc tự tình... thấm tình thêm,
Nỗi lòng hỏi có êm đềm biển khơi?
Qua bao bươn trải cuộc đời,
Đêm nay giữa đảo ngẫm lời con tim.

Tháng năm qua mải kiếm tìm,
Nghe hồn lắng lại... đắm chìm nơi đây.
Thấy lòng chợt lại đắm say,
Người xa... giá được gần ngay bên mình!

Đêm ru ta khúc tự tình,
Níu trăng chẳng xuống, vướng hình bóng ai?
Cát Bà... đêm gió thổi hoài,
Thả tâm tình, gửi cho ai thức cùng.

TMT

Các bài khác: