Thứ sáu, 26/06/2026,


Thăm bạn (Trần Mạnh Tuân) (25/10/2012) 
  THĂM BẠN
 
 
Trần Mạnh Tuân
(Tặng Trần Hồng Giang)
  
Về chơi Nam Định một ngày,
Ghé thăm bạn, sẻ chút này tình thân.
Bao nhiêu xa bỗng thấy gần,
Quê nhà thay đổi... bước chân ngập ngừng.
 
Nghĩa Hưng nơi ấy đã từng,
Mà nay khắp chốn tưởng chừng... phố quê!
Thênh thang trên nẻo đường về,
Xanh cây, một cảnh sắc... mê hồn người.
 
Lướt trang Văn Nghệ... đẹp rồi,
Nhỏ nhoi sức mọn trao đời Thành Nam.
Thơ văn, kịch bản... đang làm,
Sách, bìa, biên tập... ấm bàn tay nhau.
 
Vội vàng chỉ được đôi câu,
Đã lâu có dịp... nông sâu tình người.
Thăm nhau, cầu chúc mấy lời:
Khỏe vui, hạnh phúc, trao đời văn chương.
 
T.M.T

 

 ______________
Tác giả Trần Mạnh Tuân (Hà Nội)

ĐT: 091353 0266
Email: tuan_hwru@fulbrightmail.org
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 21:23:46)

Đáp tình bạn thơ Linh Thy - Bình Dương:

Thầy nghèo quen mỗi nhà thơ,
Nếu giầu có... chẳng mộng mơ làm gì!
Cám ơn Thi hữu Linh Thy,
Đã đồng cảm với những gì tặng Giang.

Sẻ chia... gửi lại mấy hàng,
Ta cùng gắn bó trên trang thơ này!
Tháng ngày sẽ mãi đắm say,
Tình thơ lục bát đắp xây nghĩa tình.

TMT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 21:16:41)

Cám ơn Nhà thơ-BTV Lụcbát.vn Hồ Đình Bắc - Bà Rịa - Vũng Tàu:

Quan to quan nhỏ không quen,
Suốt đời cố dạy các em nên người.
Dạy xong, kết hợp đi chơi,
Trò giầu có... lái xe mời thầy đi.

Trò hơn thầy chẳng vân vi,
Lên xe xuống ngựa... trông thì cũng oai!
Thăm nhau về lại lai rai...
Uống trà lá vối... mang hai túi về.

Tắm hồn trong cảnh miền quê,
Chia tay, trên nẻo đường về... vấn vương!
Chút tình Đình Bắc thân thương,
Cám ơn gửi bạn văn chương mấy dòng.

TMT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 21:03:52)

Cám ơn bạn thơ Trần Thị Thanh Liêm:

Cám ơn Trần Thị Thanh Liêm,
Đọc thơ rồi lại kể thêm chuyện đời.
Vẫn nghe niềm nỗi kiếp người,
Hiểu mình khi ốm đau thời hơn ai.

Hiểu đời qua dặm đường dài,
Hiểu tình khi cách xa... ai chung tình.
Hiểu người đối đãi với mình...
Hỏi vay nợ... bất thình lình, giúp nhau?

TMT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 20:53:07)

Đáp lời Nhà thơ Đinh Thường - Hải Phòng:

Phát ghen với đất Hải Phòng,
Tiếc ngày xưa chẳng kết lòng Lạch Tray.
Nhà thơ nhan nhản đất này,
Cám ơn tình nghĩa tháng ngày... cùng thơ!

TMT

  Linh Thy - linhthy0305@yahoo.com.vn - 01262890760 - Bình Dương  (Ngày 26/10/2012 17:03:59)

Đọc bài" THĂM BẠN " của Thầy Trần Mạnh Tuân. Thật khâm phục ý chí sống của TG Trần Hồng Giang và tình bạn cao quý giữa hai NT. LT cũng như các đọc giả đồng chia sẻ .Chúc tình bạn hai NT ngày càng gắn bó và luôn vui, khỏe cùng trang LUCBAT nhé.!

SẺ CHIA

Cách xa muôn dặm màng chi.
Nhớ nhau ngần ấy xá gì ngàn lau

Thâm tình bạn hữu trước sau
Đôi bàn tay ấm trao nhau chút tình

Sẻ chia đắng- ngọt bạn mình
Đôi vần lục bát...tương quỳnh chẳng vơi...!

Linh Thy ( BD. Thu 2012 )

  Hồ Đình Bắc - hodinhbac@gmail.com - 0912280375 - Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh BR-VT  (Ngày 26/10/2012 15:30:41)

Thày Tuân thăm bạn văn chương
Nghĩa tình như vậy, thân thương tình người
Chúng tôi tân cuối chân trời
Đọc thơ chỉ biết gửi lời cảm thông
Chúc tình bạn hữu sáng trong
Để thơ-văn giữ tấm lòng thủy chung
Thày vui tôi cũng vui cùng
Bạn bè đẹp nghĩa, đẹp lòng THƠ-VĂN.
Hồ Đình Bắc.

  Trần Thị Thanh Liêm - thanhliemdainam@yahoo.com - 0987 641 698 - Ngành Tiếng Trung, Đại học Đại Nam 56 Vũ Trọng Phụng Hà Nội  (Ngày 26/10/2012 14:29:07)

Tình bạn của các thầy thật đáng trân quý. Nhân đây em xin mời thầy nhàn lãm câu chuyện cảm động sau ạ:
Tình Bạn: Tại sao anh khóc?
Một anh nọ đến gõ cửa nhà anh bạn Bedouin để nhờ vả:
“Tôi muốn anh cho tôi mượn bốn ngàn dinar vì tôi phải trả nợ. Anh giúp tôi được không?”
Anh bạn bảo vợ gom hết mọi thứ giá trị họ đang có, nhưng cũng không đủ. Hai vợ chồng phải đi mượn hàng xóm cho tới khi gom đủ số tiền.
Khi anh nọ đi rồi, vợ thấy chồng mình khóc:
“Sao anh lại buồn? Giờ đến lượt hai vợ chồng mình lại nợ hàng xóm, có phải anh sợ mình không trả nợ nổi?”

“Chẳng phải vậy đâu! Anh khóc vì anh ấy là người anh rất quý mến, vậy mà anh chẳng hề biết anh ấy gặp hoạn nạn. Anh chỉ nhớ tới anh ấy khi anh ấy đến gõ cửa hỏi mượn tiền.”
Em TTTL BT theo Lý Lan Phương

  Đinh Thường - dinhthuongtho.hp@gmail.com - 0912.242.998 - Hải Phòng  (Ngày 26/10/2012 11:46:22)

Thăm nhau nghĩa cử chân thành
Xem ra hội đủ điều lành... Thảnh thơi!
Câu thơ dứt ruột dâng đời
Mai sau còn đó những lời ân sâu.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 22:14:28)

Đáp lời bạn thơ Đỗ Thu Yên:

Cùng họ với Đức Thánh Trần...
Phải chăng như thế nên gần nhau hơn.
Thu Yên đã hiểu nguồn cơn,
Mong tình các loại mãi còn sang trong.

Cuộc đời còn lắm long đong,
Chúc Thu Yên một cõi lòng bình yên.
Đời bao khát vọng tình, tiền
Vẫn còn một chút nhân duyên... bạn bè.

TMT

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 21:51:45)

Nhắn Tú Sài Gòn đôi lời:

Lang thang đêm ấy tám người,
Tiếc rằng chẳng phải bốn đôi. Thôi đành...
Đình Trọng thứ nhất đàn anh,
Minh Dung cùng bạn đồng hành Đông Nguyên.

Bốn nàng nữ sĩ giỏi duyên,
Nam Chi cùng sánh Hương Huyền, Dung Vân.
Cúc Vàng đầu đến tận chân,
Đêm mưa vẫn ấm tình thân Sài Gòn.

Tình thơ đời vẫn mãi còn
Mong ngày gặp lại vẫn son lòng này.
Tú Sài Gòn vẫn đắm say?
Nay mai sẽ góp một tay với người.

TMT

  Đỗ Thu Yên - truongson5885@gmail.com - 0163.6689,629 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 19:45:36)

TÌNH BẠN

Thăm bạn chẳng ngại đường dài
Bàn tay nắm chặt những lời sẻ chia
THÊNH THANG TRÊN NẺO ĐƯỜNG quê
Làng quê thay đổi lòng tôi vui cùng
Thành Nam một buổi tôi thăm
Ngổn ngang bao việc đang làm mà vui
Dẫu trang lục bát vắng tôi
Tình thơ tình bạn vẫn ngời sáng trong

Đỗ Thu Yên
Chúc mừng tình bạn

Trần Hồng Giang và Trần Mạnh Tuân

  Tú Sài Gòn - tusaigon@gmai.com - 0838123789 - Tp.HCM  (Ngày 25/10/2012 19:32:08)

NHỚ NGƯỜI XƯA

Nhớ xưa khi ở Sài Gòn
Bạn bè Lục Bát mình còn ghé thăm
Bây giờ xa tít mù tăm
Bạn ơi hãy nhớ sang năm, mình còn...
Về thăm... chấm cục chấm hòn
Website lucbatsaigon... lên trang!
Xin mời Tiến sĩ cùng sang
Nhớ đêm mưa vẫn lang thang... tám người !

TSG

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 18:17:08)

Đôi dòng gửi thầy Nguyễn Đức Tùy:

Tình quê Phú Thọ thân thương,
Sao lâu chẳng thấy vấn vương chút tình?
Bao nhiêu niềm nỗi quê mình,
Đền Hùng, chuyện sử... lung linh bao lời.

Viết đi thầy gửi trao đời,
Vần thơ đằm thắm tình người... Cọ Xanh!
Gái Đất Tổ... đổ bao anh,
Trai Đền Hùng tán... khuynh thành mấy em!

Cụ bà còn đọc, còn xem?
Thôi đi ông... mắt lèm nhèm, nghỉ đi!
Nhưng mà nghỉ để làm gì?
Thơ văn... tôi vẫn thở... thì vẫn chơi!

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 18:04:41)

Cám ơn tác giả thơ Vũ Văn Thịnh:

"Bạn thăm tay nắm bàn tay
Hòa vào sức sống, dất này NGHĨA HƯNG"


Tình sâu năm tháng đã từng,
Thấm trong câu lục bát... mừng gặp nhau.
Làng quê xanh thắm một màu,
Tình người nơi ấy dãi dầu gió sương.

Đâu thì cũng nét quê hương,
Bước chân đi dạ vấn vương đến giờ.
Cám ơn Văn Thịnh gửi thơ,
Tình này ghi nhận, mộng mơ đáp đền.

  Trần Hồng Giang - tranhonggiang@ymail.com - 0945724890 - Nam Định  (Ngày 25/10/2012 17:14:42)

Anh Tuân và các anh chị!

Gần đây em hơi bận với công việc khác nên không còn trực tiếp tham gia với trang lucbat.com, tuy nhiên em vẫn thường xuyên vào đọc thơ của mọi người, và trong em vẫn luôn có cảm giác ấm áp với ngôi nhà lucbat, không chỉ vì với gần 4 năm trời em gắn bó với nó mà đó còn là tình cảm quý mến mà các anh chị và mọi người đã dành cho em!

Ngôi nhà Lục Bát lâu nay
Em vắng là mải... theo cày kiếm cơm
Nhưng tình luôn vẫn vuông tròn
Xem như giữ một chút hồn riêng ta.

  Nguyễn Đức Tùy - ndtuy@yahoo.com.vn - 0974131428 - Việt Trì Phú Thọ  (Ngày 25/10/2012 17:10:34)

"Thăm Bạn" của Thầy Tuân chứa chan tình cảm bạn thơ. Xin mượn một số câu chữ của thầy để thay dòng cảm tác:

Bao nhiêu xa bỗng thấy gần,
Ghé thăm bạn (cũ), ấm bàn tay nhau

Vội vàng chỉ được đôi câu
Mấy lời cầu chúc nông sâu tình người

Quê nhà thay đổi đẹp rồi,
Thênh thang hạnh phúc hồn người văn chương.

NĐT

  VŨ VĂN THỊNH - vuvanthinhkienxuong@gmail,com - 01678,199.195 - T.T Thanh Nê Kiến Xương T,B  (Ngày 25/10/2012 17:00:00)

ngày 25/10/2012

Xin chào nhà thơ T.M.TUẤN Nhìn vào ảnh và được đọc bài thơ THĂM BẠN.Của nhà thơ tôi xúc động, và ít nhiều tôi đả hiểu được tâm trạng ,nỗi lòng
tác giả qua mỗi câu thơ, nhân đây tôi cũng xin chia sẻ với ông và nhà văn TRẦN HỒNG GIANG mấy câu

Tật nguyền sức chẳng bằng người
Nhìn trong ảnh, thấy nụ cười mà thương
Xa xôi cách trở dặm đường
Dõi theo cảnh sắc, vấn vương với tình

Khuôn mặt ngời sự thông minh
Văn thơ,kịch bản,,nghiêng mình mà say
BẠN thăm tay nắm bàn tay
Hòa vào sức sống, dất này NGHĨA HƯNG

VŨ VĂN THỊNH

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 14:26:21)

Đáp lời bạn thơ Lục Thị Bích Hạnh:

Hay thì cũng chẳng hay đâu,
Nhưng mà được cái thấm sâu chút tình.
Viết ra gửi gắm lòng mình,
Bạn bè chia sẻ... thơ bình thường thôi.

Động viên, mừng chúc đôi lời,
Cám ơn Bích Hạnh... tình người trao nhau.

  Trần Mạnh Tuân - tuan_hwru@fulbrightmail.org - 091353 0266 - Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 14:16:17)

Cám ơn thầy Phạm Văn Tự - Hà Giang:

"Đất quê chan chứa tình đời
Gói trong kỷ niệm sáng ngời hồn thơ...!"


Về thăm... lây chút mộng mơ,
Để thơ văn tháng ngày giờ hay hơn.

Thăm... rèn ý chí kiên cường,
Khổ đau chẳng sánh Giang... thường thế thôi.
Ít ra mình có gương đời,
Để thi thoảng lấy ra soi lại mình.

  Lục Thị Bích Hạnh - Tuoixechieu113@yahoo.com.vn - 01665460480 - Thanh Trì- Hà Nội  (Ngày 25/10/2012 12:33:11)

Đọc thơ Trần Mạnh Tuân qua bài Thăm bạn tôi thực sự xúc động nghẹn ngào.Một ý chí vươn lên của Trần Hồng Giang đáng để chúng ta khâm phục.
Chúc mừng tác giả đã về Thăm Bạn để lại những vần thơ rất hay cho độc giả .

  Phạm Văn Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang   (Ngày 25/10/2012 11:42:52)

NẶNG NGHĨA YÊU THƯƠNG
(Chia sẻ cùng Trần Mạnh Tuân)

"Thăm nhau, cầu chúc mấy lời:
Khỏe vui, hạnh phúc, trao đời văn chương".

Bạn tình nặng nghĩa yêu thương
Chia xa lòng dạ vấn vương tháng ngày
Ngọt bùi chia sẻ đắng cay
Rưng rưng nỗi nhớ gió mây một thời...

Đất quê chan chứa tình đời
Gói trong kỷ niệm sáng ngời hồn thơ...!
Phạm Tự

Các bài khác: