Thứ sáu, 26/06/2026,


Im lặng xôn xao (Trần Áng Sơn) (25/10/2012) 

IM LẶNG XÔN XAO

Trần Áng Sơn

Dẫu rằng chỉ nói một câu
Biết làm sao để mở đầu hỡi em
Có cần thiết phải nói lên
Những điều mà chỉ lặng im cũng nhiều

Khi anh mải miết nhìn theo
Áo em rợp cả buổi chiều buổi trưa
Nghĩa là dù nắng hay mưa
Trong cô đơn chẳng bao giờ thiếu em

Nghĩa là chỉ có lặng im
Điều cần thiết đó chẳng nên ồn ào
Bây giờ em hiểu vì sao
Bên em anh chỉ cúi đầu ngẩn ngơ…

T.A.S


  __________
Tác giả:Trần Áng Sơn
ĐT: 0937 855 723
Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  ĐỒNG CHÂU - trannailong@yahoo.com - 0982 168843 - 36 Nguyễn Hiền Vương - Biên hoà  (Ngày 30/10/2012 10:40:12)

Hình ảnh bài thơ IM LẶNG XÔN XAO của Trần Áng Sơn gơi ĐỒNG CHÂU nhớ đến ca từ bài nhạc phổ thơ của Trầm Thiên Thu viết năm 1995, xin gửi để trao đổi cảm xúc

ÁO EM CÒN TRẮNG NỮA KHÔNG! THƠ: Trầm Thiên Thu NHẠC: ĐỒNG CHÂU
( Giải ba Tuyển tập ÁO TRẮNG NXB Trẻ năm 1995)

Em sẽ bước vào đại học
biết tìm đâu dáng thơ
cô bé như trong mơ
nhìn mưa qua cửa sổ

Áo em còn trắng nữa không!
cho anh vẫn làm thơ tình
từng chiều tà áo phất phơ bay
cuốn thơ anh càng thêm dày

Em sẽ vào trường đại học
từ giã chút ngây thơ
mai em sẽ là cô giáo
anh sẽ là gã si khờ

Để từng chiều vu vơ
đếm bước trên hè phố
tìm vần thơ dang dở
vương trên đôi tà áo ai !
 

  trinh phu da - datnuoct@yahoo.com - 01698231580 - truong THCS Thanh An Thach Thanh Thanh Hoa  (Ngày 26/10/2012 11:17:11)

CỐ
Giá hàng mi ấy đừng cong
Lòng “xanh xanh” cũng đừng trong:“ngát trời”
"Hạt nhãn" kia cũng đừng rơi
Bớt đen một tí bớt ngời nắng mai
Bờ môi thắm nét chịu phai
Làn da thơm mát chịu sài phấn son
Dáng người cũng bé con con
Cũng eo ót cũng dép mòn gót cao
Đong đưa liếc sắc tựa dao
Cũng lườm nguýt cũng khắc vào đối phương
Dẫu chưa ước hẹn lời thương
Mà trong sâu lắng vấn vương chẳng ngừng
Cũng từng giả bộ người dưng
Càng cố càng nẩy cả rừng nhớ nhung./

  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51Dư hàng/Lê Chân/Hải Phòng  (Ngày 25/10/2012 23:18:57)

TÔI có bai "IM LẶNG " chia sẻ cùng tác giả Trần Áng Sơn

IM LẶNG
Con mắt cửa sổ tâm hồn
Lần đầu ánh mắt bồn chồn gặp nhau
Thẫn thờ mãi chẳng xa đâu
Hình em, anh quyện thẳm sâu mơ màng

Lần sau gặp lại sẵn sàng
Môi tìm môi đợi dịu dàng nụ hôn
Vòng tay xiết chặt nỗi niềm
Đôi vai rung nhịp con Tim nguyện cầu

Yêu nhau ngay buổi ban đầu
Anh thầm mong vậy, chắp tay cầu Trời
IM LẶNG dẫu chỉ nửa lời
Tình yêu nói hộ bao điều, đợi mong !!!

HP1/2/2012 M.Q.Q

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail.com - 01678.199.195 - T,T.Thanh Nê Kiến Xương T. B  (Ngày 25/10/2012 20:00:16)

ngay 25/10/2012

Xin chào tác giả; Trần áng Sơn đã có một mối tình CÂM rất ấn tượng, có lẽ ít người tạo được một mối tình đẹp như vậy, giữa thời @ bây giờ
Xin họa mấy câu

Nghĩa là,anh vẫn yêu em
Nghĩa là ,anh vẫn có em trong đời

Tình yêu đâu chỉ bằng lời
ánh trong đôi mắt, rạng ngời thiết tha
Nghĩa là,chỉ có hai ta
ồn ào chi lắm, để mà xôn xao
Thầm mong trộm nhớ ước ao
Nghĩa là, sáng tối, lúc nào cũng mơ

VŨ VĂN THỊNH









Các bài khác: